Bất ngờ đã không xảy ra khi các đội được đánh giá cao hơn đều thắng. Trong đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã khởi đầu mỹ mãn trên cương vị HLV trưởng TP.HCM khi giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trước “kình địch” TKS.VN.
TP.HCM XỨNG ĐÁNG CÓ 3 ĐIỂM
Trận đấu giữa TP.HCM và TKS.VN xứng đáng là cuộc so tài của những ƯCV vô địch khi cả 2 đã trình diễn một trận cầu có chuyên môn cao. Khởi đầu trận đấu, cả 2 đội đều chơi chậm và chắc để thăm dò lẫn nhau. Với lối đá chặt chẽ ấy thì tình huống cố định là giải pháp tối ưu để phá vỡ thế bế tắc. Phút 17, Trần Thị Kim Hồng đã câu bóng khá chuẩn xác từ chấm đá phạt trực tiếp để Huỳnh Như đánh đầu, lập công cho TP.HCM.
Bàn thắng giúp chủ nhà giải tỏa áp lực tâm lý và chơi khá chủ động bằng những pha lên bóng khá nhuyễn. Tuy vậy, cũng nhờ may mắn thì TP.HCM mới không bị gỡ hòa trong 45 phút đầu tiên. Từ pha đá phạt ở phút 37, Phạm Hoàng Quỳnh đã làm bó tay thủ môn Đặng Kiều Trinh của TP.HCM nhưng bóng lại dội xà đi ra ngoài.
TP.HCM chơi phòng ngự phản công nên TKS.VN nắm thế chủ động hơn ở hiệp 2. Tuy nhiên, những pha hãm thành của các học trò ông Đoàn Minh Hải tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự khá kỷ luật của TP.HCM. Không ghi được bàn gỡ, TKS.VN suýt bị thủng lưới thêm nếu như các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi dứt điểm chuẩn xác hơn. Đặc biệt trong 10 phút cuối, Huỳnh Như có 3 tình huống trống trải nhưng không thể chuyển hóa thành bàn.
Trái với dự đoán, TNG Thái Nguyên đã không thể dễ dàng áp đặt lối chơi lên phần sân của Tao Đàn. Bằng lối đá áp sát và tập trung, Tao Đàn tạo thế trận khá ngang ngửa so với đoàn quân của ông Đoàn Việt Triều trong suốt trận đấu. Không lấn lướt hơn nhưng TNG.TG biết cách tận dụng những cơ hội hiếm hoi để chuyển thành bàn thắng. Trong pha hãm thành khá bài bản ở phút 39, Đoàn Thị Thanh Tâm đã khai thác tốt khoảng trống giữa các trung vệ đối phương để lao vào đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu sau đường lật bóng của Nguyễn Thị Quỳnh.
Về phần mình, Tao Đàn cũng có một số cơ hội để san bằng tỷ số. Điển hình nhất là cú đá phạt của Huỳnh Cẩm Mỹ ở phút 30 nhưng may mắn cho TNG.TN là thủ môn Quách Thu Em đã đẩy bóng bật xà dội ra ngoài. Dù thua trận nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể hài lòng về lối chơi và tinh thần thi đấu của các học trò. Bởi dù đa phần là cầu thủ trẻ nhưng Tao Đàn đã chơi khá tự tin trong lần đầu tiên góp mặt ở giải VĐQG.
Hà Nội I thắng dễ
Đúng như dự đoán, Hà Nội I đã có chiến thắng dễ dàng trước Hà Nội II với tỷ số 4-0. Các pha lập công của nhà ĐKVĐ do Phạm Hải Yến (6’, 17’, 37’), và Nguyễn Thị Muôn (58’) thực hiện.
Tín hiệu vui ở sân Thống Nhất
Dù khán đài sân Thống Nhất chiều qua vẫn chưa phải quá đông, nhưng việc có gần 2.000 khán giả có mặt trên khán đài, thậm chí nhiều CĐV từ các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Long An, Bình Dương… đến cổ vũ cho các nữ cầu thủ tranh tài đã là một tín hiệu vui ở ngày khai mạc giải VĐQG nữ – Cúp Thái Sơn Bắc 2015. Hy vọng những ngày tới, đặc biệt là dịp cuối tuần, các trận đấu sẽ nhận được sự cổ vũ rộn ràng hơn từ các khán đài.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Không quá vui mừng sau khi Olympic Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước HN.T&T, HLV Toshiya Miura cho rằng các học trò phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện, nhất là vấn đề thể lực. Ông cũng tin Olympic Việt Nam sẽ còn tiến bộ
Sau pha va chạm với tiền đạo Văn Quyết, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã dính chấn thương nặng. Hiện nay, vùng mắt anh bị chảy máu và sưng húp khiến việc sinh hoạt cá nhân là rất khó khăn.
Trận đấu “nội bộ” giữa hai đội bóng Hà Nội I và Hà Nội II diễn ra muộn nhất ở ngày khai mạc (19h30), và không có bất ngờ nào xảy ra khi Hà Nội I thắng đậm với tỷ số 4-0
Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và HN.T&T thu hút 8 nghìn khán giả và trong số đó có rất đông các bạn nữ cũng như người cao tuổi theo sát từng bước đi của các học học trò ông Miura. Tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp và ấn tượng về khán giả cũng như cầu thủ Olympic Việt Nam.
ĐT Olympic Việt Nam đã có trận đấu tập thành công khi giành chiến thắng 3-1 trước HN.T&T. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn chưa thực sự hài lòng về nền tảng thể lựccủa các học trò.
Ngay sau khi trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Hà Nội T&T kết thúc, hàng ngàn người đã đổ xuống sân với hy vọng xin được một bức hình hoặc chữ ký của thầy trò HLV Toshiya Miura.
Trận mở màn giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2015 là cuộc so kè giữa tân binh Tao Đàn - TNG Thái Nguyên, và kết quả đã diễn ra không ngoài dự đoán với phần thắng nghiêng về đội bóng vùng gang thép.
Ngay sau khi công bố kết quả bốc thăm AFF Cup 2024, trên mạng xã hội có rất nhiều CĐV Việt Nam cho rằng tuyển Việt Nam sẽ khó vượt ải mang tên Indonesia.
Trước nhiều ý kiến nghi ngờ cho rằng HLV Kiatisuk bất ngờ từ chức ở CAHN để trở về Thái Lan dẫn dắt ĐTQG nước này, nhà cầm quân sinh năm 1973 đã chính thức lên tiếng.
Chỉ có thể lên ngôi ở vòng đấu cuối cùng, với số điểm “chỉ” là 91 cùng thành tích không mấy ấn tượng trước các đối thủ trực tiếp, dường như chức vô địch năm nay là kém ấn tượng nhất trong số 6 danh hiệu Premier League mà Man City đã giành được cùng với Pep Guardiola. Hãy thử “chấm điểm” xem có thực sự là như thế không nhé!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn