Sau trận thua 0-5 trước SHB.ĐN (vòng 10), tân binh XSKT.CT đã rơi xuống cuối BXH. Có thể nói, đội bóng xứ Tây Đô đang có quá nhiều việc phải làm trong phần còn lại của mùa giải.
GIA TÀI NGHÈO NÀN
Tân GĐKT Vũ Quang Bảo đã có màn ra mắt đáng quên khi XSKT.CT để thua SHB.ĐN đến 5 bàn không gỡ ở vòng 10. Đây là một trong hai trận đấu có tỷ số cách biệt lớn nhất của V-League 2015 tính đến nay (trước đó B.BD đã đánh bại Đồng Tháp với tỷ số 6-1 ở vòng 1). Và trận thua SHB.ĐN cũng là lần thứ 7 trắng tay ở mùa này của XSKT.CT và kết quả này đã đẩy họ xuống đáy bảng thay cho Đồng Nai.
Như lý giải của GĐKT Vũ Quang Bảo, trong một thế trận phòng ngự phản công, việc XSKT.CT bị thủng lưới trước rồi dẫn đến “vỡ trận” là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng này bây giờ đang rất nan giải, nó không chỉ là bài toán của chuyên môn mà còn cả vấn đề về tinh thần.
“Gia tài” mà ông Vũ Quang Bảo tiếp nhận từ người tiền nhiệm Nguyễn Văn Sỹ là những ngoại binh yếu kém! Đó là lý do mà sau giai đoạn 1, Valentic và Luiz Henrique gần như chắc chắn phải ra đi. Còn khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và dự bị của các cầu thủ nội đang là rất lớn. Vậy nên, những cầu thủ được mua bằng nhiều tiền như Văn Thắng, Bửu Ngọc… chưa thể kéo được cả đội đi lên.
Như đã đề cập, vấn đề tinh thần mới là điều quan ngại nhất. Sau sự ra đi của HLV Nguyễn Văn Sỹ, đa số cầu thủ vốn được nhà cầm quân người Nam Định đưa về đã cảm thấy mất nhuệ khí. Và hệ lụy, nhiều người đã không chơi “bốc” như những trận trước đây.
LIỀU THUỐC NÀO CHO TRÁI TIM?
Để chặn “vết dầu loang”, rõ ràng là XSKT.CT cần phải có một cuộc cải tổ và chắc chắn điều đó sẽ diễn ra khi thị trường chuyển nhượng giai đoạn lượt về mở cửa. Tuy nhiên, đội bóng xứ Tây Đô không thể như dòng sông Hậu “đổi màu” phù sa sau một sáng thức giấc. Nói thẳng ra, XSKT.CT chẳng thể đập đi để xây lại, mà chỉ bồi đắp thêm những thứ mình còn thiếu. Thế nhưng, điều đó còn phải chờ, vì giờ đây họ cần củng cố niềm tin cho các đối tác, các “mạnh thường quân”, những người quyết định đến vận mệnh của XSKT.CT bằng những tấm phiếu đầu tư tài chính.
Trao đổi với chúng tôi, GĐKT Vũ Quang Bảo thừa nhận: “Với lực lượng hiện tại, sẽ rất khó để XSKT.CT có thể vươn lên. Đội bóng cần phải có những sự đổi thay, sự cải tổ nhưng cần chờ đợi, bởi không thể nói và làm trong ngày một ngày hai được. Bóng đá có nhiều yếu tố cấu thành, vậy nên bây giờ, thầy trò chỉ biết động viên nhau thi đấu những vòng đấu còn lại trước khi có những thay đổi…”.
Ông Vũ Quang Bảo là người có kinh nghiệm cũng như am hiểu ngóc ngách bóng đá Việt Nam sau bao năm lăn lộn ở V-League. Lần thứ hai trở lại xứ gạo trắng nước trong (mùa 2010-2011 nắm đội khi chơi ở hạng Nhất), ông Bảo đang đứng trước thách thức, hay nói như cựu HLV của QK4, đây là “ca khó”. Quả là khó thật, nhưng trái bóng vẫn lăn và cuộc chơi sẽ phải tiếp tục…
XSKT.CT sẽ “đội sổ” lượt đi?
Ở 3 vòng đấu cuối cùng lượt đi, XSKT.CT sẽ phải đối đầu với 3 đội bóng rất “xương xẩu”, đó là SLNA (vòng 11, sân khách), Thanh Hóa (vòng 12, sân nhà) và cuối cùng là chuyến làm khách trên sân HN.T&T. Xét về thực lực và ân oán, thật khó để XSKT.CT kiếm được 1 điểm chứ đừng nói 3 điểm. Vậy nên, nếu kết thúc lượt đi, đội bóng này đứng cuối bảng cũng là điều dễ hiểu.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HA.GL đang lâm vào khủng hoảng và toàn thua trong cả 4 trận làm khách từ đầu mùa. Vì thế, HN.T&T đang rất quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón đội bóng phố Núi để tạo sức bật cho chặng đường phía trước.
Dù vẫn còn hơn 40 ngày nữa, môn bóng đá nam SEA Games 2015 mới khởi tranh, thế nhưng HLV Toshiya Miura gần như chắc chắn phải chia tay với một vài cầu thủ do không kịp bình phục chấn thương.
Thể hiện phong độ quá kém cỏi, Than.QN chắc chắn sẽ chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Bernando để tìm ngoại binh giỏi hơn nhằm cải thiện khâu ghi bàn của đội nhà.
Lúc này, B.BD đã không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League. Thế nhưng, họ đang có cho mình những mục tiêu khác, đó là chiến đấu để kiếm tìm sự trải nghiệm ở đấu trường lớn, thông qua đó, tìm lấy cho mình động lực để phát triển thành một CLB mang đẳng cấp châu lục.
Trải qua gần 1 tuần tập luyện ở đợt hội quân này, ĐT nữ Việt Nam đang tăng tốc để chuẩn bị cho giai đoạn cuối trước khi tham dự giải AFF Cup 2015 diễn ra vào tháng 5 tới tại TP.HCM.
Vào ngày 11/6 tới, ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ gặp nhau trong lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018. Đây là thời điểm mà cả U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đang tham dự SEA Games 28.
Theo các phương tiện truyền thông trong khu vực, bóng đá Indonesia đang đối diện nguy cơ bị FIFA “cách ly” với các giải đấu quốc tế vì những khúc mắc gần đây giữa LĐBĐ Indonesia (PSSI) và Bộ Thanh niên - Thể thao nước này vẫn chưa hề có dấu hiệu được giải quyết.
Sau 10 vòng đấu, SLNA tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 20 điểm. Đây là một bất ngờ lớn, bởi đầu mùa giải đội bóng xứ Nghệ không được đánh giá cao vì nhiều lý do. Theo cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng, SLNA thăng hoa là nhờ có một tập thể luôn biết cách thi đấu vì màu cờ sắc áo xứ Nghệ!
VIDEO bàn thắng LPBank HAGL vs Hà Tĩnh
Trên sân nhà, dù bị dẫn trước nhưng LPBank HAG đã có màn lội ngược dòng thành công để vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 2-1.
Ghi bàn
LPBank HAG: Thanh Bình (70'), Jairo (84' pen)
Hà Tĩnh: Anh Quang (17')
Thẻ đỏ
Thẻ đỏ: Anh Quang (44')
Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trong một ngày tiền đạo Yago tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng, Quảng Nam đã giành chiến thắng quý giá trước Bình Dương. Đây là trận đấu thiếu may mắn của Bình Dương khi trọng tài không công nhận 1 bàn thắng hợp lệ cho đoàn quân ông Lê Huỳnh Đức.
Dù còn rất trẻ, tiền vệ Florian Wirtz đã có mùa giải thứ 5 thi đấu cho đội 1 Leverkusen. Ở tuổi 21, ngôi sao người Đức thực sự khiến nhiều người phải nể phục vì đã vươn tới tầm cao hơn hẳn so với phần lớn các đồng nghiệp cùng trang lứa.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn