HLV Nguyễn Thanh Danh thừa nhận, việc phải “tập chay” một thời gian dài khiến cho XSKT.CT gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị chuyên môn cho trận play-off. Nhưng ông Danh cũng khẳng định, đội bóng Tây Đô đang nỗ lực vượt khó để hoàn thành mục tiêu thăng hạng!
Giải hạng Nhất 2014 kết thúc vào cuối tháng 6 vừa qua, trong khi phải đến giữa tháng 8 thì trận play-off mới diễn ra. Với quãng nghỉ dài ấy, XSKT.CT buộc phải cho các cầu thủ “xả trại” và mới tập trung tập luyện trở lại hôm 15/7 vừa rồi. Trong quá trình chuẩn bị chuyên môn, HLV Nguyễn Thanh Danh có gần 10 ngày rèn quân ở Phú Quốc và sẽ trở lại Cần Thơ vào ngày 3/8 tới. Về nhân sự, trung vệ Lê Hoàng Phát Thierry đã bị thanh lý hợp đồng do chấn thương, tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh cũng đã hết hợp đồng và không được giữ lại (lý do là XSKT.CT đã có 2 tiền đạo ngoại Diabate và Belibi, nên Ngọc Thanh không còn đất diễn).
Phải “tập chay” gần 1 tháng rưỡi, nên HLV Nguyễn Thanh Danh rất lo lắng. “Nếu chỉ nghỉ 1 tuần thì không ngại, nhưng đằng này phải ngắt quãng một thời gian dài như vậy thì thực sự khó khăn đối với XSKT.CT, bởi coi như chúng tôi phải làm lại chuyên môn từ đầu”, ông Danh cho biết. Ở thời điểm này, các đội hạng Nhất đã giải tán sau khi mùa giải kết thúc. Trong khi đó,
V-League vẫn đang diễn ra nên XSKT.CT không thể tìm đối tượng để thi đấu cọ xát xứng tầm, đành chỉ biết “thử lửa” với các đội U21 của Cần Thơ hay Đồng Tháp.
THÍCH GẶP HV.AG
Vượt lên những khó khăn về chuyên môn ấy, HLV Nguyễn Thanh Danh vẫn khẳng định rằng, XSKT.CT sẽ làm hết mình để hoàn thành mục tiêu thăng hạng. “Những trục trặc trong quá trình chuẩn bị và thi đấu đã khiến XSKT.CT hụt mất cơ hội giành vé thăng hạng trực tiếp. Giờ chúng tôi còn cơ hội này và quyết tâm không thể bỏ lỡ! Mọi người ở Cần Thơ, từ lãnh đạo thành phố cho đến người dân đều rất quan tâm đến đội XSKT.CT vì đã phải mòn mỏi chờ đợi quá lâu, nên chúng tôi phải làm việc hết mình. Tinh thần tập luyện của toàn đội rất tốt và các cầu thủ đang hưng phấn”, thuyền trưởng của đội bóng Tây Đô khẳng định như vậy.
Tích cực tập luyện chuyên môn, XSKT.CT cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu đối thủ. HLV Nguyễn Thanh Danh bật mí, họ tập trung nghiên cứu HV.AG bởi đây gần như chắc chắn là đối thủ ở trận đấu quan trọng này. “Chúng tôi cũng để ý đến ĐT.LA, Hải Phòng và HV.AG, nhưng sự tập trung được dành cho HV.AG. Thời gian qua, chúng tôi đã ghi hình các trận đấu của đội bóng này để nghiên cứu”, thuyền trưởng của đội bóng Tây Đô chia sẻ.
Ông Danh cũng cho rằng, HV.AG là đối thủ “dễ chịu nhất” của XSKT.CT ở trận play-off so với 2 đội bóng còn lại. “Họ là láng giềng nên chúng tôi đã hiểu rõ về nhau. Hơn nữa, tôi cho rằng, tinh thần của các cầu thủ HV.AG cũng không được tốt sau những rắc rối về vấn đề tài chính. Hay nói một cách khác, HV.AG chỉ có thể hơn chúng tôi ở xuất phát điểm là đội V-League, còn về tinh thần, tôi tin, XSKT.CT đang thoải mái, hưng phấn và tự tin hơn”, HLV Nguyễn Thanh Danh khẳng định.
ÔNG DANH MÁT TAY
Lên thay HLV Vương Tiến Dũng từ vòng 11 giải hạng Nhất 2014, HLV Nguyễn Thanh Danh đã giúp XSKT.CT tạo nên cuộc bứt phá mạnh mẽ với 3 chiến thắng và chỉ 1 thất bại trong 4 trận ông cầm quân. Với số điểm ấn tượng ấy, đội bóng Tây Đô đã vượt mặt Hà Nội vào phút chót để giành quyền dự play-off!
MỨC THƯỞNG VẪN LÀ… BÍ MẬT!
Lãnh đạo XSKT.CT thường xuyên quan tâm và động viên toàn đội trong quá trình chuẩn bị cho trận play-off. Nhưng có lẽ vẫn còn lâu trận đấu mới diễn ra nên họ vẫn chưa công bố mức thưởng nếu đội nhà giành quyền thăng hạng. HLV Nguyễn Thanh Danh cho rằng, toàn đội sẽ được thưởng xứng đáng nếu hoàn thành mục tiêu.
Được biết ở hạng Nhất vừa qua, mức thưởng thắng sân nhà và sân khách của XSKT.CT lần lượt là 270 triệu và 320 triệu đồng/trận!
Dù V-League 2014 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, nhưng chiều qua (31/7), HV.AG đã bất ngờ chấp nhận đơn xin từ chức của HLV Nhan Thiện Nhân, đồng thời bổ nhiệm cựu thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam - Trần Ngọc Thái Tuấn lên thay.
Sáng nay (1/8), tại trụ sở phía Nam của Bộ Công An (đường Nguyễn Trãi, TP.HCM), đoàn lãnh đạo của LĐBĐ Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Lê Hùng Dũng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45).
Trước 2 trận đấu có tính “sống còn” đối với chức vô địch, B.BD lại gặp trắc trở khi có hàng loạt trụ cột gặp vấn đề về sức khỏe. Trong tình thế nguy cấp, họ xoay đủ cách để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng rủi ro vẫn treo lơ lửng trên đầu đội bóng đất Thủ.
Chiều nay, lượt trận cuối cùng của giải VĐQG nữ - Thái Sơn Bắc 2014 sẽ diễn ra 2 trận đấu. Nếu giành trọn 3 điểm, Hà Nội I sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi thông báo treo giò 9 cầu thủ dính chàm của V.NB trong khuôn khổ AFC Cup 2014. Các cầu thủ này sẽ bị cấm tham gia ĐTQG cũng như thi đấu tại các giải do AFC tổ chức.
Trong một tình huống vào bóng, cầu thủ Đinh Thị Phương (ĐT U19 nữ Quốc gia) đã bị chấn thương và phải nhập bệnh viện Thể thao. Theo chẩn đoán ban đầu, Đinh Thị Phương bị dập 1/3 mỏm xương mác và chỉ cần tiểu phẫu, sau đó nghỉ ngơi hồi phục là có thể quay trở lại sân cỏ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục TDTT về việc chấn chỉnh công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2014, hôm nay (31/7), Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã ký công văn số 737/LĐBĐVN-TCTĐ yêu cầu công ty VPF, các CLB tăng cường công tác tổ chức các lượt trận cuối cùng của giải V-League và Cúp QG 2014.
Lãnh đạo HV.AG đã đồng ý với đơn từ chức của HLV Nhan Thiện Nhân, đồng thời trao quyền cho ông Trần Ngọc Thái Tuấn dẫn dắt những trận còn lại tại V-League 2014.
VPF vừa có công văn gửi Công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương để xác nhận, trận play-off xác định đội còn lại dự V-League 2015 sẽ được tổ chức tại Bình Dương.
Ngày Văn Quyến đưa ra quyết định giải nghệ hồi tháng 4 vừa qua cũng là ngày người em họ của anh là Hồ Tuấn Tài được gọi vào ĐT U19 Việt Nam. Anh đi trước, em nối bước theo sau và có lẽ dải đất Hưng Tiến bên dòng sông Lam lại sắp có một ngôi sao bóng đá nữa trong tương lai gần.
Phil Foden vừa lập 1 “cú đúp” để góp phần vào chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Brighton. Đó là lần thứ 4 kể từ đầu mùa đến giờ, anh ghi được từ 2 bàn trở lên trong 1 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Không ai xứng đáng hơn Foden để ẵm giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn