Maximilian Ibrahimovic (19 tuổi) và Denzel Seedorf (18 tuổi) đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu, không chỉ bởi họ là “con nhà nòi”, mà vì cách họ đang nỗ lực chứng minh giá trị thật của mình.
Max Ibra: Cậu bé từng 'ghét bóng đá'
Maximilian, con cả của Zlatan, từng thừa nhận rằng cậu “ghét bóng đá cho đến năm 11 tuổi”. Nhưng kể từ khi thay đổi, Max tiến từng bước vững chắc qua các tuyến trẻ của Milan. Ở mùa trước, anh ghi 7 bàn cho đội Primavera và chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp trong mùa hè 2024.
Ngày 22/9/2024, đúng sinh nhật thứ 18, Max tặng cho mình món quà đặc biệt: bàn thắng vào lưới Inter trong trận derby Primavera. Gần đây nhất, ở Serie D, anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Milan Futuro trong trận gặp Scanzorosciate, một pha đá bồi tinh tế bằng chân trái sau khi đồng đội sút hỏng penalty.
Khác với cha mình, biểu tượng của sức mạnh và cái tôi khổng lồ, Max chọn áo số 7, thích thi đấu lệch trái và cắt vào trung lộ bằng những pha xử lý mềm mại. “Tôi tránh mọi so sánh với cha mình”, Max nói. “Tôi chỉ muốn được nhìn nhận như một cầu thủ riêng biệt”.
Denzel Seedorf: Máu nghệ sĩ và trái tim Brazil
Denzel, sinh năm 2007, lại là một câu chuyện khác. Clarence từng muốn con trai chơi tennis, nhưng niềm đam mê với trái bóng đã chiến thắng. Anh gia nhập lò Milan từ đội bóng phong trào ở San Siro, tiến dần lên qua các cấp độ trẻ. Mùa trước, Denzel có 31 trận và 1 bàn cho đội U18, và nay đã có tên trong danh sách thi đấu của Milan Futuro.
“Không ai ở Milan giữ tôi lại chỉ vì họ biết tôi là con của Clarence”, Denzel chia sẻ với Globo Esporte. “Tôi ở đây vì họ thấy ở tôi điều gì đó”. Cậu có 3 quốc tịch (Hà Lan, Italia và Brazil) và thổ lộ rằng nếu phải chọn, sẽ khoác áo tuyển Brazil như mẹ.
Trên sân, Denzel đá tiền vệ trung tâm, mạnh mẽ, kỷ luật và có khả năng xử lý bóng khéo léo giống cha. Các HLV cũ nhận xét: “Cậu ấy luôn hơn bạn cùng lứa về thể chất và kỹ thuật, lại có ý thức chiến thuật rất sớm”.
Hai cậu con trai của Seedorf và Ibrahimovic vẫn còn ở vạch xuất phát, nhưng hành trình của họ mang đến cảm giác đẹp: một thế hệ mới của Milan đang hình thành, nơi huyết thống danh giá không phải là gánh nặng, mà là động lực để tiến xa hơn.