Có thể chưa nhiều người vẫn biết đến Ange-Yoan Bonny, nhưng HLV Cristian Chivu thì hiểu rất rõ tiền đạo sinh năm 2003. Vì thế, thay vì tìm một ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi, Chivu lại thuyết phục Inter chi tới 23 triệu euro để đưa Bonny về từ Parma. Thời điểm đó, sự ra đi của Mehdi Taremi, Joaquin Correa và Marko Arnautovic để lại khoảng trống lớn trong chiến lược xoay tua hàng công của Inter. Sự phụ thuộc vào bộ đôi Lautaro Martinez - Marcus Thuram khiến Inter khốn đốn. Mỗi khi một trong hai người vắng mặt, Inter lập tức đánh mất sự đột biến.
Nhưng vì sao Chivu muốn có bằng được Bonny, dù có nhiều lựa chọn? Vì anh chính là hình mẫu mà Inter còn thiếu: một “Thuram phiên bản trẻ trung”, có thể càn lướt, rê dắt, giữ bóng quay lưng, hoạt động rộng, đặc biệt không ngại va chạm, biết hy sinh vì tập thể và tạo điều kiện cho đồng đội tỏa sáng.
Quan trọng hơn là với HLV Chivu, Bonny không phải là canh bạc. Anh là người của hệ thống, một học trò cũ của chính ông khi còn dẫn dắt Parma. Khi ấy, Bonny không chỉ đá trung phong trong sơ đồ 4-3-3, mà còn nhiều lần được bố trí chơi cặp tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2, chính là sơ đồ mà Chivu đang áp dụng ở Inter.
Một lý do khác là Chivu rất thích cá tính của Bonny. Đây là cầu thủ rất ghét thất bại. Chàng trai trẻ cao gần 2m này là một chiến binh ghét cay ghét đắng cảm giác thua trận. “Bonny có tinh thần của một người lớn từ năm 12 tuổi”, HLV Benjamin Perroux - người dìu dắt anh ở đội bóng nghiệp dư Chambray - nhớ lại. “Cậu ấy căm ghét thất bại. Đó là nỗi ám ảnh. Đôi khi chỉ cần một trận đá tập không như ý là cậu ấy lập tức đá bóng đi, rời sân trong im lặng”.
Hiểu hệ thống, thuộc bài và thích nghi nhanh, đó là lợi thế mà không phải tân binh nào cũng có được khi đến với một đội bóng lớn như Inter. Bonny không cần thời gian "làm quen với triết lý", bởi anh chính là sản phẩm bước ra từ chính triết lý ấy. Và ở Inter, Bonny cũng chẳng cần gồng mình làm đầu tàu. Bonny chấp nhận chờ đợi cơ hội ở bên ngoài đường piste. Anh quan sát và chờ đợi mọi thứ đến với mình.
Chivu đã cho thấy, ông có con mắt tinh tường và sắc sảo thế nào. Vì sau 8 lần ra sân cho Inter trên mọi đấu trường, Bonny ghi được 2 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 158 phút thi đấu. Trong đó có màn trình diễn thượng hạng trước Cremonese với 1 bàn thắng, 3 đường kiến tạo và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, giúp Inter thắng 4-1 để lọt vào Top 4 tại Serie A 2025/26. Giờ đây, chính Lautaro và Thuram mới là những người phải lo lắng cho vị trí chính thức trên hàng công.
Chivu không bực Dumfries Hậu vệ cánh Dumfries tỏ rõ sự bực bội khi bị HLV Cristian Chivu thay ra ở phút 54 trong trận Inter vs Cremonese. Khi đó, Dumfries đã đấm bóng, rời sân với vẻ khó chịu. Sau trận, Chivu khẳng định đó là phản ứng bình thường của một cầu thủ khát khao thi đấu và vẫn dành lời khen cho hậu vệ người Hà Lan. |