Mất Alaba, cầu thủ được chính HLV Hansi Flick ví là “trái tim” của Hùm xám chắc chắn sẽ khiến đội bóng Đức đau đầu với bài toán tìm người lấp vào khoảng trống mà tuyển thủ Áo để lại.
Hansi Flick đương nhiên nói rất chính xác bởi ông hiểu rõ tầm quan trọng của Alaba, người nắm giữ sợi dây liên kết trong phòng thay đồ, có quan hệ tốt với tất cả các nhóm cầu thủ, kết nối cầu thủ già và trẻ, cầu thủ nội và ngoại. Tính cách thân thiện và sự hòa đồng của Alaba trở thành chất xúc tác cho sự đoàn kết trong đội. Nếu vậy, khi Bayern không còn Alaba, họ cần phải cấp tốc tìm ra gương mặt khác để thay thế vai trò của anh.
Thật ra, Bayern vốn là đội bóng sở hữu rất nhiều tên tuổi lớn và có thừa đẳng cấp để trở thành thủ lĩnh trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Điển hình có thể kể đến đội trưởng Manuel Neuer, đội phó Thomas Mueller hay ngoại binh chất lượng Robert Lewandowski, những người có đủ tài lực để trở thành thủ lĩnh của đội bóng, quán xuyến tốt cả về mặt chuyên môn trên sân lẫn sinh hoạt nội bộ.
Liên quan đến vấn đề chuyên môn ở vị trí trung vệ mà Alaba để lại, Bayern cũng tỏ ra rất tự tin với tân binh có giá chuyển nhượng lên đến 42 triệu euro là Dayot Upamecano đến từ RB Leipzig. Có vẻ, sự ra đi của Alaba không gây quá nhiều khó khăn cho Bayern.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn