Tuy tiến xa ở Europa League, song Tottenham lại đang gặp khó khăn ở giải Ngoại hạng Anh. Do chỉ giành 1 chiến thắng mà để thua những 6 trận ở 8 vòng gần nhất, không ngạc nhiên khi Spurs giờ đứng tận thứ 16 ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù.
Số đông các fan Tottenham tin rằng, đây chính là hệ quả của việc chủ tịch Levy đã có những nước đi bất hợp lý thời gian qua. Công bằng mà nói, Levy cũng đã tăng mức đầu tư cho CLB so với những năm trước. Dẫu vậy Tottenham vẫn tỏ ra thiếu tham vọng đáng kể so với các đại diện khác ở Premier League, nhất là 2 đối thủ cùng thành phố là Chelsea và Arsenal.
Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy Levy đưa ra những chính sách hiệu quả hơn, người hâm mộ Tottenham đã không ngần ngại huýt sáo la ó chủ tịch CLB. Đáng chú ý, khi chuyên gia chạy cánh Dejan Kulusevski vào sân trong hiệp 2 trận đấu với Bodo/Glimt, họ thậm chí còn hô vang khẩu hiệu: "Chúng tôi không quan tâm đến Levy, vì ông ta cũng làm như thế với người hâm mộ. Mọi sự chú ý của chúng tôi lúc này chỉ dành cho Kulusevski mà thôi”.
Ở màn so tài với Bodo/Glimt vừa qua, Tottenham đã có khởi đầu như mơ khi khai thông được thế bế tắc ngay từ phút thứ nhất. Sau khi bị dẫn tới 0-3, mãi đến tận phút 83 các vị khách mới gỡ lại được một bàn do công của Saltnes. Với kết quả này, khả năng cao là Tottenham sẽ vào chung kết và chạm trán MU, một dại diện khác của nước Anh đã đè bẹp Bilbao 3-0 ngay trên đất Tây Ban Nha.