Dortmund và 'đôi chân đất sét'

Từ 07:34 ngày 26-05-2020
Nhìn lên bảng xếp hạng của Bundesliga, chúng ta sẽ thấy Dortmund hiện là CLB ghi được nhiều bàn thắng thứ 2 tại giải đấu (74 bàn, chỉ kém 6 bàn so với Bayern Munich). Tuy nhiên ở thông số ngược lại, trong khi Bayern bị thủng lưới 28 bàn, thì với Dortmund là 33 bàn thua.

Con số 33 ấy còn nhiều hơn cả RB Leipzig, Leverkusen và chỉ ngang với Wolfsburg. Hàng phòng ngự có lẽ là yếu tố chắc chắn đầu tiên mà Dortmund cần xốc lại trong cuộc đối đầu Bayern Munich.

Nhìn trên một bức tranh tổng thể, cả thế giới đều phải gật gù công nhận Dortmund đang có một đội hình các ngôi sao trẻ triển vọng và đáng mơ ước nhất. Chúng ta có thể kể tên ra đây những ngôi sao sáng nhất của Dortmund, họ là “Ngũ hổ tiểu tướng” gồm Jadon Sancho, Erling Haaland, Thorgan Hazard, Achraf Hakimi, và Julian Brandt. Nhưng gượm đã, bạn có nhận ra điểm chung của họ không? Phải rồi, 4/5 người nằm ở hàng công. Còn Hakimi? Anh ta đá như một “wing-back”, một hậu vệ cánh nhưng có nhiệm vụ chính là tấn công, cắt mặt để ghi bàn. Hiện tại Hakimi đã có 8 bàn trên mọi mặt trận mùa này.

Việc người ta cứ nói đi nói lại về những đường kiến tạo của Sancho, Brandt, những kỷ lục săn bàn của Haaland, hay việc trưởng thành của Hakimi, vô tình phủ một lớp màn lên vấn đề của Dorntmund đang mắc phải ở hàng thủ. Đội bóng này chỉ còn một Mats Hummels đẳng cấp nhưng đã đến tuổi 32 và mẫn cảm với chấn thương. Lukasz Piszczek thì đã 35 tuổi, còn Manuel Akanji lại mới bước qua tuổi 24.

Có một câu nói nổi tiếng rằng “Để chiến thắng, bạn cần một hàng công tốt. Nhưng để vô địch, thì bạn cần một hàng thủ hay”. Dortmund đang làm sai câu nói này. Tại vòng 1/8 Champions League 2019/20, tất cả đã chứng kiến hàng công của Dortmund bùng nổ thế nào khi đả bại PSG 2-1 ở trận lượt đi. Việc nắm lợi thế lượt đi sẽ đồng nghĩa với việc lượt về chỉ cần hàng thủ bình tĩnh giữ nguyên lợi thế là có thể loại được PSG. Kết quả họ bị PSG lội ngược dòng với thắng lợi 2-0, chịu thất bại với tổng tỷ số là 2-3 và rời giải đầy tiếc nuối.

Vậy huấn luyện viên Lucien Favre có nhìn thấy vấn đề này không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng ông còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu? Phải cần một mùa giải nữa để Akanji trưởng thành, và chờ thêm một kỳ chuyển nhượng mùa Hè nữa để mang về một trung vệ tốt. Dortmund đã đi chinh phục Bundesliga 2019/20 bằng “đôi chân đất sét”. Và họ sẽ phải nỗ lực tối đa, dùng công bù thủ gấp bội để mong có thể làm nên chuyện. Thật khổ cho Dortmund, lúc đó lại thêm bài toán mới, bạn có nghe tiếng gọi đồng tiền ở xứ sở sương mù đang kêu gào hàng công của họ?

XEM THÊM

Đòi nợ Frankfurt thành công, Bayern lại hơn Dortmund 4 điểm

Bayern chiêu mộ thành công 'tiểu Gnabry'

Sếp Bayern dạy dỗ 'sát thủ' được cả Liverpool, M.U và Chelsea theo đuổi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x