CỰU TRỢ LÝ HLV TẠI BAYERN VÀ DORTMUND - MICHAEL HENKE

'Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại'

TIỂU LÝ
13:39 ngày 24-04-2020
Michael Henke từng nhiều năm làm trợ lý HLV ở cả hai đội bóng nổi tiếng nhất nước Đức là Dortmund và Bayern Munich. Mới đây, ông đã có những chia sẻ thú vị về quãng thời gian đáng nhớ đó trên trang Goal.com, trong đó khẳng định HLV Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại.
'Hitzfeld là một nhà tâm lý vĩ đại'

“Tôi được bổ nhiệm làm trợ lý HLV ở Dortmund từ trước khi ông Ottmar Hitzfeld đến. Cụ thể, đầu năm 1991, Dortmund thông báo với tôi rằng, Horst Koeppel sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc và người thay thế sẽ là Hitzefeld. Chúng tôi đã đến đón ông ấy ở sân bay Duesseldorf trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Trên đường từ đó về Dortmund, chúng tôi đã nói chuyện. Tôi nhận thấy chúng tôi có nhiều sự trùng hợp về bóng đá”, Michael Henke chia sẻ.

Henke cũng vui vẻ kể lại cái duyên trở thành trợ lý thân thiết của HLV Hitzfeld. “Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phải ra đi khi Dortmund có HLV mới. Nhưng CLB lại muốn tôi tiếp tục làm trợ lý cho Hitzfeld. Bản thân ông ấy cũng chẳng phản đối điều đó. Bởi khi ông ấy quyết định chuyển sang dẫn dắt Dortmund, trợ lý trước đó của ông lại quyết định ở lại tiếp tục gắn bó với Grasshoppers Zurich”. Từ đó trở đi, Henke đã trở thành cánh tay phải của Hitzfeld, kể cả sau khi ông chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich.

Henke thú nhận ông đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi đưa ra quyết định theo chân Hitzfeld sang Bayern Munich vào năm 1998 rồi gắn bó với CLB này đến 2004: “Ottmar là người làm việc không theo cảm tính. Nhưng tôi thì khác. Với Dortmund, tôi xem như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Các con của tôi cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó với Dortmund. Thú thực, nếu không phải Ottmar lôi kéo, tôi sẽ không ra đi”. Henke cho biết, ông đã phải đặt mình vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp và cố nghĩ đến cơ hội được phát triển sự nghiệp ở một đội bóng vĩ đại hơn thì mới có thể dứt áo ra đi.

Michael Henke (giữa) đã có rất nhiều năm làm trợ lý cho HLV Ottmar Hitzfeld tại Dortmund và Bayern

Nhận xét về những người ở Bayern Munich, Henke chia sẻ: “Theo suy nghĩ ban đầu của tôi, người Bayern kiêu ngạo hơn so với người Dortmund. Bởi ở đó toàn những ngôi sao lừng danh một thời làm quản lý, như Uli Hoeness, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerard Mueller... Nhưng cùng với thời gian, tôi nhận thấy rằng, người Bayern không hề kiêu ngạo. Họ đối xử với tôi cũng bình thường như cách tôi từng được đối xử ở Dormtund”.

Henke kể rằng, mùa giải đầu tiên của ông ở Bayern Munich đã kết thúc bằng một bi kịch. Đó là khi Hùm xám bị Man United ngược dòng ở những phút cuối cùng để giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League năm 1999. “Lothar Matthaeus là người đau khổ nhất. Bởi ở độ tuổi xế bóng của cậu ấy, đó là cơ hội cuối cùng để có thể giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp”, Henke nhớ lại. Theo ông, HLV Hitzfeld chính là người đầu tiên đã đến ôm Matthaeus an ủi, trong khi ông chẳng biết phải nói gì với các cầu thủ vì cảm thấy bị sốc không kém.

Theo quan điểm của Henke, Hitzfeld là một nhà tâm lý đại tài. Ông cùng với 2 trụ cột Stefan Effenberg và Oliver Kahn bắt đầu kế hoạch phục hưng đội bóng để rồi 2 năm sau, Bayern Munich đã giành chức vô địch Champions League sau loạt đá luân lưu với Valencia trong trận chung kết. Henke nhớ lại: “Trước trận chung kết, không hiểu sao tôi có linh cảm rất mạnh rằng Bayern Munich sẽ vô địch Champions League. Tôi nói với các cầu thủ trước loạt đá luân lưu rằng: “Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ giành chiến thắng thôi!”.

Henke kết thúc câu chuyện bằng chia sẻ về bản thân sau khi chia tay với Hitzfeld. Cụ thể, sau khi Hitzfeld rời Bayern Munich, Henke vẫn ở lại với đội bóng xứ Bavaria. Ông có một thời gian ngắn ngủi làm việc với HLV Juergen Klinsmann. Theo chia sẻ của Henke: “Klinsmann đã thổi một luồng gió mới vào Bayern Munich. Chỉ trong thời gian ngắn, ông ấy đã xây dựng được cho đội bóng một cái móng vững chắc. Tư tưởng của ông ấy đi trước thời đại và Bayern Munich về sau đã được hưởng lợi nhất nhiều từ những gì ông ấy gây dựng”.

Henke từng bị ám ảnh bởi sự mê tín khi làm việc ở Iran
Henke nhớ về quãng thời gian làm việc ở Iran với những ấn tượng lạ lùng. Ông đặc biệt nhớ đến sự mê tín tại quốc gia này: “Trước mỗi trận đấu quan trọng, người ta lại giết chết một con cừu trên sân tập. Sau đó, các cầu thủ đi quanh vũng máu của con cừu bị giết. Máu của con cừu thấm ướt cả giày của họ. Buổi tối hôm đó, họ ăn thịt con cừu”.

13 - Michael Henke đã có 13 năm thi đấu khi còn là cầu thủ. Tuy nhiên sự nghiệp của ông chỉ gắn bó với các CLB hạng dưới tại Đức. Cựu tiền vệ này giải nghệ năm 1988 và lập tức chuyển sáng công tác huấn luyện ngay ở đội bóng cuối cùng ông khoác áo là FC Guetersloh.

XEM THÊM

Bundesliga sẵn sàng trở lại ngay đầu tháng 5

Bayern quyết không để 'vàng thô' hành lang trái ra đi

Leverkusen tin sẽ giữ được Aranguiz

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x