Theo dõi thông tin

Real Madrid đã sai từ đầu khi bỏ qua một cái tên

Hồ Phương Nhà báo
01 giờ trước
Chiến thắng 2-0 trên sân Espanyol đã giúp Real Madrid thoát khỏi cảnh phải xếp hàng vỗ tay chào đón nhà vô địch Barca trong trận El Clasico sắp tới. Tuy nhiên, nó chỉ khiến người Madrid níu kéo hy vọng mong manh, trước khi đối mặt với một thực tế phũ phàng là đội bóng của họ sắp chính thức trắng tay.

Real Madrid đã sai lầm với cả Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa.

Real Madrid rõ ràng đang trải qua một mùa giải, bắt đầu với canh bạc thất bại của Xabi Alonso, và kết thúc trong sự bất lực của Alvaro Arbeloa. Nhưng chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. Thất bại này không bắt nguồn từ những sơ đồ chiến thuật trên sân cỏ, mà từ những sai lầm mang tính hệ thống trong phòng thay đồ. Cụ thể hơn, trong khi mải mê đi tìm những bộ não thiên tài, chủ tịch Florentino Perez đã quên mất rằng tại Real Madrid, việc các ngôi sao có chịu đá hay không còn quan trọng hơn cả các sơ đồ.

Việc bổ nhiệm Xabi Alonso vào đầu mùa giải nghe có vẻ là một quyết định lý tưởng. Cựu tiền vệ xứ Basque sở hữu một bản CV ấn tượng, khi từng dẫn dắt Leverkusen vô địch Bundesliga với thành tích bất bại. Nhưng dù tài năng đến đâu, Alonso vẫn chỉ có thể coi là một “khách quý” tại sân Bernabeu.

Bởi anh xuất thân từ Real Sociedad, thành danh ở Liverpool, rồi mới cập bến Real Madrid ở buổi đầu của kỷ nguyên Galacticos 2.0 của Perez năm 2009. Nói một cách dễ hiểu thì Xabi thiếu cái chất Madridista thuần khiết, và cũng không đủ “rắn” để khiến những cái tôi trong phòng thay đồ ở Bernabeu phải cúi đầu

Alonso thiếu cái chất Madridista thuần khiết, và cũng không đủ rắn để khiến những cái tôi phải cúi đầu.

Nhưng khi Alonso thất bại và Arbeloa được đôn lên, đó lại là một sai lầm khác. Cựu hậu vệ này đúng là một “người nhà” khi trưởng thành từ lò La Fabrica, nhưng tầm vóc khi còn thi đấu của anh không đủ để áp chế những ngôi sao hiện tại. Làm sao Arbeloa có thể “nói” được các đàn em, khi từng bị chính thủ quân Dani Carvajal đẩy lên băng ghế dự bị để chiếm lấy vị trí hậu vệ phải năm nào? Mà nếu không giỏi vỗ về và làm công tác tư tưởng như Carlo Ancelotti, bạn phải có một cái uy đủ lớn. 

Hãy nhớ lại khoảnh khắc khi Zinedine Zidane lần đầu bước vào phòng thay đồ với tư cách HLV trưởng của Real Madrid. Lúc đó, tất cả các ngôi sao của Los Blancos, từ Cristiano Ronaldo, Karim Benzema cho đến Gareth Bale đều đứng dậy chào hỏi một cách lễ phép. Zizou không cần phải gào thét. Bởi huyền thoại người Pháp sở hữu thứ “aura” đặc biệt mà mỗi khi ông cất tiếng, cả phòng phải im lặng.

Đó là thứ quyền lực tự nhiên, đến từ vị thế của một huyền thoại đã giành được tất cả. Real Madrid không chỉ cần một HLV, họ cần một “vị vua” để trấn áp những cái tôi đang khiến phòng thay đồ chia rẽ. Và thực tế, Perez từng có sẵn một cái tên như thế ngay tại Bernabeu.

Khi Zidane lần đầu bước vào phòng thay đồ với tư cách HLV trưởng Real Madrid, tất cả các ngôi sao đều đứng dậy chào hỏi.

Người duy nhất có thể mang lại thứ “aura” tương tự Zidane là Raul Gonzalez. “Chúa nhẫn” chính là hiện thân của tinh thần Madridismo, là biểu tượng của sự tận hiến và tính kỷ luật. Huyền thoại sống của sân Bernabeu không chỉ quá hiểu văn hóa của CLB, mà còn có tiếng nói đủ sức nặng để khiến bất cứ ngôi sao nào cũng phải nể sợ. Đừng quên là ở mùa đầu tiên ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo chỉ là CR9, vì chiếc áo số 7 đương nhiên thuộc về Raul.

Nhưng đáng tiếc là, Florentino Perez lại khiến tượng đài ấy dần cạn kiệt kiên nhẫn. Sau nhiều năm mòn mỏi chờ cơ hội ở đội Castilla, nhìn những đồng đội cũ lần lượt được bổ nhiệm, Raul đã ra đi trong sự tiếc nuối. Chủ tịch Perez đã sai khi bỏ qua những giá trị nội tại mà Raul đại diện. Và chừng nào còn thiếu một người cầm lái có đủ uy quyền thì chừng đó, những cái tôi trong phòng thay đồ sẽ tiếp tục nhấn chìm tham vọng của Real Madrid.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay