Được biết, sở dĩ Kolo Muani “ăn vạ” như vậy vì chính Frankfurt là người “lật lọng” trước. Bởi sau nhiều ngày đàm phán, đội bóng Đức đã đồng ý bán tiền đạo 24 tuổi cho PSG với giá 80 triệu euro. Tuy nhiên, trong phiên đàm phán cuối cùng để “chốt hạ”, Frankfurt lại "trở mặt" đòi mức giá ban đầu - 100 triệu euro.
Đây là một khoản tiền mà PSG không sẵn sàng chi để có được Kolo Muani. Vì thế, họ đã xúc tiến nhanh chóng để chiêu mộ thành công tiền đạo 20 tuổi Barcola của Lyon vào chiều muộn 30/8. Về phần mình, Kolo Muani quyết tâm gia nhập đội bóng Thủ đô nước Pháp bằng mọi giá.
Theo đó, Kolo Muani lần đầu tiên công khai tuyên bố trên Sky Sports rằng: “Chẳng có bí mật nào về việc PSG đã đưa ra mức giá kỷ lục (80 triệu euro - PV). Chuyến đến PSG là nguyện vọng duy nhất đối với tôi. Tôi muốn được khoác áo PSG và đã đề đạt mong muốn của mình lên BLĐ Frankfurt. Tôi mong họ chấp nhận lời đề nghị của PSG và để mọi thứ diễn ra êm đẹp”.
Do đó, đến sáng 30/8, Kolo Muani đã thông báo với Frankfurt rằng, anh không tham gia buổi tập luyện trước trận đấu ở vòng play-off Europa League với Levski Sofia. Điều này khiến đội bóng Đức ra thông cáo báo chí chỉ trích thái độ của cầu thủ người Pháp.
Theo dự kiến, Kolo Muani sẽ sang Paris để chờ kiểm tra y tế nhưng trước thông cáo này của Frankfurt, cầu thủ người Pháp cùng ê-kíp sẽ gặp mặt trực tiếp đại diện của đội bóng Đức để nhanh chóng xử lý vụ việc.
Mùa trước, Kolo Muani bùng nổ trong màu áo Frankfurt với 15 bàn, 11 pha kiến tạo sau 32 trận tại Bundesliga. Anh cũng tỏa sáng trong màu áo ĐT Pháp, đặc biệt ghi bàn thắng ở bán kết World Cup 2022 vào lưới ĐT Morocco.