Sau khi chia tay Erik ten Hag, Bayer Leverkusen dần tìm lại sự cân bằng dưới bàn tay của tân HLV Kasper Hjulmand. Trên sân BayArena mới đây, đội bóng vùng Rhine khẳng định sự trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 2-0 trước Union Berlin, qua đó nối dài mạch bất bại trên mọi đấu trường lên 7 trận.
Trước một Union Berlin sa sút về mọi mặt, Leverkusen sớm áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Phút 33, Ernest Poku phá vỡ thế bế tắc bằng pha phối hợp nhuần nhuyễn với Lucas Vazquez trước khi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho Leverkusen.
Đầu hiệp hai, đội khách tự làm khó mình khi thủ môn Frederik Ronnow mắc sai lầm, để Christian Kofane dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 49. Lúc này, Leverkusen chủ động hạ nhịp để kiểm soát trận đấu và ưu tiên việc giữ an toàn cho hàng thủ. Mark Flekken - tân binh trong khung gỗ - có hai tình huống cứu thua quan trọng ở những phút bù giờ, giúp đội chủ nhà bảo toàn mành lưới.
Chiến thắng này không chỉ mang lại ba điểm mà còn là dấu hiệu rõ rệt cho thấy Leverkusen thực sự không phù hợp với Ten Hag. Sự xuất hiện của ông Hjulmand đã mang tới sinh khí mới và sự hồi sinh mạnh mẽ cho Leverkusen.
Với 11 điểm sau 6 vòng, thầy trò Hjulmand leo lên vị trí thứ tư Bundesliga 2025/26 và họ cũng sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các CLB đứng trên.