Niklas Suele: 'Đừng lôi tôi ra làm vật tế thần'

Việt Hà
11:50 ngày 18-03-2021
Niklas Suele phản pháo dữ dội những chỉ trích thường xuyên nhắm vào mình, kể cả nó tới từ GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge. Trung vệ 25 tuổi của Bayern cũng phủ nhận những tin đồn về việc anh thừa cân.
Niklas Suele: 'Đừng lôi tôi ra làm vật tế thần'

“Đừng lôi tôi ra làm vật tế thần trong mọi bàn thua, như bàn thua ở trận gặp Frankfurt”, Suele trả lời trong cuộc phỏng vấn trên Suddeutsche Zeitung. Cho dù trung vệ người Đức phải “thòng” thêm câu: “tôi không chống lại Rummenigge”, nhưng ai cũng hiểu vì sao Suele bức xúc như vậy.

Bởi lẽ mới vài ngày trước, CEO của Bayern đã xuất hiện trên kênh truyền hình ZDF và công khai phê phán năng lực kém cỏi của Suele. Theo Rummenigge, sự chậm chạp của hậu vệ có vóc dáng khổng lồ đã giúp Amin Younes ghi bàn vào lưới Bayern (vòng 22 Bundesliga). Ở trận đấu mà Hùm xám thua 1-2 trên sân Frankfurt, Younes có pha đi bóng cắt ngang vòng cấm và dứt điểm vào góc xa khung thành của Manuel Neuer. Suele đứng trước mặt cầu thủ Frankfurt song không kịp ra chân cản phá.

“Nếu tôi chơi kém như trước M’gladbach (Bayern thua 2-3 ở vòng 15), tôi sẽ thừa nhận mọi chỉ trích hướng về phía mình. Nhưng không phải cứ Bayern thất bại thì là lỗi do tôi”, Suele phản pháo. Có thể hiểu nỗi bức xúc của Suele, người thường được báo giới lôi ra mổ xẻ về vóc dáng nặng nề, khả năng xoay trở chậm chạp đặc biệt trong những trận đấu mà Bayern chơi không tốt. 

Hồi tháng 11 năm ngoái, Suele bất ngờ bị Hansi Flick loại khỏi danh sách thi đấu trong hai trận gặp Dortmund và Bremen. Lập tức, nhiều nguồn tin cho rằng vị thuyền trưởng Bayern thất vọng với cân nặng mất kiểm soát của học trò. Suele đã bác bỏ điều này trong cuộc phỏng vấn trên Suddeutsche Zeitung: “Tôi không ra khỏi đội hình vì vấn đề cân nặng. Thực tế là tôi mới bình phục sau khi nhiễm Covid-19 và cần phải cách ly cũng như tập luyện lấy lại phong độ”.

GĐĐH Rummenigge cho rằng phong độ Suele (ảnh chủ) ngày càng đi xuống do thừa cân

“Suele trông nặng nề quá, báo chí thường viết như vậy. Nhưng điều đó hoàn toàn sai. Tôi đang ở mức cân nặng lý tưởng với tỷ lệ cơ bắp đạt chuẩn. Đừng nhìn vào vóc dáng của tôi rồi đoán bừa”, Suele khẳng định. Trung vệ 25 tuổi những trận gần đây được kéo sang đá hậu vệ phải vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn và khéo léo. Và Suele đã gây ngạc nhiên lớn khi chơi tốt bên hành lang cánh phải, thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công và rất tự tin trong các pha đột phá.

Tuy nhiên việc Benjamin Pavard trở lại phong độ cao ở trận gặp Bremen vòng trước sẽ đẩy Suele trở lại vị trí trung vệ, nơi anh gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ Boateng, David Alaba và Lucas Hernandez.

“Khi tôi chuyển tới Bayern vào năm 2017 với giá 20 triệu euro, đã có rất nhiều ánh mắt nghi ngờ. Họ nói rằng anh ta làm gì ở đây vậy, làm sao cạnh tranh được suất ra sân. Nhưng tôi đã chứng tỏ bằng hành động, bằng số lượng trận đấu ngày một nhiều”, Suele cho biết. Cựu cầu thủ Hoffenheim đã ra sân 28 trận trên mọi đấu trường mùa này, vượt khá xa con số 16 trận của cả mùa giải trước. Dù cái tên Suele thường xuyên bị đem ra mổ xẻ trên mặt báo thì trong kế hoạch của Hansi Flick, gã khổng lồ cao 1m95 vẫn đóng vai trò nhất định.

Hợp đồng của Suele chỉ còn tới tháng 6/2022, nhưng trung vệ người Đức không tỏ ra vội vàng: “Đến đúng thời điểm, tôi và người đại diện và gia đình sẽ bàn về chuyện hợp đồng. Tôi sẽ quyết định điều gì tốt nhất cho bản thân và gia đình”. Theo nhiều nguồn tin, Bayern sẵn sàng gia hạn 2 năm với Suele.

Niklas có nguy cơ mất EURO
Việc HLV Joachim Loew lên kế hoạch gọi lại Jerome Boateng và Mats Hummels tác động rõ rệt tới vị trí của Niklas Suele tại ĐT Đức. Được biết, Loew đang theo dõi sát sao phong độ của Boateng, Hummels và nhiều khả năng sẽ triệu tập một trong hai, hoặc cả hai tới EURO 2020. Trong trường hợp đó, Suele sẽ là cái tên bị gạch bỏ khỏi danh sách tham dự giải vô địch châu Âu. Trung vệ Bayern đã chơi tại 5/8 trận của ĐT Đức tính từ đầu năm 2020.

65,5. Niklas Suele tung ra trung bình 65,5 đường chuyền/trận tại Bundesliga mùa này, đứng thứ tư tại Bayern sau David Alaba (76,2), Jerome Boateng (69,7) và Joshua Kimmich (69,3).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x