Bóng Đá Plus trên MXH

Rabbi Matondo: 'Tôi muốn được như Henry'

15:10 ngày 25/05/2020
Tiền đạo Rabbi Matondo vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên Goal.com. Cầu thủ này trưởng thành từ lò Man City và cập bến Schalke năm 2019. Matondo sinh ra ở Cardiff và thần tượng cầu thủ đồng hương Aaron Ramsey, hâm mộ Gareth Bale và Craig Bellamy. Nhưng hình mẫu mà Matondo hướng đến là Thierry Henry…

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Bundesliga

    Goal.com: Chào Matondo, ký ức đầu tiên của anh về bóng đá là gì?

    Rabbi Matondo: Khi tôi 3 hoặc 4 tuổi, bố thường đến công viên cùng tôi và anh trai vào cuối tuần. Tất cả bắt đầu từ đó. Rồi chúng tôi chơi bóng với những đứa trẻ khác cùng phố. 5 đấu 5, bố tôi là HLV. Bố tôi từng chơi bóng, nhưng chỉ ở mức độ sở thích.

    Matondo sinh ra ở Liverpool và lớn lên ở Cardiff. Anh gia nhập CLB Cardiff thế nào?

    8 tuổi, tôi chơi cho Saint-Albans, một đội bóng địa phương ở Cardiff. Được 6 tháng, tôi chuyển đến trung tâm thanh thiếu niên của Cardiff, rồi 3 tháng sau tôi được nhận vào học viện.

    Ai ủng hộ và nuôi anh khi ấy?

    Gia đình đã hy sinh mọi thứ để tôi được tham gia khóa đào tạo. Bố nghỉ việc sớm hơn để chở tôi đến trung tâm huấn luyện của CLB. Đó là cả gánh nặng cho bố mẹ tôi. Họ còn công việc, nhưng đã làm đủ mọi thứ vì tôi.

    Tại Cardiff, anh nhận thấy mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp?

    Tôi thực sự nhận ra điều này khi 11 hoặc 12 tuổi. Lúc đó, Aaron Ramsey (ra mắt Cardiff năm 16 tuổi) đã chơi cho Arsenal như một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi muốn ganh đua với anh ấy. Vì anh ấy đến từ Cardiff như tôi, là hình mẫu của tôi.

    Anh còn ấn tượng với những cầu thủ nào?

    Gareth Bale và Craig Bellamy. Nhưng tôi đặc biệt thích xem Thierry Henry thi đấu. Những pha xử lý của Henry thật đặc biệt. Bố tôi hâm mộ Arsenal và tôi thường xem các trận đấu của họ cùng ông. Rồi lớn dần tôi tự xem các video của Henry trên YouTube và bị mê hoặc. Tôi muốn được như Henry.

    Cả Ramsey và Henry đều chơi cho CLB mà bố họ yêu mến. Anh cũng mơ ước chơi cho Arsenal?

    Vâng, tôi từng mơ thế. Sau đó tôi chuyển đến Man City, điều rất tốt cho sự phát triển của tôi. Bây giờ tôi chỉ biết nơi tôi đang thi đấu và không nghĩ quá nhiều đến tương lai.

    Matondo (trái) đang thi đấu khá thành công ở Schalke

    Anh gia nhập Man City lúc 15 tuổi. Làm sao anh đến được đó?

    Tôi được Man City chú ý 1 năm trước khi đến với họ. Mọi người ở Cardiff đều biết điều này. Thời đó, tôi không chắc chắn có sẵn sàng xa gia đình hay không. Cardiff là thành phố của tôi. Sau khi bố và cố vấn của tôi xem học viện đào tạo trẻ của Man City, cả hai đã rất ấn tượng và nói rằng tôi bị điên nếu không nắm bắt cơ hội này. Và tôi đã nghe theo họ, quyết định tới Man City.

    Ở Man City, anh đã ăn tập một thời gian dài cùng người bạn rất thân Jadon Sancho. Cảm giác làm bạn với ngôi sao của đối thủ lớn nhất thế nào?

    Khi tôi chuyển sang Schalke, Sancho nói: “Bây giờ cậu biết chúng ta là đối thủ chưa?”. Tôi tôn trọng cậu ấy cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng khi gặp nhau trên sân, mọi thứ quan trọng nhất với tôi là chiến thắng.

    Người ta thường so sánh những tài năng trẻ với Sancho. Điều đó có thoải mái không?

    Không. Tôi không so sánh mình với cậu ấy. Tôi cũng không muốn mọi người so sánh vậy và tôi cố gắng đi theo con đường riêng. Tôi hài lòng khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp với cậu ấy và mong Sancho tiếp tục tỏa sáng, dù tôi phải cạnh tranh khốc liệt (cười).

    Năm 2018, anh ra mắt ĐT Xứ Wales. Lần đầu được triệu tập của anh thế nào?

    Đó là buổi chiều Chủ nhật. Cố vấn của tôi đã thông báo tôi được triệu tập vào ĐTQG và sẽ lên đường ngay sáng thứ Hai. Tôi thậm chí còn không mang giày đá bóng vì tôi lái xe từ Manchester về Cardiff để thăm những người bạn thân lâu rồi không gặp.

    Anh nhớ lần đầu gặp Ryan Giggs không?

    Giggs cũng là một trong những cầu thủ tôi yêu mến. Khi nhìn thấy ông ấy lần đầu, tôi đã nghĩ: “Chúa ơi, đó thực sự là HLV của mình”. Và tôi phát điên lên khi ông ấy muốn biết vài điều về gia đình và cuộc sống của tôi.

    Anh đã cùng Schalke khởi đầu mùa này khá tốt. Nhưng sao các anh chỉ giành được 37 điểm sau 26 trận?

    Tôi nghĩ mỗi đội bóng đều trải qua một giai đoạn khó khăn. Chúng tôi đang bắt đầu trở lại và tôi hy vọng Schalke sẽ chạy nước rút thành công.

    Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

     

    Matondo đến Schalke một phần vì Sancho 
    Jadon Sancho (ảnh, trái) không chỉ là bạn thân của Rabbi Matondo, mà việc ngôi sao trẻ người Anh sang Bundesliga cũng ảnh hưởng đến quyết định tới Đức của anh. “Việc cậu ấy tới Dortmund đã ảnh hưởng phần nào tới quyết định gia nhập Schalke của tôi. Tuy nhiên, thời điểm đó, về cơ bản tôi thấy rằng cần tập luyện để chơi bóng đỉnh cao và thi đấu thường xuyên tại đội 1 của CLB chuyên nghiệp nào đó. Và tôi đã chọn Schalke”, Matondo chia sẻ.

    Matondo “ngại” nhất Upamecano
    Khi được hỏi đối thủ nào mà mình ngại đối đầu nhất tại Bundesliga, Matondo không ngần ngại trả lời là hậu vệ Dayot Upamecano của RB Leipzig. “Upamecano là cầu thủ khó nhằn nhất mà tôi từng đối đầu tại Bundesliga. Chúng tôi đã có những cuộc tranh chấp tay đôi nảy lửa, nhưng rất tuyệt vời”, Matondo cho biết. 

    “Vào thời điểm Man City quan tâm đến tôi, cả Liverpool, Chelsea lẫn Tottenham cũng cạnh tranh để đưa tôi về lò đào tạo trẻ của họ. Nhưng cuối cùng, Man City đã thuyết phục được tôi và gia đình. Tôi không bao giờ ân hận về quyết định này”. Tiền đạo Rabbi Matondo

    XEM THÊM

    Schalke 0-3 Augsburg: Schalke trải qua 9 trận liên tiếp không thắng

    Timo Werner sẽ là Torres mới của Liverpool?  

    Tiết lộ chế độ ăn uống giúp Lewandowski duy trì phong độ đỉnh cao

    Minh Huy • 15:10 ngày 25/05/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay