
Nói thế, bởi chỉ vài ngày nữa, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia. Cần nói thêm, sau chiếc HCV môn bóng đá nam giành được tại SEA Games 33, nhiều tuyển thủ gần như chẳng có ngày nghỉ bên gia đình khi quay về tập trung cùng CLB và vài ngày nữa sẽ sang Qatar tập huấn trước thềm giải U23 châu Á.
Hôm qua, trò chuyện cùng người viết, tuyển thủ trẻ Đình Bắc cho biết: “Sau 2 ngày ngập tràn hạnh phúc với chiếc HCV SEA Games 33, giờ chúng con phải tạm quên niềm vui ấy đi để bước vào một hành trình mới. Ở vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới, không biết chúng con có làm được bất ngờ như anh Công Phượng, Tiến Dũng, Quang Hải… trước đây không, nhưng chúng con sẽ cố gắng hết sức mình”.

Thực tế, sau một đại hội với rất nhiều áp lực như SEA Games 33, việc các tuyển thủ trẻ Việt Nam lại phải bước ngay vào một hành trình chuẩn bị cho một giải đấu cao hơn ở cấp châu lục, thật sự chẳng dễ dàng cho họ, nhất là khi thể lực đã gần như bị bào mòn sau những trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, người viết luôn tin các tuyển thủ trẻ vẫn luôn khát khao và nỗ lực thể hiện mình.
Nói thế, vì sau lứa “Thường Châu tuyết trắng”, nhiều người đã tỏ ra nghi ngại rằng, chắc phải lâu lắm bóng đá Việt Nam mới có một thế hệ tiếp theo để thay thế những Quang Hải, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Hậu… Thế nhưng, các cầu thủ trẻ lứa U22 Việt Nam đã cho thấy họ đã và đang tiếp bước những lớp đàn anh đi trước, thậm chí còn bản lĩnh hơn ở trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games vừa qua trên đất Thái Lan.

Thành công không bao giờ đến, nếu không có sự nỗ lực. Ở đấy, những người trẻ rất cần sự động viên và tin tưởng của những thế hệ đi trước để họ có thể tự tin khẳng định mình. Sau chiếc HCV tại SEA Games 33, biết đâu đấy sẽ là động lực để các gương mặt trẻ của bóng đá Việt tiếp tục thể hiện và khẳng định!

























