"Tôi rất thất vọng khi U19 Thái Lan thua ở bán kết. Khi một mình bước ra giữa sân sau khi trận đấu kết thúc, tôi đang cố gắng tìm câu trả lời để lý giải nguyên nhân tại sao chúng tôi thua trận đấu này và chuyện gì đã xảy ra. Tôi không hiểu tại sao các cầu thủ lại phải chịu thất bại trước Lào”, HLV Garcia chia sẻ sau thất bại 0-2 trước U19 Lào ở trận bán kết 2 diễn ra tối ngày 13/7.
Ngay cả khi đang thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu giải, U19 Lào vẫn chỉ được coi là “cửa dưới” so với U19 Thái Lan. Không nhiều người nghĩ rằng, U19 Lào có thể tạo nên bất ngờ trước U19 Thái Lan để giành vé vào chơi trận chung kết.
Nhưng 90 phút trên sân tối ngày 13/7 đã chứng minh điều ngược lại. U19 Lào với sự quyết tâm và chiến thuật hợp lý đã xuất sắc đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 2-0, qua đó cùng Malaysia vào chung kết của giải đấu.
“U19 Lào có 2 cơ hội và ghi được 2 bàn thắng. Chúng tôi đã có 7 hoặc 8 cơ hội nhưng không ghi bàn. Đó là một phần của bóng đá. Tôi đã cố gắng thay đổi đội hình để chơi tấn công nhiều hơn. Nhưng một khi ngày hôm nay không thuộc về bạn thì đơn giản là bạn không thể làm gì khác”, HLV Garcia thất vọng nói sau trận đấu.
Với thất bại cay đắng này, U19 Thái Lan sẽ gặp lại U19 Việt Nam ở trận tranh 3-4. HLV Garcia cho biết, trận gặp U19 Việt Nam sẽ là cơ hội để Thái Lan “rửa mặt”, lấy lại danh dự cho bóng đá xứ chùa Vàng.