
12 năm trước tại ASIAD 2014, Olympic Việt Nam với thế hệ Huy Toàn, Hồng Quân đứng nhất bảng, sau khi đánh bại Iran lẫn Kyryzstan để ngạo nghễ vào vòng knock-out môn bóng đá nam. Người hâm mộ gọi đó là kỳ tích. 4 năm sau đó cũng tại Á vận hội, “Những chiến binh trẻ sao vàng” lại đứng số 1 bảng đấu với thành tích toàn thắng. Thậm chí, một trong số những bại binh của lứa Quang Hải, Văn Toàn là Nhật Bản. Cổ động viên ngợi ca hành trình ấy là điều phi thường hiếm thấy tại lịch sử bóng đá nước nhà.
Từ những mỹ từ đậm tính sử thi, giới mộ điệu dần tiếp nhận những điều tương tự ấy một cách bình thường, nhẹ nhàng hơn. Đầu năm 2026, U23 Việt Nam giành 9 điểm tuyệt đối khi đánh bại Kyrgyzstan, Jordan và chủ nhà Saudi Arabia. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng nhất bảng trước khi giành huy chương Đồng giải đấu. 4 tháng sau đó, U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup sau khi xếp số 1 bảng C, xếp trên Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Người yêu bóng đá Việt Nam vẫn rất hạnh phúc trước thành tích của đội tuyển trẻ. Nhưng như đã đề cập kể trên, họ đón nhận một cách chừng mực, vừa phải hơn. Đó lại là điều vui với bóng đá Việt Nam. Bởi điều ấy đồng nghĩa rằng, trình độ của các đội tuyển trẻ nước nhà đang được đánh giá ở vị thế cao hơn so với trước. Thay vì xem U17, U19, U23 Việt Nam ở mức hiện tượng, giới mộ điệu và chuyên gia trong nước đặt nhiều niềm tin hơn vào các “sao mai”.
Và thực tế, nhìn từ cách U23 hay U17 Việt Nam trong năm 2026 chơi bóng chững chạc, bài bản và bản lĩnh, cổ động viên có lý do để kỳ vọng vào một lộ trình nhiều hứa hẹn. Tấm vé dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của thầy trò Cristiano Roland tất nhiên xứng đáng được khen ngợi, tôn vinh. Song với nhiều cổ động viên gắn bó đủ dài với U17 Việt Nam, họ cho rằng điều này tất yếu sẽ xảy đến, khi các cầu thủ đã được tôi luyện một cách nghiêm túc, kỷ luật và khoa học.
Sau cùng, việc dự U17 World Cup với giới mộ điệu Việt Nam chỉ là khởi đầu cho một hành trình phi thường khác tại Qatar vào tháng 11 tới. Lúc bấy giờ, việc đứng đầu bảng một VCK U17 World Cup đối với U17 Việt Nam mới xứng đáng đi vào huyền thoại!




















-ngay-14-5-202.jpg)


