Thể thao Trung Quốc được ví là đại cường quốc khi liên tục cạnh tranh với đối thủ số 1 là Mỹ thời gian dài. Nhưng, khái niệm cường quốc ấy không tính đến bóng đá, lĩnh vực mà người Trung Quốc đã đổ không biết bao nhiêu tiền bạc để thực hiện “giấc mộng Trung Hoa” trong bóng đá nhưng đến nay vẫn còn rất xa vời.
Những HLV giàu thành tích và tên tuổi nhất đã đến Trung Quốc. Đi cùng với đó là những bản hợp đồng với mức lương nhiều triệu đô la. Những ngôi sao sáng của bóng đá thế giới đã đến giải VĐQG Trung Quốc nhờ sự dồi dào từ nguồn tiền của các tỷ phú. Rất nhiều học viện bóng đá đã được mở. Rất nhiều cầu thủ trẻ được gửi ra nước ngoài đào tạo với chi phí tốn kém.
Người ta không thể tính toán xem bóng đá Trung Quốc đã tốn bao nhiêu tiền cho đại tham vọng của mình. Từ bình diện CLB đến cấp độ ĐTQG đều nhắm đến những mục tiêu lớn và tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với nền bóng đá này. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, giấc mộng lớn cho bóng đá Trung Quốc vẫn còn ở rất xa và có thể tiêu tốn nhiều tiền bạc, tâm sức hơn nữa.
Nếu không theo dõi trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam tối qua, nhiều người đã sốc khi hay tin về kết quả. Trong tiềm thức, bóng đá Trung Quốc luôn là gã khổng lồ của châu lục. Dù họ không thể sánh ngang với Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng vẫn ở trình độ rất cao so với Việt Nam. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn của hai đội, chúng ta sẽ thấy rằng, chẳng có gì bất ngờ khi U22 Việt Nam là người chiến thắng. Thậm chí, nếu tận dụng tốt cơ hội, chúng ta có thể giành được thắng lợi đậm đà hơn nữa.
Với U22 Việt Nam, họ đã có được một trải nghiệm tốt trong màn chạy đà đến SEA Games. Nên chỉ coi đây là một trải nghiệm bởi hành trình đến sân chơi quan trọng nhất trong năm còn rất dài và không thể coi U22 Trung Quốc là khuôn vàng thước ngọc để so đọ trình độ. Còn với U22 Trung Quốc, họ nên dành lời cảm ơn với HLV Park Hang Seo khi nhận lời đá giao hữu bởi biết đâu, sau trận đấu này, họ sẽ biết mình ở đâu và phải làm thế nào để hoàn thiện mình.
U22 Trung Quốc 0-2 U22 Việt Nam
Tối nay, U22 Việt Nam về nước
Theo kế hoạch, tối nay (9/9), U22 Việt Nam sẽ trở về Việt Nam. Các cầu thủ sẽ có mặt tại Hà Nội trước khi trở về hội quân để chuẩn bị cho các trận đấu tại V.League cũng như giải hạng Nhất. Dự kiến, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào tháng 10 để tiếp tục cho mục tiêu chinh phục SEA Games 30. Cũng nói thêm, sau trận đấu với U22 Trung Quốc, HLV Park Hang Seo và trợ lí Lee Young Jin đã lên đường sang Indonesia và Malaysia để “xem giò” 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Khác với vị trí cầu thủ chạy cánh trái có nhiều sự chọn lựa chất lượng từ Đoàn Văn Hậu đến Đỗ Thanh Thịnh, hành lang phải của U22 Việt Nam trở thành nỗi lo lắng thường trực của HLV Park Hang Seo trong vòng nửa năm qua.
HLV Guus Hiddink nên dành lời cảm ơn cho người học trò cũ Park Hang Seo khi nhận lời thi đấu giao hữu quốc tế với U22 Trung Quốc. Bởi, sau trận đấu này, ông sẽ có được cái nhìn chân thực nhất về đội ngũ đang có trong tay.
Sau lứa Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Đức Huy, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đang bất bại 10 trận liên tiếp. Ấn tượng hơn, đội bóng áo đỏ mới chỉ thủng lưới 1 lần.
Tiến Linh lập một cú đúp giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc 2-0 vào chiều 8/9 trên sân khách. Càng đáng nói, HLV Park Hang Seo chiến thắng người thầy cũ Guus Hiddink trên sa bàn một cách thuyết phục.
Trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam có quá nhiều ý nghĩa. Bên cạnh một cuộc đụng đấu chất lượng giữa hai đội tuyển thì dư luận còn đặc biệt chú ý đến cuộc hội ngộ đáng nhớ giữa hai thầy trò: Hiddink-Park Hang Seo.
VIDEO bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Iraq
Dù chơi đầy nỗ lực nhưng U23 Việt Nam đã phải dừng chân ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024 khi để thua 0-1 trước U23 Iraq.
Ghi bàn
U23 Iraq: Ali Jasim (63’, pen)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
HLV Hoàng Anh Tuấn khích lệ cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đội dừng bước trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ông cũng không trách Mạnh Hưng vì tấm thẻ đỏ cuối trận.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn