U23 Việt Nam và chuyện tấm áo lót sau chiếc áo đội tuyển

Trí Công Trí Công
16:46 ngày 23-02-2022
Phút 29 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, Trung Thành lập siêu phẩm đá phạt tung lưới đội bạn. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng kéo tấm áo chính thức để khoe dòng chữ nguệch ngoạc nhưng cảm động: “Sớm khoẻ lại nhé, đồng đội của tôi”.

1. Năm 2017, Bùi Tiến Dũng mặc chiếc áo số 6 của em trai Bùi Tiến Dụng, phía trong áo thi đấu số 1 của mình trong trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina, trước khi U20 World Cup 2017 bắt đầu.

Mồ hôi ướt đẫm lên chiếc áo chính thức, áo số 6 của Tiến Dụng càng hiện rõ hơn sau lưng của Tiến Dũng. Đó là khi Dũng chiến đấu thay cho người em, người đồng đội đã lỡ dở với U20 Việt Nam và hành trình đáng nhớ tại World Cup vì chấn thương trong chuyến tập huấn tại Đức.

Tiến Dũng mặc chiếc áo của em trai phía trong lớp áo thi đấu chính thức - Ảnh: Phan Tùng

2. Nếu như hình ảnh: Hãy để anh thi đấu hộ em, Dụng nhé mang hơi hướng cá nhân nhiều hơn thì hôm nay, một thủ môn Thanh Hoá khác khiến người hâm mộ xúc động về tinh thần tập thể. Sau bàn thắng của Trung Thành ở phút 29, Xuân Hoàng kéo chiếc áo chính thức ra để khoe dòng chữ nguệch ngoạc ở tấm áo lót: Sớm trở lại (gạch gạch gạch), sớm khoẻ lại nhé, đồng đội của tôi. (trái tim).

Hình ảnh ấy đại diện cho một U23 Việt Nam lúc này. Chúng ta mất 12 cầu thủ vì Covid-19. Sự huy động nhân sự chỉ diễn ra kịp thời điểm 3 tiếng trước khi trận U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra. Cầu thủ chuột rút, kiệt sức liên tục trong và sau trận đấu. Nhưng U23 Việt Nam vẫn kiên trì, quả cảm để bảo vệ chiến thắng 1-0 trước Thái Lan.

Rõ ràng, U23 Việt Nam có thể tiểu xảo hơn. Chúng ta không cần đá trận này vẫn vào bán kết mà. Nhưng người Việt Nam là thế. Tính dân tộc luôn là giá trị vĩnh cửu trong con người Việt Nam. Càng khó khăn, càng gian nan, càng gặp đối thủ mạnh, Việt Nam lại càng kiên cường và mạnh mẽ như thế.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng động viên các đồng đội U23 Việt Nam bằng một thứ tình cảm mộc mạc, chân thành - Ảnh: Sport 5

3. Quay trở lại với Xuân Hoàng, cái kiểu viết chữ nguệch ngoạc rồi lại còn gạch xoá thế gợi lên một sự ngây thơ, trong trẻo, vô tư và không câu nệ của thủ môn từng có lúc được gọi lên U23 Việt Nam của Park Hang Seo. Chàng trai ngô nghê này hôm nay đã cứu thua cho U23 Việt Nam ít nhất 2 lần trước Thái Lan. Anh được HLV Thái Lan khen ngợi. Và được HLV Đinh Thế Nam gọi riêng để tuyên dương. Hãy cứ ngây thơ, hãy cứ dại khờ nhưng cứ chơi bóng đam mê như thế nhé Hoàng ơi.

Nhắc đến Hoàng, chúng ta sẽ lại nhớ đến một thủ môn từng bắt cho U23 Việt Nam tên Hoàng khác. Đó là Văn Hoàng của Nghệ An. Chàng trai được lên U23 Việt Nam và trở thành một trong những người đổi đời ở Thường Châu từ một lần vô tình nghe điện thoại trong lúc bắt chim. Để rồi trong ngày vinh quy, anh nhảy từ ô tô xuống để trèo lên chiếc xe máy cũ kĩ của bố về nhà.

Yêu lắm, những giây phút tuổi trẻ hồn nhiên, giản dị, mộc mạc đến thế

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x