Bóng Đá Plus trên MXH

Cặp Gyokeres – Isak thành trò hề của một Thụy Điển bi kịch!

16 giờ trước
"Không cần mặt nạ, chúng tôi cũng chẳng thể thấy anh", trích một bình luận châm biếm nhắm vào Viktor Gyokeres trong trận thua nhục nhã trước Kosovo. Đáng nói, "căn bệnh" tệ hại của Gyo lây sang cả Alexander Isak.

    Cặp Gyokeres – Isak thành trò hề của một Thụy Điển bi kịch!

    Hy vọng dự World Cup của Thụy Điển đã bị giáng một đòn nặng nề khi họ chịu thất bại 0-1 trên sân nhà trước Kosovo, kết quả gần như chấm dứt cơ hội lọt vào vòng chung kết tại Bắc Mỹ vào năm sau. 

    Kosovo - đội đã đánh bại Thụy Điển 2-0 ở Pristina tháng trước - đã có bàn thắng quyết định trong hiệp một của Fisnik Asllani. Đáng nói, đây mới là bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG của tiền đạo này.

    Cay đắng cho những CĐV Thụy Điển khi họ gần như không biết Asllani là ai, trong khi lại hiểu quá rõ với vô vàn kỳ vọng vào cặp ngôi sao đắt giá của mình. Bộ đôi Gyokeres và Isak có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới hơn 230 triệu bảng chỉ trong hè này, thế nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

    Trước Kosovo, Gyokeres không ghi bàn, không kiến tạo, không có đường chuyền quyết định, không đi bóng, không thắng không chiến và có tận 12 lần mất bóng. Isak thì sao? Không bàn thắng, không kiến tạo, bỏ lỡ 3 cơ hội lớn để ghi bàn.

    Sau thời kỳ của Zlatan Ibrahimovic, người hâm mộ Thụy Điển đã rất vui mừng khi đất nước mình sản sinh ra không chỉ 1 mà tới 2 tiền đạo được đánh giá có đẳng cấp thế giới. Về mặt lý thuyết, họ đều là mẫu trung phong toàn diện, và nếu kết hợp được với nhau, sẽ tạo ra sức công phá khủng khiếp.

    Gyokeres và Isak không còn là chính mình trong màu áo Thụy Điển

    Nhưng tất cả sức mạnh đó chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi, bởi thực tế nghiệt ngã chính là Thụy Điển đang đứng cuối bảng B với chỉ 1 điểm sau 4 trận đấu và chỉ còn cơ hội mong manh để lọt vào vòng play-off sau 2 vòng đấu cuối cùng vào tháng tới.

    Thất bại thứ 3 trong vòng loại này càng làm tăng thêm áp lực lên HLV Jon Dahl Tomasson. "Tôi có hợp đồng với Liên đoàn Thụy Điển và chúng tôi đang ở giữa vòng loại", Tomasson nói với Viaplay khi được hỏi liệu ông có ý định từ chức hay không. "Tất nhiên, kết quả tối nay là không đủ tốt và đó là một kết quả tồi tệ".

    "Điều này thực sự đau đớn. Chúng tôi đã quên cách ghi bàn và tôi không biết tại sao", Tomasson nói thêm. Nếu đến HLV trưởng còn không biết tại sao, thì ai biết? Là đối thủ mạnh hơn dự đoán, hay các ngôi sao không giỏi như kỳ vọng?

    Bất luận câu trả lời là gì, có thể khẳng định bản lĩnh là thứ mà cả Gyokeres và Isak còn thiếu rất nhiều. Với một thế hệ ngôi sao như vậy, đừng bất ngờ nếu Thụy Điển sẽ phải làm khán giả tại World Cup 2026.

    Hà Trang • 16 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay