Iniesta lại xát muối vào vết thương lòng của Chelsea
Thông qua trang Twitter cá nhân, tiền vệ Andres Iniesta của Vissel Kobe (Nhật Bản) đăng ảnh để nhớ về ngày anh sút tung lưới Chelsea ở bán kết Champions League 2008/09.
Ngày 06/05/2009, Barca bị Chelsea dẫn trước 1-0 và chỉ còn thi đấu với 10 người kể từ phút 66 khi Eric Abidal bị truất quyền thi đấu. Hai đội đã hòa 0-0 trong trận bán kết lượt đi ở Nou Camp, đồng nghĩa với việc chỉ cần đứng vững thêm vài phút nữa, The Blues sẽ giành vé vào chung kết. Nhưng đúng phút bù giờ thứ 3, Andres Iniesta bất ngờ tung cú sút xa hiểm hóc vào góc cao hạ gục Petr Cech. Tỷ số là 1-1 và Barca đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
Nhận xét về khoảnh khắc có một trong hai trong cuộc đời, tiền vệ 34 tuổi hiện thi đấu cho Vissel Kobe (Nhật Bản) vẫn cảm thấy như mọi chuyện vừa mới diễn ra: "Số phận đã muốn quả bóng đi vào lưới. Thật khó để mơ về điều gì tương tự như thế. Thực sự bàn thắng đó quá ngoạn mục. 10 năm sau, cũng sẽ không có lời nào để giải thích về bàn thắng này, đó là khoảnh khắc duy nhất".
Bàn thắng này cũng chính là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên thống trị của HLV Pep Guardiola. Với đội hình giàu chiều sâu, họ giành được đến 6 danh hiệu chỉ trong vòng một năm với vô địch La Liga, cúp Nhà vua, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu, trước khi đoạt luôn danh hiệu FIFA Club World Cup.
Hình ảnh và bình luận của Iniesta trên trang Twitter cá nhân
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn