Napoli đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League khi đã để thua Real Madrid tới 1-3 trên sân khách ở lượt đi. Ở màn tái đấu, họ nên kỳ vọng vào điều gì để có thể mơ đến một cuộc lật đổ?
1. Thủ thành Reina giữ phong độ cao
Cựu tiền đạo Napoli là Careca mới đây khẳng định, hàng thủ đại diện Italia phải chơi "như 11 chú cho Neapolitan Mastiffs (chó ngao khổng lồ) trong suốt cả 90 phút" trước Real. Nếu thủ thành Pepe Reina cứ chơi hay như khi anh có pha phản xạ xuất thần trong thời gian đá bù giờ ở trận Napoli đánh bại Roma 2-1 cuối tuần qua (anh đấm bóng dội xà ngang ra ngoài), Napoli sẽ có thêm cơ hội thu được kết quả có lợi trước "Kền kền trắng".
Bình luận trước trận đấu, Reina tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố: "Napoli có thể thắng Real 2-0. Bàn thắng ghi được trên sân khách là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng gây áp lực lên đối phương ngay từ đầu. Đúng là Real luôn được đánh giá cao hơn Napoli, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tiếp đón họ một cách chu đáo tại San Paolo".
2. Bầu không khí tại sân San Paolo
Bầu không khí mà các CĐV tạo ra ở San Paolo có thể sẽ tác động tích cực đến tinh thần thi đấu của đội chủ nhà. Theo thủ quân Marek Hamsik, cả thành phố Napoli đều đang háo hức chờ đợi trận đấu tới. Hamsik khẳng định các CĐV sẽ cổ vũ Napoli hết mình và họ giống như cầu thủ thứ 12 của đội.
3. Bàn thắng sớm
HLV Maurizio Sarri rất mong Napoli của ông ghi được bàn thắng sớm, bởi điều này có thể giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với đại diện Italia. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Sarri chia sẻ thẳng thắn: "Real đã quá quen chuyện thường xuyên phải thi đấu xa nhà ở cúp châu Âu. Thế nên, tôi không nghĩ việc chơi trên sân khách ảnh hưởng nhiều tới họ. Tôi chỉ hy vọng sự cổ vũ của các fan sẽ tiếp thêm lửa cho Napoli và giúp chúng tôi chọc thủng lưới đối phương từ sớm".
4. Yếu tố bất ngờ mang tên Marko Rog
Các tiền vệ của Napoli từng bị Toni Kroos, Casemiro và Luka Modric áp đảo trên đất Tây Ban Nha. Sau trận đấu ấy, HLV Sarri đã tìm ra một thứ vũ khí đặc biệt có thể gây bất ngờ cho Real. Vũ khí ấy là tiền vệ trẻ Marko Rog. Cuối tuần qua, cầu thủ 21 tuổi người Croatia này trong lần đầu được đá chính ở trận thứ 6 anh xuất hiện tại Serie A đã chơi tuyệt hay. Anh suýt ghi bàn thứ 3 cho Napoli ở trận đấu với Roma, chỉ 4 ngày sau khi được bầu là cầu thủ hay nhất trận Juventus thắng Napoli 3-1 (Coppa Italia).
Thống kê cho thấy, khi Napoli đá với Roma, Rog đã chạy hết quãng đường lên tới 13,1 km. Anh xuất hiện trên khắp mặt sân với nguồn năng lượng dồi dào và khát khao cháy bỏng. Nếu ra sân ở trận đấu tới, Rog hứa hẹn sẽ gây ra nhiều vấn đề cho tuyến giữa Real.
5. Mertens sẵn sàng "nhả đạn"
Napoli đã ghi đến 62 bàn ở Serie A 2016/17. Nếu chỉ tính 27 vòng, con số này cao hơn 7 đơn vị so với thành tích tốt nhất mà Napoli từng đạt được trước đó. Trong 62 bàn thắng nói trên, riêng một mình tiền đạo Dries Mertens đã đóng góp 18 pha lập công. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Mertens khiến nhiều người lo lắng lúc anh rời sân sớm ở trận Napoli đánh bại Roma 2-1 cuối tuần qua (trận này Mertens ghi cả 2 bàn cho các vị khách).
Rất may cho Napoli là Mertens đã có mặt trong buổi tập ngày hôm qua. Các fan Napoli hẳn đang hy vọng sự tinh quái và khả năng chạy chỗ thông minh của cầu thủ này sẽ khiến hàng phòng ngự Real thất điên bát đảo.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trước loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2016/17 diễn ra tuần này, chúng ta hãy cùng điểm qua tình hình lực lượng và đội hình dự kiến của mỗi đội.
Nếu được BLĐ Napoli cho phép ra đi, rất có thể giờ này Marek Hamsik đã trở thành một ngôi sao lớn dưới màu áo Barcelona, Juventus, Milan hoặc chính Real Madrid. Nhưng điều ấy đã không xảy ra, để đêm nay Hamsik đứng đầu dàn cầu thủ Napoli chống lại đội bóng giàu thành tích nhất Champions League.
Mertens tất nhiên chưa thể sánh với Ronaldo, từ… chiều cao cho tới đẳng cấp ngôi sao. Nhưng cầu thủ nhỏ con người Bỉ đang là niềm hy vọng lớn nhất của Napoli. Đó cũng là vai trò mà CR7 gánh vác ở Real Madrid trong chuyến làm khách nhiều cạm bẫy ở San Paolo.
Khi Real Madrid đặt chân đến Naples, họ sẽ nhận ra hình ảnh Diego Maradona rải rác trên những bức tường. Có bức chỉ nhỏ như... người thật, có bức choán cả bức tường của một căn nhà năm tầng.
Arsenal đang mơ về một cuộc lội ngược dòng mà mới chỉ có 3 CLB trong lịch sử cúp châu Âu làm được sau khi thua cách biệt 4 bàn ở lượt đi. Nhưng đáng tiếc, Pháo thủ không có điểm tựa nào để thực hiện giấc mơ đó. Arsenal hiện chẳng khác nào chiếc bè tre mỏng manh trước dòng thác lớn.
Với chiến thắng 3-1 ở lượt đi cùng tinh thần và phong độ đã lên cao trở lại, Real Madrid sẽ không khó giành một kết quả tốt trong cuộc tái đấu với Napoli vào đêm nay, để qua đó giành vé vào tứ kết.
Ngày 8/3 tới, Arsenal sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League mà không có sự phục vụ của tiền vệ ngôi sao Mesut Oezil.
Tiền đạo Radamel Falcao của Monaco vừa nhận được một tin vui, đó là cú bấm bóng làm tung lưới Man City của anh đã được UEFA bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League
Chưa có CLB nào lật ngược được tình thế sau khi thua 0-4 ở trận lượt đi Champions League. Nhưng các CĐV Barca lạc quan nhất vẫn hy vọng vào phép màu, nếu như đội bóng con cưng của họ làm được 3 điều sau trước PSG:
Sau khi dính chấn thương và không thể ra sân ở trận gặp Eibar, siêu sao Cristiano Ronaldo đã trở lại tập luyện, sẵn sàng cho cuộc tái đấu với Napoli tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2016/17.
HLV Pep Guardiola mới đây đã đưa ra tuyên bố mang tính cà khịa khi cho rằng "nếu tiền mua được thành công thì MU, Chelsea hay Arsenal đã vô địch mọi giải đấu".
Old Trafford được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng đêm Chủ nhật vừa qua, nó đã trở thành "Nhà hát của những giấc mơ tan nát", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giấc mơ của Erik ten Hag và MU đã tan theo cách không thể nát hơn.
Trong trận đấu sân khách cuối cùng với tư cách là HLV của Liverpool, Jurgen Klopp đã nhận được sự tri ân cực lớn của đông đảo NHM của cả Liverpool lẫn Aston Villa. Và chiến lược gia người Đức cũng đã thể hiện một hình ảnh đầy xúc động và biết ơn khi nói lời chia tay.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn