7 cầu thủ không xứng đáng giành Champions League trong 10 năm qua

Quang Minh
18:31 ngày 27-03-2020
Nhà vô địch Champions League là đội bóng tài năng nhất châu Âu trong bất kỳ mùa giải nào, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là mọi cầu thủ trong đội hình chiến thắng là những cầu thủ vĩ đại. Dưới đây là 7 nhà vô địch Champions League không xứng đáng được vinh danh trong một thập kỷ vừa qua.
McDonald Mariga (Inter Milan)

Anh trai của tiền vệ Victor Wanyama đã trở thành người Kenya đầu tiên giành chức vô địch Champions League, dù anh là cầu thủ không được sử dụng trong đội hình ở trận chung kết của Jose Mourinho tại Inter Milan năm 2010. Tiền vệ này đã ra sân 3 lần trong các trận đấu loại trực tiếp năm đó và đều từ băng ghế dự bị. Mariga thi đấu thêm một vài trận đấu ở Champions League dưới thời Rafa Benitez ở mùa giải tiếp theo, nhưng không bao giờ được bổ sung vào danh sách sau năm 2010 và giải nghệ vào năm 2018 ở tuổi 31.

Jose Bosingwa (Chelsea)

Khi Bosingwa giành được danh hiệu Champions League đầu tiên khi còn khoác áo Porto năm 2004, anh vẫn còn là một cầu thủ trẻ triển vọng, có nhiều thời gian để xem liệu có thể chứng minh được tiềm năng của mình không. Khi lần thứ 2 đăng quang trong màu áo Chelsea, Bosingwa cho thấy tài năng của anh không thể phát triển thêm. Anh ra sân trọn vẹn 120 phút ở trận chung kết với Bayern mùa 2011/12, nhưng thi đấu mờ nhạt. Đáng chú ý, đó là trận đấu duy nhất ở Champions League 2011/12 mà Bosingwa ra sân, khi Chelsea lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân sự do chấn thương và án treo giò.

Ryan Bertrand (Chelsea)

Giống như Bosingwa, vấn nạn chấn thương và án treo giò của Chelsea khiến HLV Roberto Di Matteo khi đó phải sử dụng hậu vệ cánh như Bertrand đá ở vị trí... tiền vệ ở trận chung kết Champions League 2011/12. Đó là lần xuất hiện đầu tiên của sản phẩm tới từ Học viện bóng đá Chelsea và anh thể hiện ở mức chấp nhận được trước khi bị thay ra ở phút 73 nhường chỗ cho Florent Malouda, cầu thủ bị chấn thương nhẹ trước đó. Sau chức vô địch đó, Bertrand rời sân Stamford Bridge để chuyển tới Southampton, nơi được xem là phù hợp với tài năng của cầu thủ này.

Alvaro Arbeloa (Real Madrid)

Arbeloa đã từng là một hậu vệ giỏi, nhưng vào thời điểm cầu thủ này ngồi trên băng ghế dự bị ở trận chung kết Real Madrid gặp Atletico năm 2014, anh không còn là chính mình. Hậu vệ người Tây Ban Nha tiếp tục ở lại Real tới năm 2016, giành chức vô địch Champions League tiếp theo, nhưng ở mùa giải năm đó anh chỉ có 1 trận ra sân khi đội nhà tiếp đón Malmo tại vòng bảng. Vài tháng sau, Aberloa rời sân Bernabeu để chuyển tới West Ham sau 2 chức vô địch Champions League không thực sự xứng đáng với cá nhân mình.

Jeremy Mathieu (Barca)

Vẫn còn hơi lạ khi nghĩ Mathieu là một cầu thủ của Barcelona, ​​chứ đừng nói đến một nhà vô địch châu Âu với đội bóng xứ Catalan. Mathieu, người trông hơi giống phiên bản Hollywood của Tony Hibbert, đã vào sân từ băng ghế dự bị, vài phút cuối cùng của trận chung kết năm 2015, ngay trước khi Neymar ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Barca trước Juventus.

Alberto Moreno (Liverpool)

Moreno được xem là mắt xích yếu của HLV Juergen Klopp tại Liverpool. Tuy nhiên trước khi "thanh lý môn hộ", chiến lược gia người Đức đã giúp Moreno có một đặc ân với chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp. Trong suốt mùa giải 2018/19, cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ ra sân 5 trận trên mọi đấu trường, trong đó có tên trong danh sách dự bị ở trận ở trận chung kết Champions League gặp Tottenham. Dù không được ra sân, song Moreno vẫn có được huy chương vô địch.

Dejan Lovren (Liverpool)

Lovren cũng chỉ có mặt trên băng ghế dự bị ở trận chung kết Champions League 2018/19 gặp Tottenham. Trước đó, Lovren cũng từng góp mặt trong trận chung kết World Cup 2018, khi ĐT Croatia nhận thất bại trước ĐT Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng, Lovren là cầu thủ tệ hiếm hoi có cơ hội vô địch 2 danh hiệu cao quý, nhưng anh chỉ được hưởng niềm vui ở Champions League dù không tốn một giọt mồ hôi.

XEM THÊM

Đồng đội của Ronaldo âu yếm bạn gái trong lúc tự cách ly vì dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 khiến Nainggolan lo lắng cho vợ bị ung thư

Nữ nhà báo sexy nhất Italia hoảng sợ vì đại dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x