Bóng Đá Plus trên MXH

Antonio Conte mỉa mai 'HLV online' tiêu chuẩn kép

02 giờ trước
'Nếu thắng thì mọi người khen, còn thua thì lại nói sai lầm. De Bruyne vừa rồi chơi kém một trận thì người ta bảo nên loại, nhưng sau trận gặp Sporting Lisbon thì lại không thấy nói gì', HLV Antonio Conte mỉa mai 1 bộ phận giới mộ điệu tiêu chuẩn kép, sau trận Napoli thảm bại 2-6 PSV.

    Dù khởi đầu tốt và có bàn mở tỷ số do công của Scott McTominay ở khoảng phút 30, nhưng Napoli lại để đối thủ lội ngược dòng ngay trước giờ nghỉ. Đầu hiệp hai, cú đúp của Dennis Man cùng tấm thẻ đỏ cho Lorenzo Lucca đã khiến thầy trò Conte sụp đổ hoàn toàn với thất bại 2-6 thảm hại.

    Phát biểu với Sky Sport sau trận, HLV Antonio Conte không giấu nổi sự thất vọng với trận thua trên đất Hà Lan. Quan điểm của Conte rất rõ ràng: “Chắc chắn là tôi rất thất vọng, nhưng những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra ngẫu nhiên. Chúng tôi phải biết cách vượt qua những khó khăn. Màn trình diễn của toàn đội không tốt. Napoli để mọi thứ vuột khỏi tầm tay quá nhanh".

    Conte muốn Napoli đứng dậy sau thất bại

    Khi được hỏi về khả năng điều chỉnh hệ thống chiến thuật 4 tiền vệ trung tâm khi cố gắng nhồi nhét các tân binh của mình, vị chiến lược gia người Ý phản bác: “Nếu thắng thì mọi người khen, còn thua thì lại nói sai lầm. Tất cả đều từng khen ngợi lựa chọn bốn tiền vệ trung tâm của tôi. De Bruyne vừa rồi chơi kém một trận thì người ta bảo nên loại, nhưng sau trận gặp Sporting Lisbon thì lại không thấy nói gì.

    Tôi không nghĩ phải thay đổi sơ đồ thi đấu của Napoli. Cấu trúc hiện tại là cân bằng nhất. Dùng hai tiền vệ cánh thuần tấn công sẽ khiến đội mất ổn định. Tôi không định hy sinh một tiền vệ để đổi lấy sự mạo hiểm. Ở mùa trước, Napoli vô địch Serie A theo cách phi thường, dù đội hình mỏng và nhiều cầu thủ phải vượt giới hạn bản thân. Khi ấy, chúng tôi có sự gắn kết tuyệt vời. Nhưng mùa này, với 9 tân binh, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Tôi đã nói từ đầu mùa rằng đây sẽ là một năm đầy thử thách, bởi tôi có kinh nghiệm và biết rõ việc tái cấu trúc một tập thể lớn không hề dễ dàng".

    Napoli hiện còn gặp khó vì danh sách chấn thương hàng loạt, khi Rasmus Hojlund, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani và Romelu Lukaku đều vắng mặt. Tuy nhiên, Conte khẳng định đội bóng cần chấp nhận thực tế khắc nghiệt của đấu trường châu Âu: "Đây là đẳng cấp của Champions League và không có trận đấu nào là dễ dàng. Chúng tôi không thể than phiền. Nhiệm vụ của toàn đội là tiếp tục làm việc chăm chỉ và sẵn sàng chiến đấu".

    Duy Hồng • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay