Arsenal có kế hoạch đánh chìm Barcelona bằng lối đá phòng ngự phản công. Trớ trêu thay, trong một đêm đầy ngạc nhiên, chính các vị khách mới là người dạy cho Pháo thủ cách làm thế nào để thực hiện những pha phản công mẫu mực.
Ý ĐỒ CỦA WENGER...
Trong trận đấu mà đối thủ nổi tiếng với kỹ năng kiểm soát bóng, một pha phản công chớp nhoáng có thể là chìa khóa. Với các thông tin thu thập được, Arsenal nghĩ rằng Barcelona dễ bị tổn thương với những đợt xuống cánh tốc độ và họ có một vài giây quý giá để làm điều đó ngay khi giành được bóng.
Rạng sáng qua, Pháo thủ đã tạo nên thế trận phòng ngự không tồi. Ít nhất trong 70 phút đầu, họ đã giữ đội bóng của Luis Enrique trong sự yên tĩnh. Oezil và Giroud khiến Busquets trở nên bận rộn, Sanchez cắt đứt mối liên lạc giữa Pique và Alves trong khi Neymar luôn ở trong tình thế 1 đấu 2 với Chamberlain và Bellerin, những đợt tấn công của Barca bị bóp nghẹt ở trong giai đoạn manh nha.
Những nỗ lực của Enrique nhằm kéo các cầu thủ Arsenal ra khỏi vị trí để khai thác không gian đều không thành. Đội chủ nhà hấp thụ các áp lực và rình rập để tung ra “nhát dao xuyên mạng sườn”.
Tuy nhiên, họ lại không đủ tốt để thực hiện quá trình chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Các học trò của Wenger thiếu sự điềm tĩnh và khả năng ra quyết định trong thời khắc quan trọng. Ở khoảnh khắc hiếm hoi có được (pha dứt điểm ở khoảnh cách 10m của Chamberlain phút 21), họ lại lãng phí. “Chúng tôi thiếu kiên nhẫn trong việc xây dựng phong trào và không đủ chính xác trong những đường chuyền ở khu vực có thể gây nguy hiểm”, Wenger thừa nhận sau trận đấu.
... VÀ BARCA THỰC HIỆN
Trải qua phần lớn thời gian, Arsenal có vẻ không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Một số áp lực tạo ra bên phần sân đối diện khuyến khích họ bắt đầu mạo hiểm hơn về phía trước và trở lại phong cách quen thuộc. Đó chính xác là điều Barcelona mong muốn sau khi chuyển sang phương án B. Họ chủ động mời gọi đối thủ ra khỏi giới hạn an toàn và trong khoảnh khắc, cái bẫy tinh ranh sập xuống để kết liễu sự khờ dại của Wenger cùng các học trò.
Với Barca, mọi thứ diễn ra thật dễ dàng, nhanh chóng và quá hấp dẫn để xem. 5 cầu thủ tham gia, 6 chạm, 14 giây và cuối cùng là pha dứt điểm gọn gàng của Messi - đó là tuyệt tác chính xác như mường tượng của đội chủ nhà về một đợt phản công.
Nói về bàn thua, Giáo sư cho rằng Arsenal đã không cung cấp cho Barca cơ hội thực hiện cuộc phản công. Nó đơn giản chỉ là một tình huống không may. Thế nhưng, sự thật là xung quanh khoảng thời gian đó, các hậu vệ cánh phía chủ nhà liên tục rời khỏi vị trí và cả hệ thống trở nên mất cảnh giác. Pháo thủ không thể khôi phục định dạng phòng thủ ngay khi mất bóng và thời điểm M-S-N đã hình thành, chỉ có 2 hậu vệ trước mặt họ. Để ngăn cản bộ ba chết người này, 4 hoặc 5 vẫn là quá ít.
Những lời khen tặng luôn thừa thãi với Barcelona, nhưng trong trường hợp này, Arsenal thêm một lần ngả mũ trước họ. Khả năng ứng biến linh hoạt, sẵn sàng rời bỏ phong cách quen thuộc để bóc tách đối thủ bằng pha phản công mẫu mực đã đưa đội bóng này lên một cấp độ cao hơn nữa. Còn Arsenal, họ vẫn mãi là cậu học trò ngây ngô và không bao giờ thuộc bài.
“Barca là đội phản công tốt nhất thế giới”
Đó là tuyên bố của Pep Guardiola (ảnh) vào năm ngoái, khi Bayern thất bại trước Barcelona ở bán kết 2014/15 cũng bằng phong cách này. HLV 44 tuổi cho rằng “Barca có quá nhiều cầu thủ chất lượng để thực hiện các pha phản công và sẵn sàng trừng phạt những đối thủ thiếu tổ chức. Không đội bóng nào tốt hơn họ trong lĩnh vực này”.
Thua 0-2 ngay trên sân nhà, khả năng Arsenal lật ngược thế cờ trên sân của Barca là cực thấp. Việc Pháo thủ dừng bước ở vòng 1/8, như thừa nhận của HLV Arsene Wenger, đã lên tới 95%. Tuy nhiên, các CĐV của họ có lẽ sẽ không quá sốc hay buồn, vì họ đã... quen với cảnh này rồi.
Cùng với Lionel Messi, người lập cú đúp giúp Barcelona đánh gục Arsenal 2-0 ngay trên sân Emirates ở lượt đi vòng 1/8, thủ môn Marc-Andre ter Stegen cũng đã có một trận đấu chói sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
Dù nuối tiếc khi Atletico không thể tạo ra lợi thế trước PSV nhưng HLV Diego Simeone vẫn hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông khẳng định đội bóng của mình sẽ ghi bàn trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League.
HLV Manuel Pellegrini và trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đều không giấu nổi sự vui mừng khi Man City đánh bại Dynamo Kiev 3-1 để rộng cửa vào tứ kết Champions League.
Manchester City đã dễ dàng đánh bại Dynamo Kiev 3-1 để đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League 2015/16. Trong khi đó, dù được chơi hơn người từ phút 68, song Atletico Madrid chỉ có được một kết quả hòa 0-0 trước PSV.
Nếu CĐV Man City cần một cái tên để dè chừng trong trận đấu với Dynamo Kiev thì người đó có lẽ là Andriy Yarmolenko. Tiền đạo cánh này chính là cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng đêm nay.
Tin nóng BĐVN 28/4
- U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024
- HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á
- Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia
- 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025
Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.
Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn