
Hành quân đến Tây Ban Nha ở lượt trận cuối giai đoạn league phase, đại diện Na Uy bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Atletico, đội bóng giàu kinh nghiệm chinh chiến tại cúp châu Âu. Và mọi thứ dường như đi đúng dự đoán khi đội chủ nhà vươn lên dẫn trước từ sớm.
Phút 15, Alexander Sorloth bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của David Hancko, đưa Atletico vượt lên. Bàn thắng khiến sân Wanda Metropolitano bùng nổ và mở ra hy vọng về một vị trí trong top 8 cho đại diện La Liga.
Thế nhưng, Bodo/Glimt một lần nữa cho thấy họ không đến Champions League chỉ để học hỏi. Phút 34, từ pha căng ngang thuận lợi của Fredrik Andre Bjorkan, hậu vệ Fredrik Sjovold băng vào dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Sự tự tin của nhà vô địch Na Uy càng tăng lên trong hiệp hai. Phút 59, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Atletico, tiền đạo Kasper Waarts Hogh nhanh chân dứt điểm tung lưới Jan Oblak, ấn định chiến thắng 2-1 và tạo nên cơn địa chấn thực sự.
Đây là chiến thắng sân khách đầu tiên của Bodo/Glimt tại Champions League, đồng thời giúp họ khép lại giai đoạn league phase ở vị trí thứ 23. Thành tích này đủ để đại diện Bắc Âu góp mặt ở vòng play-off.
Đây là cột mốc lịch sử với một CLB Na Uy, khi họ trở thành đội bóng đầu tiên của quốc gia này vượt qua vòng bảng/league phase Champions League.
Điều đáng nói, chiến tích trước Atletico đến chỉ ít ngày sau khi Bodo/Glimt gây sốc với chiến thắng 3-1 trước Man City. Trong vòng hơn một tuần, họ lần lượt hạ hai ông lớn hàng đầu châu Âu, điều mà không nhiều đội bóng tầm trung dám mơ tới.
Nghịch lý ở chỗ Bodo/Glimt đạt phong độ thăng hoa này trong bối cảnh giải VĐQG Na Uy đã kết thúc từ lâu. Việc không thi đấu quốc nội suốt hai tháng vì lịch thi đấu theo năm dương lịch của Eliteserien tưởng như sẽ khiến họ mất nhịp, nhưng thực tế lại ngược lại. Đội bóng áo vàng đen thể hiện lối chơi gắn kết, kỷ luật chiến thuật và tinh thần không biết sợ trước các đối thủ danh tiếng.
Chiến tích vang dội cũng kéo theo sự chú ý từ thị trường chuyển nhượng. Tiền đạo ghi bàn quyết định Kasper Hogh hiện nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, trong đó có Norwich với đề nghị trị giá khoảng 8 triệu euro.
Ở vòng play-off sắp tới, Bodo/Glimt sẽ chạm trán một trong hai ông lớn là Real Madrid hoặc Inter Milan. Dù thử thách còn lớn hơn, đại diện Na Uy lúc này đã không còn là “kẻ lót đường”, mà trở thành ẩn số thú vị nhất của Champions League mùa giải năm nay.





















