Cám ơn Chelsea, và cả Ajax

Kinh Thi Kinh Thi
06:37 ngày 07-11-2019
Người ta vẫn gọi đấy là câu chuyện “lội ngược dòng” thường thấy trong môn bóng đá. Nhưng cần lưu ý: chuyện Chelsea gỡ hòa 4-4 sau khi bị dẫn 1-4 ngay trên sân nhà bởi Ajax rạng sáng qua ở Champions League rất khác so với những kết quả thắng ngược của M.U trước PSG, hoặc Liverpool trước Barcelona trong mùa vừa qua, cũng tại Champions League.
Cám ơn Chelsea, và cả Ajax

Thắng lại một cách đậm đà trong trận lượt về, sau khi đã thua đậm ở lượt đi là chuyện khác hẳn. Đấy là những trận đấu hoàn toàn khác nhau, với những toan tính khác nhau, trong hoàn cảnh khác nhau. “Lội ngược dòng” ngay trong trận đấu thì đấy mới là chỗ cốt lõi nhất làm nên toàn bộ cảm xúc tuyệt vời, khiến bóng đá trở thành môn thể thao vua.

Suy cho cùng, bóng đá không sống nhờ giới hâm mộ Chelsea hoặc Ajax. Còn phải tính đến quảng đại quần chúng nữa. Giới hâm mộ trung lập mới là thành phần lớn nhất trong môn bóng đá. Và tất nhiên, thành phần tối quan trọng ấy hẳn đã hài lòng, mãn nhãn với một trận đấu mà, trong mắt họ, xin nói thẳng là... ai thắng hoặc không ai thắng đều chẳng quan trọng!

Có lúc, nếu như ai đó chờ một “tỷ số quần vợt” (1-6 chẳng hạn) thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Có lúc, lại tưởng như tỷ số sẽ là 5-4. Có đủ phạt đền, thẻ đỏ, đốt lưới nhà. Có những chi tiết lịch sử (Reece James trở thành cây làm bàn trẻ nhất xưa nay, cho Chelsea ở Champions League. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ajax lĩnh 2 thẻ đỏ ở Champions League). Nhưng trên hết, tất nhiên là chuyện Chelsea gỡ hòa dù bị dẫn đến 3 bàn. Đặc sệt chất giải trí!

Chelsea, hay Ajax, phải vui mừng với kết quả hòa? Đội nào rút cuộc phải nuối tiếc vì để vuột chiến thắng? Rất khó nói, bởi câu trả lời trước tiên còn tùy vào việc người ta nhìn vào trận đấu ở khía cạnh nào. Cuộc sống cũng là như vậy. Mà người ta đã nói, bóng đá phản ảnh cuộc sống, là cuộc sống!

Với Jose Mourinho trên ghế huấn luyện, sẽ chẳng bao giờ có một trận đấu như vậy.

Ông có thể thành công, hoặc thất bại. Nhưng trận đấu “như vậy” có nghĩa nó không phải là của ông, không thuộc về những toan tính chuyên môn của ông. Với bóng đá Italia nói chung cũng vậy. Bởi trong trường phái Italia, bạn làm gì để “giết chết trận đấu” sau khi dẫn điểm, đôi khi cũng là cả một nghệ thuật, là điều tối thượng mà mọi nhà cầm quân giỏi giang phải làm cho được. Thậm chí, với Chelsea trước đây cũng là như vậy.

Đây là Chelsea của Frank Lampard - với toàn bộ những sự lạ lùng mà xem ra thiên hạ có thể vẫn chưa xem hết trong mùa bóng này. Và đây là Ajax. Vật đổi sao dời đi nữa, Ajax vẫn không bao giờ thay đổi triết lý, quan điểm, mà một trong những chi tiết đáng kể là kết quả chung cuộc chẳng bao giờ là điều quan trọng nhất. Phải cảm ơn cả Chelsea của Lampard lẫn Ajax, bởi không có những diễn viên như thế, người xem sẽ không dễ gì được chứng kiến một màn trình diễn kỳ lạ như thế.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x