Câu chuyện đằng sau cuộc chia tay của Ancelotti

Trần Minh Trần Minh
09:10 ngày 18-04-2017
Trong các đội lọt vào tứ kết, các Madridista không thích gặp nhất là Bayern. Vì họ ngại gặp lại Carlo Ancelotti và Xabi Alonso. Chẳng phải vì lý do chuyên môn, mà hoàn toàn vì tình cảm. Real chưa bao giờ muốn chia tay Ancelotti, nhưng vẫn phải chứng kiến ông khăn gói rời Bernabeu vì “đó là chuyện làm ăn”.
Câu chuyện đằng sau cuộc chia tay của Ancelotti
Trong cuốn tự truyện nhan đề “Lãnh đạo trầm tĩnh” (Quiet Leadership), Ancelotti đã tiết lộ những rạn nứt đầu tiên với Chủ tịch Florentino Perez, dẫn đến việc ông phải rời Bernabeu ngay sau khi kết thúc mùa bóng thứ hai. Perez vẫn xuống tay sa thải dù trước đó Ancelotti giúp ông giải tỏa nỗi ám ảnh mang tên Decima. Vấn đề là Ancelotti dù bị sa thải, nhưng chưa hề oán trách Perez.

Nếu có điều gì đó lấn cấn, như vết gai đâm vào chân của người chinh phục Ancelotti, thì đấy chính là vấn đề với Gareth Bale. Chính xác hơn, là Ancelotti khó chịu với người đại diện Jonathan Barnett của Bale. Trong mùa giải thứ hai của Ancelotti, Barnett than phiền là thân chủ của mình đang bị cô lập, ít được đồng đội chuyền bóng. Và ông còn khuyên Ancelotti phải lấy vai trò của Cristiano Ronaldo mà trao lại cho Bale.

Ngày ấy, Ancelotti nói với báo giới: “Trên thế giới, có nhiều người thích mở miệng nói và thỉnh thoảng họ nói quá nhiều. Bale chẳng có vấn đề gì với đồng đội và ông ta (Barnett) nên im lặng”. Bạn sẽ không nhiều lần thấy Ancelotti chỉ trích đích danh một ai đó như thế.

Vấn đề là Barnett không chỉ nói với các nhà báo, ông còn nói với... Chủ tịch Perez. Vào một buổi sáng, Ancelotti bị Perez gọi lên văn phòng. Đấy là điều bất thường bởi Perez rất ít khi nói chuyện riêng với HLV trưởng. Đến nơi thì Ancelotti mới biết lý do chính là Bale.

Trước đó, vào ngày 4/1/2015, Ancelotti rút Bale ra giữa chừng, trong trận đấu chấm dứt kỷ lục toàn thắng của Real. Theo báo chí, Perez không vui khi chứng kiến cảnh ấy. 


Song đấy cũng chỉ là tin đồn. Còn việc Perez gọi Ancelotti lên là thật, bàn luận nghiêm túc về vị trí của Bale là thật. Perez yêu cầu Ancelotti xem xét đề nghị của người đại diện Barnett, về việc để Bale đá trung lộ. Nhưng câu trả lời của Ancelotti lúc đó là “không”, vì chiến thuật của ông khi ấy không có chỗ cho “số 10”.

Ancelotti viết trong tự truyện: “Làm sao tôi có thể thay đổi vị trí của một cầu thủ quan trọng như Bale vào giữa mùa được. Làm thế là xáo trộn cả một hệ thống. Tôi cũng bày tỏ sự ngạc nhiên với với Chủ tịch Perez vì Bale không đối thoại trực tiếp với tôi mà chọn cách này. Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn tránh tiếp xúc với giới đại diện cầu thủ. Bale có những phẩm chất hàng đầu. Tôi đã cố giúp anh ấy phát huy trọn vẹn tiềm năng to lớn. Về việc này, tôi tự tin mình giỏi hơn người đại diện của anh ấy lẫn Chủ tịch Perez”.

Ancelotti định sẽ để Bale thử đá trung lộ khi mùa giải kết thúc, lúc đó ông có vài tháng tập huấn trước khi mùa bóng mới tới. Nhưng việc này đã không xảy ra vì ông bị sa thải. Ancelotti không oách trách Perez, dù việc chất vấn ông về vị trí của Bale trước đó là rạn nứt đầu tiên. Nhưng là một người thần tượng “Bố già” (nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của Mario Puzo), Ancelotti luôn ghi nhớ câu nói cửa miệng của Don Vito Corleone: “Đây là chuyện làm ăn, không phải chuyện riêng”.

Ancelotti đến Real là chấp nhận trở thành con tin của thành tích. Thế nên khi cuối mùa mà không vô địch La Liga và Champions League, Ancelotti biết thời hạn của ông đã hết, bất chấp sự ủng hộ của cầu thủ và truyền thông. Thế nên khi Ancelotti trở lại Bernabeu, tuyệt không có sự khó chịu nào. Ông đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử ở Madrid. Và bây giờ, Zidane đang cố viết tiếp trang sử riêng, bằng cách cố... loại Ancelotti!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x