Hai thủ thành Keylor Navas (Real) và Hugo Lloris (Tottenham) xứng đáng là những người thi đấu hay nhất ở trận hòa 1-1 rạng sáng nay.
Sở dĩ trận cầu hấp dẫn giữa Real và Tottenham ít bàn thắng như vậy là bởi thủ thành của cả hai đội đã có ngày thi đấu chói sáng. Về phía Real, Navas đã từ chối hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm từ Harry Kane. Dù tuyển thủ Costa Rica phải vào lưới nhặt bóng 1 lần sau tình huống đốt lưới nhà của Raphael Varane, nhưng bàn thua đó hoàn toàn ngoài ý muốn.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Lloris cũng không kém cạnh với khả năng phản xạ xuất thần. Karim Benzema đáng lẽ ra đã có thể lập công, song cú dứt điểm của anh lại không vượt qua được đôi tay Lloris.
Kane đã chơi đầy nỗ lực trận này
Ngoài ra, "người gác đền" 30 tuổi còn khiến siêu sao Cristiano Ronaldo nản lòng với hàng loạt pha bắn phá. Chỉ đến khi Real được hưởng phạt đền, Lloris mới bị khuất phục. Do đó, cả Navas và Lloris đều xứng đáng nhận điểm 8. Bên cạnh Navas - Lloris, tiền vệ Luka Modric cũng được chấm điểm khá cao nhờ khả năng điều tiết và xử lý bóng vô cùng nhịp nhàng (7,5 điểm).
Ở chiều ngược lại, hậu vệ trẻ Achraf Hakimi chính là cầu thủ tệ nhất trận. Sao mai 18 tuổi là mắt xích yếu nhất của Real và vị trí của anh liên tục bị Christian Eriksen khai thác. Vì vậy, Achraf chỉ nhận điểm 5,5.
Bên cạnh Achraf, Moussa Sissoko cũng là cầu thủ có màn thể hiện không tốt (5,5 điểm). Dù càn quét tích cực ở khu vực giữa sân song Sissoko thường xuyên để mát bóng khá nguy hiểm, tạo điều kiện cho Real tổ chức tấn công.
Không ít ý kiến cho rằng Tottenham xứng đáng được hưởng quả 11 mét sau khi Llorente bị Casemiro đốn ngã trong vòng cấm ở trận hoà 1-1 với Real trong khuôn khổ Champions League.
Định mệnh run rủi thế nào mà phải 17 năm sau khi chia tay Benfica, HLV Jose Mourinho mới lại có cơ hội tái ngộ đội bóng này trong một trận đấu chính thức. Lần trở lại sân Ánh sáng này liệu có mở ra trong Người đặc biệt những cảm xúc lạ?
Khi Roma bán Antonio Ruediger cho Chelsea, họ chấp nhận mất chốt chặn tin cậy ở hàng thủ. Có điều, Chelsea lại không có được hai chữ “tin cậy” dù đã chi ra 29 triệu bảng.
Đêm nay, Antonio Conte (Chelsea) sẽ so tài với đồng hương Eusebio Di Francesco (AS Roma). Đấy chỉ là 2 trong 5 HLV người Italia tại Champions League hiện thời. Khá đông, nhưng hy vọng đăng quang của giới cầm quân đại diện Serie A có tỷ lệ thuận với số lượng?
Lần đầu tiên sau 2 năm, Edin Dzeko trở lại nước Anh, nơi anh từng là một trong những “sát thủ” hàng đầu. Đã có nhiều thay đổi kể từ ngày đó với nhiều “tay súng” khác xuất hiện. Một trong số đó là Alvaro Morata.
Dù chỉ phải chạm trán đối thủ yếu là APOEL Nicosia, song Dortmund đã không thể giành được 3 điểm, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League 2017/18.
Dàn sao Barca đang đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải. Song chính bởi vậy, họ buộc phải dốc sức giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Olympiakos đêm nay để có thời gian nghỉ ngơi.
Do đã trải qua 2 trận đấu đáng thất vọng nên để nuôi hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, cả đại diện của Azerbaijan là Qarabag (thua cả 2 trận) và vị khách đến từ Tây Ban Nha, Atletico Madrid (1 hòa, 1 bại) buộc phải giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này. Và nhiều khả năng chiến thắng sẽ thuộc về đội khách.
Chelsea đang chơi rất hay ở Champions League. The Blues còn chào đón sự trở lại sau chấn thương của Alvaro Morata. Trong khi đó, Roma đã yếu đi trông thấy ở mùa này và đặc biệt kém cỏi trong những trận cầu gặp đối thủ lớn. Rất có thể Chelsea sẽ hạ gục đoàn quân tới từ Rome…
Sau khi Bayern Munich bị loại, HLV Thomas Tuchel đã lý giải việc rút Harry Kane ra khỏi sân trong bối cảnh đại diện nước Đức vẫn đang có thế trận tốt trước Real Madrid.
Vinicius Junior đã tự tuyên bố mình là ứng cử viên hàng đầu giành Quả Bóng Vàng 2024 với màn trình diễn tuyệt vời trước Bayern Munich ở trận lượt về bán kết Champions League 2023/24.
Hiếm ai biết Joselu, người hùng của Real ở trận lượt về bán kết Champions League 2023/24 từng thể hiện sự yêu mến cuồng nhiệt với Real khi thường xuyên lên mạng xã hội xin link xem các trận đấu của Real Madrid.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn