Chelsea thắng xấu xí nhưng hiệu quả

Duy Hồng
09:51 ngày 14-04-2021
Chủ sở hữu Roman Abramovich có thể không mấy vui khi chứng kiến Chelsea không đá sexy như kỳ vọng trước Porto. Tuy nhiên, tỉ phú người Nga chắc cũng chẳng thể phàn nàn với tấm vé vào bán kết Champions League và bước tiến vững chắc của thầy trò Thomas Tuchel trên hành trình chinh phục danh hiệu này lần thứ 2 trong lịch sử.

Chỉ để thua bởi một khoảnh khắc quá xuất thần của Taremi ở phút 90+4 là kết quả đủ giúp Chelsea lọt vào bán kết Champions League lần đầu tiên sau 7 năm nhờ chiến thắng chung cuộc 2-1. 7 năm cho lần trở lại bán kết của Chelsea, thực sự giàu cảm xúc và quá đặc biệt.

Trong suốt 7 năm đã qua, Chelsea hầu như không thể tiến xa hơn vòng tứ kết. Thắng lợi trước Porto đã giúp Chelsea quên đi sự thất vọng của quá khứ. Giờ đây, họ đang từng bước tiến gần hơn tới đỉnh của Champions League và chẳng có lý do gì để The Blues phải dừng lại.

Trong bối cảnh Barcelona đã bị loại, ĐKVĐ Bayern Munich cũng bị cản bước bởi PSG, Juventus "bật bãi" từ vòng 1/8, vòng bán kết tới chắc chắn sẽ dễ chịu hơn đối với thầy trò Thomas Tuchel (dù còn ngáo ộp Real Madrid có khả năng cao sẽ đi tiếp). Xét về mọi mặt, đây là thời cơ quá thuận lợi cho Chelsea mơ đến lần thứ 2 vô địch Champions League. 

Màn trình diễn của Chelsea trước Porto trong trân tứ kết lượt về vào rạng sáng nay (14/4) trên "sân nhà" Ramon Sanchez Pizjuan của Sevilla đã cho thấy chính xác lý do tại sao đội bóng của Tuchel lại là đối thủ cực kỳ khó chịu cho mọi CLB dù nhỏ, trung bình hay lớn. Họ cảnh giác với sự chuyển đổi của Porto và tích cực phòng thủ trong và xung quanh khu vực cấm địa. Thậm chí những pha lên bóng của Chelsea cũng đầy sự tính toán và chắc chắn. Cách vận hành hợp lý đó giúp cho họ giữ được thế trận cân bằng và an toàn trước một Porto mưu mẹo và có phần liều lĩnh của HLV Conceicao.

Kinh nghiệm của lão tướng Thiago Silva là cần thiết cho Chelsea

Trước khi bước vào trận đấu này, HLV Tuchel không có sự phục vụ của tiền vệ Mateo Kovacic còn trung vệ Andreas Christensen dù trở lại sau chấn thương nhưng chỉ có tên trong danh sách đăng ký. Tuy nhiên, Chelsea cho thấy họ có đủ nhân sự và đội hình cho các mặt trận.

Không Christensen, Tuchel sử dụng Thiago Silva đá cặp với Ruediger và họ hoàn thành tốt nhiệm vụ phong tỏa các ngòi nổ bên phía Porto. Ở phía trên, Kante thay Kovacic sát cánh với Jorginho. Sự xuất hiện của Kante như mọi khi luôn giúp cho tuyến giữa Chelsea "sạch sẽ" và mạnh mẽ. Những đóng góp của Thiago Silva và Kante ở những thời điểm đầy thử thách cho thấy Tuchel luôn có sự chuẩn bị tốt nhất để đối phó với bất kỳ trở ngại nào.

Tất nhiên có người sẽ nói, Chelsea mà không thắng được Porto thì còn thắng đội nào ở châu Âu? Xét vào thời điểm này, Porto quả thực không còn mạnh như trước nhưng một đội bóng từng cầm hòa Man City tại vòng bảng và đã loại Juventus của siêu sao Cristiano Ronaldo tại vòng 1/8 Champions League thì không thể xem thường. Hơn nữa ở đấu trường Champions League, bạn chẳng thể nói trước được điều gì, như khi Lyon và RB Leipzig lọt vào bán kết mùa trước.

Ở đầu mùa giải 2020/21 khi Chelsea còn được dẫn dắt bởi Frank Lampard, thật khó để tin CLB này có thể tiến xa tại Champions League. Đơn giản bởi Chelsea dưới thời Lampard mong manh và non nớt chứ không mạnh mẽ, quyết liệt và mưu mẹo như trong 3 tháng ngắn ngủi được huấn luyện bởi Tuchel. Đó là điểm khác biệt lớn để nhất để Chelsea mơ về chức vô địch Champions League.

Trong đội hình hiện tại của Chelsea chỉ có 1 cầu thủ từng hưởng hương vị này là Mateo Kovacic (cùng Real Madrid) còn Tuchel và Thiago Silva mới có ngôi á quân Champions League. Với 220 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ ở Hè 2020, Chelsea đương nhiên muốn tiến xa hơn ở các giải đấu mà họ tham dự. Nhưng nếu như tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đã hết cơ hội vô địch và chỉ nghĩ đến top 4 vào cuối mùa thì ở FA Cup và Champions League, đội bóng của Tuchel vẫn có thể mơ đến một thứ gì đó đặc biệt.

Với bối cảnh lịch thi đấu dày đặc như hiện nay và các cầu thủ phải thi đấu liên tục (bao gồm cả cấp độ CLB và ĐTQG), những gì Tuchel đang gây dựng thực sự đáng trân trọng. Chelsea có thể không tấn công mạnh mẽ và sở hữu lối chơi thêu hoa dệt gấm mà ông chủ Roman Abrahmovich từng mơ mộng. Nhưng sau nhiều năm, ông chủ người Nga hẳn cũng hiểu rằng để lên được đỉnh vinh quang, chỉ "cầm - kỳ - thi - họa" là chưa đủ. Hơn nữa nếu không quá thèm khát chiếc cúp tai voi, Abramovich có thể vẫn sẽ giữ lại Lampard bởi dù gì ông cũng đang nhận nhiệm vụ tái thiết Chelsea và được CĐV nhà yêu mến.

Khi đã bỏ ra tới 220 triệu bảng cho một kỳ chuyển nhượng để giúp HLV mua sắm, Abramovich sẽ cần nhiều hơn cái gọi là tái thiết và xây dựng. Việc ông vẫn mê Champions League khiến ông phải tàn nhẫn sa thải Lampard và bổ nhiệm một người giống ông, đó là Tuchel với quyết tâm khao khát thành công.

Trước trận đấu với Porto, Tuchel từng quả quyết: "Tôi ở đây để giành chiến thắng trong các trận đấu và kết quả là giành được các danh hiệu. Đây là những gì tôi yêu cầu ở bản thân mình, vậy tại sao bây giờ chúng ta phải nói bất cứ điều gì khác? Còn giành chiến thắng liên tục trong 3 đến 5 năm là chuyện khác. Chúng ta có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ về việc này nhưng ngày mai là trận đấu và không có trận đấu nào khó hơn trận tiếp theo".

Có thể với cách nói của Tuchel, ông đang vội vàng làm mọi thứ. Nhưng hiểu rộng hơn, Tuchel luôn muốn xử lý mọi vấn đề một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Giống như khi ông vừa đến Chelsea là bắt tay vào việc xử lý những vấn đề mà Lampard không thể giải quyết. Hiệu quả không? Hãy nhìn Marcos Alonso, Emerson - những cầu thủ ít được dùng dưới thời Lampard nhưng lại có đất dụng võ và đóng góp vào thành tích hiện tại của Chelsea. Đặc biệt là với bản hợp đồng Kai Havertz - việc Tuchel dùng anh ở vai trò "số 9 ảo" đã giúp đồng hương người Đức của ông tỏa sáng. Hay một Chelsea mỏng manh đến khó tin nay chắc chắn và khó bị đánh bại ở cả nước Anh lẫn châu Âu (trận thua 2-5 trước West Brom có thể xem là một tai nạn).

Xét cho cùng, Tuchel muốn sớm có các danh hiệu càng nhanh càng tốt và bằng mọi cách có thể, do đó ông đang tìm cách để giành chiến thắng và ngay cả khi Chelsea thất bại trước Porto vào rạng sáng nay (14/4) thì cựu HLV của Dortmund và PSG vẫn đang đi đúng hướng. Màn trình diễn của Chelsea trước Porto có thể xấu xí, nhưng với hành trình mà Tuchel và các học trò đang trải qua, giai đoạn cuối mùa giải 2020/21 có thể sẽ rất đẹp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x