Chelsea: Tuchel trước nhiệm vụ... đơn giản nhất

Từ 10:03 ngày 05-05-2021
Không thủng lưới trên sân nhà, Chelsea sẽ vào chung kết Champions League. Quá đơn giản?

Thiên hạ cứ mặc sức phân tích vai trò chiến thuật tuyệt vời, hoặc hiệu suất ghi bàn kém cỏi, của Timo Werner. Từ hàng tiền vệ trở lên, Chelsea có N’golo Kante “song thủ hỗ bác” - một người mà chơi bóng cứ như hai người. Họ có Werner đang chịu áp lực nặng nề từ cái tiếng “không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mới lạ”, nhưng lại có số đường chuyền thành bàn cao nhất trong đội. Cứ gọi Werner là “tiền đạo kiến tạo”, nếu muốn. Rồi Chelsea lại có “số 9 ảo” Kai Havertz. Có Olivier Giroud, từng vô địch World Cup trong vai trò “tiền đạo không cần ghi bàn”.

Có nhiều điều kỳ thú và phức tạp khác nữa. Khi Chelsea của HLV Thomas Tuchel thắng trận đầu tiên, thì tác giả ghi bàn là các cầu thủ mà hầu như không ai tiên đoán nổi rằng họ sẽ lập công: Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso. Họ là tiền vệ, nhưng muốn gọi họ là hậu vệ, cũng được. Tóm lại, bất kể các vai trò phức tạp vừa nêu biến hóa như thế nào, vận hành kiểu gì, hiệu quả cụ thể ra sao, Chelsea đêm nay cứ... không thủng lưới là được.

Từ khi Tuchel cầm quân, Chelsea đã giữ nguyên mành lưới ở 17/23 trận. Cứ đá như 17/23 trận ấy thì Chelsea sẽ vào chung kết Champions League? Ai lại nói thế! Suy cho cùng, bóng đá hay cuộc sống, không hề đơn giản như vậy. Nhưng Johan Cruyff chẳng phải đã nói: “Bóng đá là trò chơi đơn giản, chơi bóng một cách đơn giản lại là khó nhất”? Vả lại, phải “triết lý” cỡ nào, người ta mới nói: tận cùng của sự phức tạp chính là sự đơn giản.

Với vô vàn những điều quái lạ, Chelsea của Tuchel vẫn đang thắng như chẻ tre

Chelsea đã không thủng lưới trước các đối thủ cực mạnh như Atletico Madrid, Porto, Liverpool, M.U, Man City, Tottenham... Vậy, đâu là 6 đội đã ghi bàn vào lưới Chelsea thời HLV Tuchel? Không thể trớ trêu hơn. Đội đầu tiên là Sheffield United - hiện đứng chót ở Premier League, đã rớt hạng. Kế đến là Southampton và Crystal Palace - đều ở nửa dưới BXH Premier League (Crystal Palace ghi bàn khi đã bị dẫn 0-3).

Khi Chelsea thủng lưới trước Porto, đấy hoàn toàn là điều vô nghĩa: trận đấu đã bước vào những phút bù giờ, và The Blues đang dẫn 2 bàn. Một khoảnh khắc toát lên tài nghệ cá nhân thuần túy của Karim Benzema đem lại bàn thắng cho Real Madrid. Mỗi đội đều chỉ ghi được 1 bàn. Và cuối cùng là West Brom, với số bàn thắng bằng cả 5 đội kia cộng lại. Giống như Sheffield, West Brom cũng sẽ... rớt hạng chỉ trong nay mai.

Không có lý thuyết nào lý giải được những câu chuyện kỳ dị vừa nêu. Chelsea giữ nguyên mành lưới ở 17/23 trận, thêm 2 trận “thủng lưới cũng không sao”, nhưng lại không thể giữ nguyên mành lưới trước những đối thủ như West Brom, Sheffield, Southampton.

Chỉ trong hơn 3 tháng cầm quân, Thomas Tuchel đã xuất sắc lèo lái Chelsea đến những nhiệm vụ tưởng chừng không thể hoàn thành: vào Top 4 Premier League, chung kết FA Cup (hy vọng cao hơn đối thủ), bán kết Champions League (đang ở hoàn cảnh thuận lợi hơn Real). Bây giờ, đứng trước nhiệm vụ không thể đơn giản hơn, ông có vượt qua?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x