Phút 33 trên sân Stamford Bridge. Lúc này, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Chelsea, chân sút Weghorst va chạm mạnh với trung vệ Tosin Adarabioyo trong một pha không chiến.
Ngay lập tức, cầu thủ người Hà Lan ngã xuống sân với vết rách lớn trên đầu, máu chảy khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu để đội ngũ y tế vào sân.
Sau vài phút được chăm sóc, Weghorst được HLV John Heitinga cho trở lại sân thi đấu. Tuy nhiên, không biết có phải là còn choáng váng vì mất máu hay không mà tiền đạo 33 tuổi này lại có pha bóng rất tệ.
Trong tình huống lùi về phòng ngự, anh phạm lỗi với Enzo Fernandez trong vùng cấm, khiến Ajax phải chịu quả phạt đền. Chính Fernandez là người thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea.
Nhưng đó chưa phải là "dấu ấn" tệ hại cuối cùng của cựu sao MU. Thời điểm cuối hiệp một, khi Chelsea được hưởng quả phạt đền, Weghorst nhận thẻ vàng vì cố tình trì hoãn tình huống đá phạt của đối phương.
Ở một trận đấu có quá nhiều vấn đề của Ajax, Weghorst cũng xứng đáng phải nhận những lời chê bai dù chính anh là người ghi bàn duy nhất cho đại diện Hà Lan trên chấm phạt đền vào phút 33 trước Chelsea. Đáng nói hơn, đó cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của anh trong cả trận.
Trong quá khứ, Weghorst từng thi đấu cho MU trong vòng nửa năm theo dạng cho mượn nhưng chỉ ghi 2 bàn sau 31 trận. BLĐ Quỷ đỏ đánh giá cao tinh thần và sức chiến đấu của anh nhưng không mua đứt vì kỹ năng dứt điểm của Weghorst quá tệ. Kết quả chung cuộc của màn so tài trên, Ajax thua 1-5 trước Chelsea.