Dortmund dừng cuộc chơi theo cách đáng thất vọng

BÙI HUY
10:56 ngày 26-11-2021
Người ta có thể dùng từ “tiếc nuối” hay “thất vọng”, hoặc cả hai, để nói về việc Dortmund vừa sớm bị loại ở vòng bảng Champions League mùa này khi để thua Sporting Lisbon với tỷ số 1-3 vào rạng sáng qua. Đơn giản vì họ đã sụp đổ một cách thê thảm và vô cùng khó hiểu.
Dortmund dừng cuộc chơi theo cách đáng thất vọng

Dortmund quả vẫn là một đội bóng “đầu voi đuôi chuột”. Họ cũng khởi đầu mùa này một cách tưng bừng và khí thế, khi liên tiếp giành các chiến thắng vang dội trên mọi đấu trường, gồm cả hai lượt đầu vòng bảng Champions League trước Besiktas (2-1) và chính Sporting Lisbon (1-0).

Phong độ hủy diệt của Erling Haaland là hình ảnh biểu trưng của Dortmund lúc đó, khi tiền đạo hung thần người Na Uy ghi tới 13 bàn chỉ sau 10 trận đầu ra sân mùa này. Ngoài ra, một loạt ngôi sao khác trong đội bóng của HLV Marco Rose cũng bùng nổ dữ, như Marco Reus, Thorgan Hazard hay Julian Brandt. Có cảm giác lúc đó, Dortmund mới là CLB mạnh nhất thế giới, không gì có thể ngăn cản được họ. 

Song, Dortmund vẫn luôn là như vậy! Họ thường khởi đầu tưng bừng, nhưng rồi lịm dần và sụp đổ một cách nhanh chóng. Điều này lại còn thường diễn ra ở thời điểm quyết định sự thành bại của mùa giải. Bởi vậy, Dortmund dù sản sinh hoặc nhào nặn được vô số ngôi sao sáng giá, cũng như gây ấn tượng với lối chơi tấn công bốc lửa, nhưng thực tế họ vẫn gần như trắng danh hiệu trong nhiều năm qua.

Hành trình sụp đổ của Dortmund mùa này có thể nói gắn liền với chấn thương của tay săn bàn Erling Haaland từ cuối tháng 10 đến nay. Tuy nhiên, sự vắng mặt của chân sút người Na Uy không phải là căn nguyên dẫn đến sự sụp đổ. Thực tế, Haaland chơi trận gần nhất cho Dortmund là ở thất bại thảm hại 0-4 trên sân của Ajax vào ngày 24/10/2021. Đó là trận đấu mà anh vẫn đá đủ 90 phút, chỉ sau đó mới dính chấn thương.

Các cầu thủ Dortmund thất thần sau thảm bại 1-3 trên sân của đối thủ trực tiếp Sporting Lisbon

Có nghĩa, sự vắng mặt của Haaland chỉ khiến việc Dortmund sụp đổ diễn ra nhanh hơn, không phải là nguyên nhân chính dẫn đến điều này. Cụ thể, Dortmund đã thua thêm 2 trận nữa tại Champions League khi vắng mặt anh, trong đó có việc lại bị Ajax đánh bại 3-1 ngay tại thánh địa Signal Iduna Park và rồi đánh dấu chấm hết bởi thất bại trên sân của đối thủ trực tiếp Sporting Lisbon mới đây. Họ đã chính thức bị loại bởi đã kém chính đội bóng Bồ Đào Nha tới 3 điểm và cả thành tích đối đầu trước loạt đấu cuối.

Người ta dễ dàng nhận ra sự sụp đổ mang tính hệ thống của Dortmund ngay ở trận đấu rạng sáng qua. Đội bóng Đức thi đấu rệu rã và thiếu tập trung dù trong trận đấu có ý nghĩa “chung kết” cho tấm vé còn lại của bảng đấu này. 

Dortmund sớm bị dẫn 3-0, đồng thời cả 3 bàn thua đều đến từ các sai lầm. Cụ thể, Schulz phá bóng hỏng dẫn tới bàn thua đầu tiên. Tiếp đến, hệ thống phòng ngự Dortmund để cho các cầu thủ Sporting phối hợp như chỗ trong người trong vòng cấm, giúp cho Goncalves thoải mái tung ra cú sút xa siêu phẩm trước vòng cấm. Rồi sau đó Zagadou phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11m trong bàn thua thứ ba ở phút 81. Đặc biệt, Dortmund chỉ chơi với 10 người từ phút 74, bởi tấm thẻ đỏ của Emre Can do lỗi đánh nguội rất đáng trách.

Reus lập kỷ lục trong buồn bã
Với 55 lần ra sân, tiền đạo Marco Reus đã vươn lên độc chiếm vị trí cầu thủ thi đấu nhiều nhất của Dortmund trong lịch sử Champions League sau trận thua Sporting Lisbon rạng sáng qua (xếp sau là Lukasz Piszczek, 54 trận). Song có thể tin rằng anh chẳng thể vui khi đón nhận kỷ lục này.

3 - Từ sau trận chung kết mùa 2012/13, Dortmund có 3 lần vào tứ kết, 3 lần bị loại ở vòng 1/8, 2 lần bị loại ở vòng bảng và 1 lần không được tham dự tại Champions League.

CỤC DIỆN BẢNG C

* Các vị trí của bảng C đã an bài, với kết quả như sau:
+ Ajax đoạt ngôi đầu bảng và vào vòng knock-out.
+ Sporting giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng.
+ Dortmund xuống chơi tại Europa League.
+ Besiktas đã chính thức bị loại.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Man City 2-1 PSG: Con rối Pochettino? Dư âm Man City 2-1 PSG: Con rối Pochettino?

    Tờ báo The Guardian viết rằng Man City, với sự mê hoặc của Riyad Mahrez và Bernardo Silva, đã hạ gục PSG, bằng lối chơi giống như Barcelona thời Pep Guardiola vậy. Lại phải nhắc qua, Barcelona thời Guardiola có thể được xem là CLB vừa mạnh, vừa xuất sắc, vừa đá đẹp nhất thế giới, qua mọi thời đại!

  • Inter trên vai 2 lão tướng Dzeko & Perisic Inter trên vai 2 lão tướng Dzeko & Perisic

    Cả 2 bàn thắng của Inter trước Shakhtar đều được ghi do công của Edin Dzeko. 1 trong số này đến từ pha kiến tạo của Ivan Perisic. Vào những thời khắc quan trọng nhất của Inter ở Champions League, vẫn là các lão tướng lên tiếng. 

  • Đừng sợ, hãy tiến lên Inter Đừng sợ, hãy tiến lên Inter

    Sau 3 mùa giải liên tiếp bị loại ở vòng bảng Champions League, những ngày tủi hổ ấy đã chấm dứt. Bằng trận thắng Shakhtar 2-0 cũng như sự giúp sức của Real Madrid, Inter đã tiến vào vòng 1/8 Champions League lần đầu sau 10 năm.

  • PSG thua 1-2 trước Man City: Cách thua tệ hơn trận thua PSG: Cách thua tệ hơn trận thua

    Dù thua Man City 1-2 , PSG vẫn chính thức vượt qua vòng bảng Champions League. Song lối chơi của đội bóng toàn sao này vẫn còn nhiều vấn đề.

  • Man City ra dáng ứng viên vô địch Champions League Man City ra dáng ứng viên vô địch Champions League

    Một lần nữa, Man City đã dạy cho PSG bài học về cách chơi bóng, môn thể thao của tập thể chứ không phải mớ “hổ lốn” gồm toàn gia vị đắt tiền nhưng thiếu liên kết. Qua đó, Pep Guardiola tiếp tục chứng tỏ Man City - của - ông là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch!

  • Messi, Mbappe, Neymar bị 'ném đá' tơi tả sau trận thua Man City Messi, Mbappe, Neymar bị 'ném đá' tơi tả

    Tuy PSG đã giành vé tham dự vòng 1/8 Champions League, 3 ngôi sao trên hàng tấn công của họ là Lionel Messi, Neymar và Mbappe vẫn phải nhận rất nhiều "gạch đá" sau trận đại diện thủ đô nước Pháp để thua 1-2 trên sân của Man City vào đêm qua.

  • 'PSG không thể vô địch Champions League cùng Messi' 'PSG không thể vô địch Champions League cùng Messi'

    Ngay sau khi có được bàn thắng đầu tiên ở Ligue 1 vào cuối tuần trước, tiền đạo Lionel Messi đã "tịt ngòi" ở trận PSG của anh để thua 1-2 trên sân của Man City. Chứng kiến những gì diễn ra ở Etihad, cựu danh thủ bóng đá Anh là Jamie Carragher cho rằng nếu còn giữ Messi thì PSG không thể vô địch Champions League.

  • Junior Messias: Từ nhân viên chở tủ lạnh đến người hùng Milan Junior Messias: Từ nhân viên chở tủ lạnh đến người hùng Milan

    Giấc mơ đi tiếp tại Champions League 2021/22 của Milan vẫn chưa lụi tàn sau cú đánh đầu thành bàn lịch sử của tiền đạo Junior Messias. Sở dĩ được gọi là lịch sử, bởi ít ai biết rằng chân sút 30 tuổi này từng là một nhân viên chở tủ lạnh và cách đây 3 năm còn thi đấu tại Serie D - giải hạng 4 của bóng đá Italia.

  • MU chớ ảo tưởng thay tướng đổi vận MU chớ ảo tưởng thay tướng đổi vận

    MU đã có chiến thắng 2-0 trước Villarreal của HLV tạm quyền Michael Carrick . Điều này đã khiến nhiều CĐV khấp khởi nghĩ tới câu "thay tướng đổi vận". Nhưng khoan đã, chúng ta hãy nhớ lại tháng 1/2019.

  • MU đánh bại Villarreal 2-0: Đừng bị tỷ số đánh lừa! MU đánh bại Villarreal 2-0: Đừng bị tỷ số đánh lừa!

    Michael Carrick đã giúp MU đánh bại Villarreal 2-0. Tuy nhiên, xin đừng bị tỷ số trên bảng điện tử đánh lừa. Thực tế ,M.U vẫn chơi tệ trong phần lớn thời gian trận đấu và chỉ may mắn có chiến thắng nhờ sai lầm của thủ thành Rulli.

  • Sevilla vẫn cần thêm 1 điểm ở bảng G Sevilla vẫn cần thêm 1 điểm ở bảng G

    Sevilla đã cải tử hoàn sinh nhờ chiến thắng 2-0 trước Wolfsburg. Từ đội lép vế nhất bảng G, đội bóng xứ Andalucia giờ đang tự nắm số phận của mình trong tay. Nhưng để đi tiếp, họ vẫn cần giành thêm 1 điểm nữa trên sân của RB Salzburg ở loạt trận cuối.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x