Trước Juventus rạng sáng qua, Marco Reus đã tiếp tục “nổ súng” và đó là trận thứ 4 liên tiếp anh lập công. Dortmund cũng có những phút thi đấu hết sức khởi sắc, bắt đầu từ sau bàn gỡ 1-1 ở phút 17 tới cuối hiệp 1. Nhưng rồi sau đó, đội bóng áo vàng phải cảm thấy may mắn khi chỉ để thua với tỷ số sát nút bởi khả năng phòng ngự yếu kém.
Trong cả trận, Dortmund là đội cầm bóng chủ động. Thế nhưng, hàng thủ của đội bóng Đức luôn gặp vấn đề trước những đợt phản công của Juventus cho dù có thời điểm đội chủ nhà chỉ có... 2 cầu thủ tham gia tấn công. Bàn thắng mở tỷ số là một tình huống như vậy khi thủ thành Weidenfeller bị động trước cú sút của Morata và chỉ có thể đẩy bóng... vào chân Tevez, giúp tiền đạo này dễ dàng ghi bàn. Trong khi ở bàn thua thứ 2, các trung vệ Dortmund bỏ quên Morata trong vòng cấm. Tiền đạo người Tây Ban Nha này một mình đứng giữa rừng cầu thủ áo vàng, thoải mái đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1.
Ngoài hai tình huống ấy thì trong cả hiệp 2, hàng thủ của Dortmund cũng để lộ ra rất nhiều lỗ hổng. Đặc biệt là khi hậu vệ phải Piszczek và trung vệ Sokratis phải rời sân vì chấn thương, HLV Klopp phải có những xáo trộn nhân sự thì hàng thủ Dortmund càng trở nên mong manh hơn. Hai cầu thủ trẻ là Kirch và Ginter sau khi vào sân chơi thiếu tự tin. Rất may cho đội bóng vùng Ruhr là Juventus dù đã có thêm những cơ hội thuận lợi nhưng cả Tevez và Morata đều thiếu may mắn để ghi thêm bàn thắng.
Trong hiệp 1, Dortmund chỉ thắng 35% trong các pha tranh chấp tay đôi. Tỷ lệ này cũng chỉ được nâng lên thành 42% trong hiệp 2. Đó đều là những tỷ lệ rất thấp, cho thấy điểm yếu của các cầu thủ áo vàng, đặc biệt là các cầu thủ phòng ngự.
Cũng chính vì lối chơi phòng ngự thiếu chắc chắn khiến Dortmund không thể tự tin đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ ở hiệp 2. Điều này phần nào làm giảm đi sức mạnh của đội bóng vùng Ruhr, khi đây đang là thời điểm mà các cầu thủ tấn công của họ đang có phong độ tốt. Bài toán hàng thủ chính vì thế được xem là ưu tiên hàng đầu của Klopp ở trận lượt về, nếu Dortmund còn muốn đi tiếp.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Man City đã không học được nhiều từ hai thất bại trước Barcelona năm ngoái. Trong cuộc tái đấu tại lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng qua, Man xanh tiếp tục bộc lộ những sai lầm tai hại, xuất phát từ những toan tính nhầm của HLV Manuel Pellegrini.
Tại Juventus Arena rạng sáng qua, Alvaro Morata đã chơi tuyệt vời. Sự xuất sắc của anh giúp Juventus vượt qua nỗi sợ hãi vòng knock-out Champions League. Dù chiến thắng 2-1 ấy chưa đảm bảo tấm vé đi tiếp cho Juve, nhưng đó chắc chắn vẫn là cú hích cực lớn trước trận lượt về.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả, chiến thắng 2-1 ngay trên sân Etihad tất nhiên phải khiến các CĐV Barca hài lòng. Nhưng với những ai đã xem trận đấu trực tiếp thì không khỏi hụt hẫng, khi cảm giác hưng phấn trong hiệp 1 bỗng nhường chỗ cho sự rụt rè đến từ Barca ở hiệp 2.
Màn trình diễn tệ hại của Olivier Giroud; David Ospina có trận ra mắt Champions League đáng quên; Monaco phòng ngự thật khôn ngoan và Dimitar Berbatov tự hào trở lại Anh là những điều đáng chú ý sau trận thua bất ngờ của Arsenal trước Monaco.
Arsenal hiếm khi gặp khó trong khâu ghi bàn. Tính riêng mùa giải năm nay, họ đã có tới 76 lần sút tung lưới đối phương trên mọi mặt trận. Nhưng trong một buổi tối đáng quên ở Emirates, hàng công với những ngôi sao thượng thặng đã “im thin thít và lặn mất tăm”.
Đội bóng Ligue 1 chia tay hàng loạt ngôi sao lớn mùa hè năm ngoái và tỏ ra không đủ nhân lực cho đẳng cấp Champions League, nhưng Monaco vẫn có trận đấu hay nhất mùa giải của họ khi hạ gục Arsenal 3-1 ngay tại Emirates.
Monaco chơi hay, hay Arsenal đá tệ? Cả hai đều đúng. Một vết súng đã được bắn vào mặt hồ Champions League vốn đang rất yên ả, khi loạt trận lượt đi vòng 1/8 đã bước tới hồi kết.
Sự non nớt của Man City tại sân chơi châu lục được thể hiện rất rõ qua việc hàng thủ của họ chơi rất tệ trong thất bại 1-2 trước Barca rạng sáng qua. Hệ thống phòng thủ nói chung và các hậu vệ của nhà ĐKVĐ Premier League nói riêng đều mắc sai lầm nghiêm trọng.
Tiền đạo Luis Suarez khẳng định không làm gì sai trước những cảnh quay mà truyền thông Anh tố anh có hành động cắn trung vệ Martin Demichelis của Man City.
Triết lý bóng đá chiến thắng của HLV Kim Sang Sik từng được xây dựng dựa trên quan điểm phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên số đông cầu thủ trước trước cầu môn. Điều đó đã áp dụng ở Jeonbuk và có thể hiện diện trong lối chơi của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.
Kenneth Schmidt, trung vệ gốc Việt đang thi đấu tại Đức, được định giá 3 triệu euro trên Transfermarkt. Song khả năng ĐT Việt Nam thuyết phục cầu thủ này đầu quân không cao.
Kèo vàng - Trận đấu giữa chủ nhà Frosinone với Inter Milan tại vòng 36 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào 01h45 ngày 11/05. Đội cửa dưới có nhiều cơ hội thắng kèo châu Á trước đối thủ vừa giành Scudetto.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn