Jonas - Mitroglou, cặp song sát của Benfica

BÙI HUY
13:36 ngày 09-03-2016
Cánh cửa lọt vào tứ kết Champions League của Benfica thực sự rất rộng mở. Chỉ cần ghi được 1 bàn vào lưới Zenit đêm nay, nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha sẽ mở toang cửa đi tiếp vì họ chỉ bị loại nếu chịu 3 bàn thua.
Jonas - Mitroglou, cặp song sát của Benfica
Mà khả năng Zenit có thể ngăn được Benfica ghi bàn là rất khó, do Benfica đang sở hữu hàng công rất dồi dào hỏa lực, trong đó đặc biệt là “song sát” Jonas và Mitroglou.

Đây thực sự là họng pháo hai nòng vừa uy lực vừa ăn ý, có thể đánh giá xuất sắc hàng đầu châu Âu hiện tại. Jonas và Mitroglou đã ghi tới 46 bàn trên mọi mặt trận mùa này. 

Jonas đang như một “sát thủ” giấu mặt đáng sợ trong lối chơi của Benfica. Chân sút 31 tuổi người Brazil thi đấu thấp như một hộ công hoặc tiền đạo lùi, nhưng lại đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Benfica, với tổng cộng 28 lần lập công. Cựu tiền đạo của Valenica chính là tác giả bàn thắng duy nhất cho Benfica trong trận thắng Zenit ở lượt đi, với cú bật cao đánh đầu ngoạn mục ở phút 90+1.


Trong khi đó, Mitroglou đá cao nhất trên hàng công, có nhiệm vụ lôi kéo sự chú ý của đối phương và làm tường cho Jonas băng lên “nhả đạn”. Ngoài nhiệm vụ “chim mồi”, chân sút người Hy Lạp tất nhiên cũng rất xuất sắc trong việc trực tiếp ghi bàn, khi đã có tổng cộng 18 pha lập công ở giải VĐQG mùa này. 

Thực tế, Jonas cũng chỉ mới gia nhập Benfica hồi đầu mùa trước. Nhưng tiền đạo từng thất sủng tại Valencia này ngay lập tức bùng sáng và trở thành chân sút số một của đội bóng. Mùa trước, anh cũng đã ghi tới 31 bàn trên mọi đấu trường cho Benfica. 

Mitroglou còn chỉ mới đến với Benfica hồi mùa Hè 2015 sau khi chia tay Fulham. Ban đầu anh chỉ được nhắm đến cho vị trí tiền đạo dự bị. Tuy nhiên, phong độ ghi bàn ấn tượng và đặc biệt chơi rất ăn ý với Jonas đã khiến HLV Vitoria không ngần ngại trao cho anh suất đá chính, thay vì tiền đạo đắt giá và được đánh giá cao hơn là Raul Jimenez.

Jonas và Mitroglou gần bằng cả đội Zenit
Tính từ đầu mùa giải này, Jonas (28 bàn) và Mitroglou (18) đã có tổng cộng 46 pha lập công trên mọi mặt trận cho Benfica. Con số này chỉ kém có 12 bàn so với thành tích ghi 58 bàn của cả đội Zenit mùa này, gồm 34 bàn ở giải VĐQG Nga, 14 bàn tại Champions League, 9 bàn ở Cúp Quốc gia và 1 bàn tại Siêu Cúp Nga.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+58
85
2
36
+60
83
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
35
-3
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • Real vào tứ kết Champions League: Thắng đấy, mà lo đấy Real vào tứ kết Champions League: Thắng đấy, mà lo đấy

    Với thắng lợi 2-0 trước AS Roma ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League đêm qua, Real Madrid đã giành vé đi tiếp bằng tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Tuy ghi được tên vào vòng tứ kết, song “Kền kền trắng” đã để lộ ra những vấn đề đáng ngại.

  • Đâu là giới hạn của Ronaldo? Đâu là giới hạn của Ronaldo?

    Trước Roma, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ở tuổi 31, người hâm mộ đang mòn mỏi đi tìm đâu là giới hạn của Ronaldo?

  • Xin đừng ngạc nhiên nếu Costa lại tịt ngòi ở trận tái đấu Chelsea vs PSG Xin đừng ngạc nhiên nếu Costa lại tịt ngòi ở trận tái đấu Chelsea vs PSG

    Không ai khác, Diego Costa chính là niềm hy vọng lớn nhất cho tham vọng lật ngược tình thế của Chelsea trước PSG. Tuy nhiên, nếu như chân sút người Tây Ban Nha lại gây thất vọng, xin đừng quá ngạc nhiên!

  • Pastore đủ sức làm kép chính khi PSG tái đấu Chelsea Pastore đủ sức làm kép chính khi PSG tái đấu Chelsea

    “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tài năng của Pastore. Cậu ấy có thể làm những điều mà cầu thủ khác không làm được”, HLV Laurent Blanc phát biểu sau khi chứng kiến anh vào sân trong hiệp 2 trận gặp Lyon (28/2) và làm lột xác hàng công PSG bằng lối chơi uyển chuyển đầy ngẫu hứng. Đêm nay tại Stamford Bridge, niềm tin vào Pastore lại được thắp lên.

  • Ronaldo chạm mốc 40 bàn mùa thứ 6 liên tiếp Ronaldo chạm mốc 40 bàn mùa thứ 6 liên tiếp

    Với bàn thắng mở tỉ số trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với AS Roma, Cristiano Ronaldo đã có bàn thắng thứ 40 trên mọi mặt trận mùa giải này.

  • Ibrahimovich, thời gian không chờ đợi Ibrahimovich, thời gian không chờ đợi

    Zlatan Ibrahimovic đã có một sự nghiệp lẫy lừng, chỉ trừ duy nhất một vết gợn: anh chưa từng vô địch Champions League. Thậm chí Ibra còn chưa xuất hiện trong một trận chung kết nào. Ở tuổi 34, anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

  • Zidane khoái chí vì Real 4 lần chọc thủng lưới Roma Zidane khoái chí vì Real 4 lần chọc thủng lưới Roma

    Sau chiến thắng trước AS Roma, HLV Zinedine Zidane tỏ ra rất hài lòng vì Real Madrid đã ghi được tới 4 bàn vào lưới một đội bóng Italia, vốn nổi tiếng "thành đồng vách sắt".

  • Nhận định bóng đá Zenit vs Benfica, 0h00 ngày 10/3: Khó lật ngược thế cờ Nhận định bóng đá Zenit vs Benfica, 0h00 ngày 10/3: Khó lật ngược thế cờ

    Zenit đã để thua 0-1 ở trận lượt đi tại Bồ Đào Nha. Dù được tái đấu trên sân nhà vào đêm nay, nhưng đội bóng Nga rất khó lật ngược thế cờ, do Benfica đang bay cao, còn Zenit thì vẫn chưa có dấu hiệu vào guồng.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs PSG, 02h45 ngày 10/3: London thất thủ Nhận định bóng đá Chelsea vs PSG, 02h45 ngày 10/3: London thất thủ

    1 năm trước, khi còn là đội quân hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, Chelsea vẫn bị PSG loại khỏi Champions League ngay ở Stamford Bridge. Đêm nay, khi The Blues chỉ còn 50% sức mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, London nhiều khả năng sẽ lại thất thủ trước đạo quân thiện chiến từ Paris...

  • Ronaldo tỏa sáng, Real tiến vào tứ kết Ronaldo tỏa sáng, Real tiến vào tứ kết

    Tiếp đón AS Roma trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid đã có chiến thắng với tỉ số 2-0 nhờ các pha lập công của Cristiano Ronaldo và James Rodriguez.

  • Wolfsburg 1-0 Gent: Khác biệt Schuerrle Wolfsburg 1-0 Gent: Khác biệt Schuerrle

    Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, đội chủ nhà Wolfsburg chỉ vượt qua Gent với tỷ số 1-0. Nhưng với chiến thắng 3-2 ở lượt đi, Wolfsburg đã giành vé vào chơi vòng tứ kết với kết quả chung cuộc 4-2.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x