Juventus cần tới bộ não của HLV Massimiliano Allegri để đoạt tấm vé tới Berlin cho trận chung kết Champions League. HLV Allegri sẽ phải thắng trong cuộc đấu trí với người đồng hương lão luyện Carlo Ancelotti, để viết tiếp những trang sử vàng cùng Lão phu nhân.
ALLEGRI DẪN ĐIỂM
Trước trận bán kết lượt đi 3 ngày, Allegri đã đi vào lịch sử bóng đá Italia với tư cách HLV đầu tiên giành Scudetto với cả 2 đội bóng giàu truyền thống nhất Italia là Milan và Juventus. Không hổ thẹn với chiến tích trên, HLV Allegri đã rất xuất sắc trên ghế chỉ đạo trước Ancelotti, giúp Juve quật ngã Real ở lượt đi.
Trái với cách nhập cuộc thận trọng của Real, HLV Allegri đã chỉ đạo học trò chơi nhanh, tấn công mạnh và quyết liệt trong 15 phút đầu 2 hiệp đấu. Kết quả là Juve đã ghi được 2 bàn trong khoảng thời gian này. Sau trận lượt đi, báo chí Italia đã hết lời ca ngợi sự dũng cảm và hợp lý của Allegri, ông biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu thông qua vị trí của tiền vệ Arturo Vidal. Tấn công và phòng ngự đều rất đúng lúc, khiến Real-Ancelotti tê liệt trên đất Italia.
Nhưng đó mới chỉ là hiệp đầu, từng cầu thủ Juve đều hiểu, cá nhân HLV Allegri cũng rất thấm thía điều đó. Vòng 1/8 mùa 2012/13, Milan bước vào sân Nou Camp với tâm lý đầy tự tin sau thắng lợi 2-0 ở lượt đi, kết quả là đội bóng của HLV Allegri bị Barca nghiền nát với tỷ số 4-0. Cái chết đầy bi kịch của Milan 2 năm trước là bài học vô cùng lớn cho Juve nếu họ nhập cuộc với sự lơ mơ về bầu không khí hừng hực tại những sân khấu huyền thoại như Nou Camp hay Bernabeu.
Ngay sau trận lượt đi, HLV Allegri đã xác định rõ với học trò rằng họ sẽ phải bằng mọi cách ghi bàn ở Bernabeu. Real không phải tay mơ như Monaco để Juve có thể “dắt mũi” tới tỷ số 0-0 như ở trận tứ kết lượt về. Lão phu nhân phải ghi bàn để sinh tồn trong 90 phút tại Bernabeu, nếu không muốn sự sụp đổ toàn diện sau bàn thua đầu tiên.
Tại Juventus Arena cách đây 1 tuần, Allegri dường như luôn đi trước Ancelotti một bước trong mọi điều chỉnh nhân sự, chiến thuật. Sân Bernabeu đêm nay, các Juventini đang chờ đợi những đòn phép mới của vị thuyền trưởng tài ba này trong hiệp 2 của cuộc đấu trí hứa hẹn với người đồng hương lừng danh Ancelotti.
HLV Ancelotti: "Người đại diện của Bale cần phải im miệng lại"
ĐÁNH BẠI CARLETTO ĐỂ… NỐI GÓT CARLETTO
1 năm về trước, HLV Ancelotti đã tạo ra kỳ tích khi đưa Real tới trận chung kết và chức vô địch Champions League ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt Kền kền trắng. Để tiếp nối thành tích đó, HLV Allegri sẽ phải vượt qua chính Carletto.
Kể từ khi thế kỷ 21 bước vào thập niên thứ hai, trong 3 HLV vào chung kết ngay trong năm đầu tiên tại vị, thì người Italia đã chiếm tới 2 trường hợp (Ancelotti cùng Real mùa trước và Roberto Di Matteo với Chelsea năm 2012). Đó hẳn là truyền thống đáng tự hào của các HLV Italia.
Tháng 7/2014, không bất lịch sự như từng làm với Ancelotti, nhưng các Juventini cũng đã chào đón HLV Allegri một cách đầy lạnh nhạt. Chưa đầy 10 tháng sau, ông đang là người hùng bằng việc đưa Juve vào bán kết Champions League lần đầu tiên sau 12 năm, và đang rất gần ngưỡng cửa trận chung kết. Ngay cả những Milanista, vốn từng gắn bó với HLV Allegri trong gần 4 năm cũng không thể ngờ cố nhân của họ chói sáng như thế trên ghế chỉ đạo Juve.
Cestmir Vycpalek, Giovanni Trapattoni và Marcello Lippi là 3 HLV hiếm hoi dẫn Lão phu nhân tới chung kết Cúp C1/Champions League, trong đó 2 cái tên sau đã trở thành huyền thoại khi giúp Juve lên đỉnh châu Âu. Bây giờ, lịch sử Juve đợi người đàn ông gầy gò, ít nói nhưng giàu mưu mẹo vùng Tuscan…
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chúng ta đang lạm phát khái niệm “chung kết”. Khi Real bị Barca tạo cách biệt 2 điểm sau trận El Clasico ngày 23/3 vừa qua, báo chí bảo cả 10 trận còn lại của mùa bóng đều là... chung kết.
Juventus và Real Madrid là những đội bóng khổng lồ của châu Âu, nhưng khác nhau một trời một vực về cách làm bóng đá. Một đội chuyên mua những ngôi sao hạng nhất, đầu tiên là để bảo chứng thành công về mặt thương mại và sau đó là lối chơi (đẹp).
Paul Pogba cần trận đấu lớn để chứng minh cho tất cả thấy anh đã thực sự trưởng thành. Người ta có lý do để ít nhiều còn nghi ngờ tài năng của Paul Pogba, bởi anh vẫn còn đặt quá ít dấu ấn ở Champions League, so với mức độ trông đợi từ NHM.
Sau thất bại 1-2 ở trận bán kết lượt đi, Real Madrid cần phải thắng 1-0, hoặc thắng cách biệt 2 bàn tại lượt về để lọt vào chung kết. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng khác với trận đấu ở Turin, đêm nay họ sẽ có sự trở lại của B-B-C (Bale-Benzema-Cris Ronaldo).
Tiền vệ Xavi Hernandez đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu với 150 trận.
HLV Luis Enrique tự hào với các cầu thủ Barca. Trong khi đó, dù đội nhà bị loại nhưng HLV Pep Guardiola khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
Có một người Đức hạnh phúc tại Allianz Arena đêm qua là Ter Stegen. Người gác đền của Barcelona đã thể hiện phong độ xuất sắc trong lần đầu tiên trở lại nước Đức kể từ khi gia nhập Nou Camp. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của Ter Stegen, Barca có thể đã phải trả giá đắt.
Barcelona đã nhận thất bại 2-3 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich trong trận lượt về bán kết Champions League, song tiền đạo Neymar vẫn xứng đáng là ngôi sao sáng nhất của trận đấu với 1 cú đúp bàn thắng.
Bayern đã sống trong 8 phút của hi vọng ở trận lượt về trước khi bị bộ 3 siêu đẳng MSN dập tắt. Dù thắng 3-2 ở Allianz Arena nhưng Hùm xám vẫn buộc phải nhường suất đến Berlin chơi chung kết cho Barcelona sau thất bại với tổng tỉ số 3-5.
Bayern Munich đã thi đấu đầy nỗ lực và giành được chiến thắng 3-2 trước Barca trong trận bán kết lượt về nhưng chừng đó là không đủ để "Hùm xám" lội ngược dòng. Với chiến thắng 5-3 sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Luis Enrique đã giành vé vào chơi trận chung kết Champions League ở Berlin vào tháng 6 tới.
Trận đấu sớm nhất vòng 16 giải hạng Nhất – Bia Sao vàng 2023/24 đã diễn ra giữa Bình Phước – PVF CAND vào chiều nay 10/5, nhưng với trận hoà 0-0, chủ nhà Bình Phước vẫn chưa thể lọt vào tốp 3.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn