Kỷ nguyên mới đã mở ra với Phil Foden

Gia Hưng
11:25 ngày 16-04-2021
Chọn ở lại Man City và kiên nhẫn rèn luyện suốt 5 mùa giải, sau cùng, Phil Foden thoát khỏi cái vỏ kén tiềm năng để trở thành cầu thủ không thể thay thế của Man xanh. Bàn thắng hạ Dortmund mới đây là biểu tượng cho hành trình tiến bộ của anh, một cú sút vào sự sợ hãi.

Không thể có một đối thủ nào phù hợp hơn Dortmund để Phil Foden chứng minh khả năng của mình và khẳng định lựa chọn ở lại Man City là đúng đắn. Đây là đội bóng có thói quen “hút máu” các tài năng trẻ nước ngoài, mà riêng với nước Anh, Jadon Sancho và Jude Bellingham là hai ví dụ tiêu biểu. 

Từng có một dạo khi Sancho, một sản phẩm của chính Man City, người bạn thân của Foden, tỏa sáng rực rỡ, người ta nói Foden nên ra đi để tìm cơ hội, khi Sancho thành sao sáng của Dortmund còn Foden mải miết dự bị ở Man City.

Vì thế, bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 rạng sáng qua rất quan trọng. Không có nó, Man xanh vẫn có thể vào bán kết do cũng thắng 2-1 ở lượt đi, và bản thân cú đá đó cũng không mang tính bước ngoặt bằng cú sút phạt đền của Riyad Mahrez. Nhưng, cú sút quyết đoán của Foden hệt như một cú đá vào sự sợ hãi của tiền vệ 20 tuổi này trong suốt hành trình 5 năm, và cũng là sự sợ hãi của Man xanh khi bị dẫn bàn từ sớm, và có thời điểm cóng chân.

“Chúng tôi đã không đủ dũng cảm, có một chút sợ sệt khi để thua sớm và cảm thấy lo lắng khi những cơ hội tốt không được tận dụng”, tiền vệ Ilkay Guendogan thừa nhận. “Đội bóng đặt mục tiêu ghi bàn trước ở hiệp 2, và đã làm được. Một chiến thắng cho thấy cá tính của tất cả mọi người”.

Cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 của Foden đã chấm dứt mọi kháng cự của Dortmund

Cái ôm của Foden dành cho Pep Guardiola là lời cảm ơn những truyền dạy của người thầy này dành cho anh. Pep đối xử với Foden cũng tương tự những gì từng dành cho Andres Iniesta ở Barca, Joshua Kimmich tại Bayern, nhưng có lẽ đây là trường hợp ông phải kiên nhẫn nhất. Làm cách nào thuyết phục một chàng trai chưa đầy 20 tuổi rằng, cậu ta đủ khả năng bước lên đội 1, khi hàng năm, Man City chi hàng trăm triệu bảng để mua về cả tá ngôi sao đẳng cấp cao? Pep đã hết sức kiên nhẫn và Foden cũng không sớm từ bỏ, dù quanh anh, những người bạn đồng trang lứa như Sancho, Bellingham, đã có rất nhiều cơ hội thể hiện bản thân.

Cú sút của Foden cũng có thể xem như một biểu tượng của kỷ nguyên Pep Guardiola, người mất 5 năm để đưa Man xanh đến bán kết Champions League, cũng mới là lần thứ 2 đội bóng làm được điều này.  Một tuyên ngôn rằng đội bóng đã vượt qua giới hạn của họ, như chàng trai trẻ Foden, để bắt đầu mơ xa hơn và tin rằng họ có thể vô địch giải này. 

Khá trớ trêu, sau rất nhiều tiền của bỏ ra, người giúp Man xanh của Pep phá dớp hóa ra lại là người mà họ gần như chẳng mất xu nào để chiêu mộ. Một Foden trung thành và kiên định, dù ban đầu, không phải là người được chọn.

Foden thách thức Mbappe
Sau cú sút xa ghi bàn quyết đoán rạng sáng qua, Foden trở thành cầu thủ thứ 2 ghi bàn trong cả 2 lượt trận tứ kết Champions League khi chưa đầy 21 tuổi. Người đầu làm được điều này chính là Kylian Mbappe của PSG, đối thủ của Man City tại bán kết. Màn đối đầu giữa hai tài năng trẻ này sắp tới đang rất được chờ đợi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x