Luiz Adriano cân bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo ở vòng bảng

Trọng Khang
09:51 ngày 11-12-2014
Dù bị cấm thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng, tiền đạo Luiz Adriano của Shakhtar Donetsk vẫn đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất ở vòng bảng trong một mùa Champions League.
Luiz Adriano cân bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo ở vòng bảng
Với 9 pha lập công trong 5 trận vòng bảng, Adriano đã quân bình kỷ lục ghi bàn ở vòng bảng mà tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid mới thiết lập ở mùa giải trước. Đáng chú ý, Adriano không gây được ấn tượng gì đặc biệt trong giai đoạn đầu vòng bảng, nhưng chỉ cần 2 trận đấu chói sáng với BATE Borisov anh đã ghi tên mình vào lịch sử.

Cụ thể, Adriano đã tịt ngòi ở trận mở màn vòng bảng, khi đại diện Ukraine cầm chân đội chủ nhà Athletic Bilbao với tỷ số 0-0. Đến lượt đấu thứ 2, cầu thủ 27 tuổi người Brazil cũng chỉ 1 lần ghi tên vào bảng tỷ số trong trận hòa 2-2 giữa Shakhtar Donetsk và Porto.

Phải đến trận gặp BATE, Adriano mới gây được chú ý khi ghi được tới 5 bàn trên sân khách, qua đó giúp đội nhà nghiền nát đối thủ với tỷ số 7-0. Điều đáng nói ở đây là có tới 4 trên 5 pha lập công nói trên được anh thực hiện ngay trong hiệp 1. Trong trận thắng 5-0 của Shakhtar Donetsk trước BATE ở lượt về, cựu tiền đạo Internacional lại trở thành nỗi khiếp sợ của các hậu vệ đối thủ khi lập được một cú hat-trick.

Rất tiếc cho Adriano là anh phải nhận thẻ vàng ở trận đấu ấy nên bị treo giò vào đêm qua. Được biết, trước mùa giải năm nay Adriano mới ghi được có 11 bàn ở Champions League.

Những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất sau vòng bảng Champions League 
2014/15: Luiz Adriano (9)
2013/14: Ronaldo (9)
2012/13: Burak, Ronaldo (6)
2011/12: Gomez, Messi (6)
2010/11: Eto'o (7)
2009/10: Ronaldo (6)
2008/09: Benzema, Gerrard, Klose, Messi (5)
2007/08: Ibrahimović, Ronaldo (5)
2006/07: Drogba, Kaká, Morientes (5)
2005/06: Shevchenko (6)
2004/05: Van Nistelrooy (8)
2003/04: Drogba, Makaay, Pršo, Şükür (5)
2002/03: Crespo, Inzaghi (8) 
2001/02: Elber, Trezeguet (6) 
2000/01: Rivaldo, Simone (6) 
1999/2000: Jardel, Rivaldo (5) 
1998/99: Zahovič (7)
1997/98: Henry (6)
1996/97: Bokšić, Artur, Jardel, Pantić, Simeone, Marco Simone (4)
1995/96: Litmanen (6)
1994/95: Weah (6)
1993/94: Rufer (4)
1992/93: Sauzée (5)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những điều cần biết về vòng 1/8 Champions League 2014/15 Những điều cần biết về vòng 1/8 Champions League 2014/15

    Như vậy là 16 cái tên góp mặt ở vòng loại trực tiếp Champions League 2014/15 đã lộ diện. Cùng Bongdaplus điểm qua những thông tin cơ bản về vòng đấu này.

  • Atletico âm thầm tiến bước Atletico âm thầm tiến bước

    Sau khi không giữ được một số ngôi sao trong Hè 2014, Atletico Madrid đã khởi đầu mùa giải tương đối chật vật với các trận hòa và thua liên tiếp tại ở cả La Liga lẫn Champions League. Không ít người lúc đó đã nghĩ thày trò Diego Simeone sẽ sụp đổ sau một mùa giải thăng hoa. Thế nhưng tất cả đã lầm…

  • Liverpool: Một công trình sụp đổ! Liverpool: Một công trình sụp đổ!

    Liverpool mất 5 năm mới được trở lại Champions League. Nhưng họ chỉ cần 3 tháng để vứt đi tất cả. Cả một công trình trị giá hàng trăm triệu bảng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ…!

  • Arsenal: Pháo thủ mãi không thuộc bài Arsenal: Pháo thủ mãi không thuộc bài

    Arsenal đại thắng Galatasaray nhưng vẫn chỉ giành được vị trí thứ nhì bảng D. Đó có thể là điểm gở, bởi 3/4 mùa Champions League gần đây, Pháo thủ nhì bảng và bị loại ngay ở vòng 1/8 sau đó.

  • Họ nói gì sau khi Man City loại Roma khỏi Champions League? Họ nói gì sau khi Man City loại Roma khỏi Champions League?

    Thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã không giấu nổi sự phấn khích sau khi Manchester City đánh bại AS Roma 2-0 ngay trên sân khách, qua đó giành vé đi tiếp vơi tư cách đội nhì bảng E.

  • Juventus: Theo dấu Inter 2010 Juventus: Theo dấu Inter 2010

    Juventus đã giành đúng 1 điểm trước Atletico rạng sáng qua, vừa đủ để họ đi tiếp. Juve chưa thể hiện được sức mạnh trước một đối thủ lớn cỡ Atletico, nhưng những gì hay nhất có lẽ Lão phu nhân vẫn còn “để dành” ở phía trước!

  • “Tử thần” Aaron Ramsey đã trở lại “Tử thần” Aaron Ramsey đã trở lại

    Giai đoạn vật lộn tìm lại mình của Aaron Ramsey có vẻ như đã kết thúc. Tiền vệ người Xứ Wales đang trở lại với hình ảnh của một “sát thủ” từng xé nát mành lưới của biết bao đội bóng ở giai đoạn đầu mùa giải trước, mà minh chứng rõ ràng nhất là màn trình diễn trong chiến thắng 4-1 trước Galatasaray rạng sáng qua.

  • Monaco: Chiến công của lòng quả cảm Monaco: Chiến công của lòng quả cảm

    Monaco không còn mạnh như mùa trước, nhưng cách họ vượt qua vòng bảng, thậm chí giành ngôi đầu nhờ thắng lợi 2-0 trước Zenit ở lượt trận cuối lại rất đáng khâm phục.

  • Barca lấy ngôi đầu của PSG, Schalke lách qua khe cửa hẹp Barca lấy ngôi đầu của PSG, Schalke lách qua khe cửa hẹp

    Barcelona đã rửa được mối hận để thua 2-3 trên sân của Paris St Germain ở trận lượt đi. Với thắng lợi 3-1 ở lượt về, thầy trò HLV Luis Enrique còn đòi được cả vốn lẫn lãi, bởi họ đã giành quyền đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng F.

  • Steven Gerrard: Gạch nối duy nhất của 10 năm! Steven Gerrard: Gạch nối duy nhất của 10 năm!

    Nắm quyền tự quyết chiếc vé đi tiếp trong tay nhưng Liverpool lại chơi quá tệ. Trong một thế trận rất khó khăn, chỉ có đội trưởng Steven Gerrard là vẫn chơi với đúng đẳng cấp, gồng gánh cả đội bóng đang xuống tinh thần.

  • AS Roma 0-2 Man City: May hơn hay, Man Xanh đi tiếp AS Roma 0-2 Man City: May hơn hay, Man Xanh đi tiếp

    Yếu thế hơn so với đội chủ nhà AS Roma ở hầu hết các con số thống kê nhưng cuối cùng, Man City lại có được điều quan trọng nhất là chiến thắng. Trong một hiệp hai thi đấu thăng hoa, tiền vệ Samir Nasri đã in dấu giày ở cả 2 bàn thắng của The Citizens, qua đó giúp đội bóng chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x