Messi có còn xuất sắc nhất thế giới?

Lionel Messi vừa cùng Barca bị loại một cách ê chề tại vòng 1/8 Champions League. Rất nhiều người lên tiếng chê bai nhưng liệu có quá vội vàng khi tuyên bố siêu sao người Argentina không còn ở đỉnh cao?

Ở tuổi 33, những năm tháng tuyệt vời nhất của Messi đang ở lại phía sau. Những pha dẫn bóng tốc độ đã không còn xuất hiện nhiều nữa dù kỹ năng xử lý bóng của anh vẫn ở trình độ thượng thừa. Thời gian chính là đối thủ mà Messi không thể đánh bại.

Trong trận đấu tại Paris, đã có một tia hy vọng rằng ảo thuật gia người Argentina có thể tạo nên một phép màu nữa. Một cú ra chân quyết đoán vẽ nên đường cong hoàn hảo khiến Keylor Navas bó tay.

Sau đó là một cơ hội đưa Barca vượt lên trên chấm phạt đền. Những lần này Messi không thể đánh bại Navas dù khoảng cách chỉ là 11m. Barca cần ghi thêm ít nhất 3 bàn nữa và họ bất lực trong việc tìm thấy mành lưới đối phương.

Messi cúi đầu lặng thinh sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu PSG vs Barca. Cách đó không xa, Kylian Mbappe đang ăn mừng cùng các đồng đội. Một hình ảnh biểu tượng cho sự chuyển gia quyền lực?

Ngôi sao người Pháp đã chính thức vượt qua kỷ lục của Messi với tư cách người trẻ nhất đạt mốc 25 bàn thắng tại Champions League. Trước đó 1 ngày, Erling Haaland cũng trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt mốc 20 bàn tại đấu trường cao nhất châu Âu cấp CLB.

Ngoài bàn thắng tuyệt vời gỡ hòa 1-1, Messi còn là người tung ra nhiều cú dứt điểm trúng đích nhất, thực hiện nhiều đường chuyền nhất ở 1/3 sân đối phương, tạo ra nhiều cơ hội nhất, thực hiện nhiều quả tạt nhất và đi bóng nhiều nhất. Anh đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Barca đã thi đấu đầy nỗ lực cả trận với đầu tàu Messi nhưng những hạn chế cũng bộc lộ một cách rõ ràng. Messi không còn những người đồng đội đẳng cấp và đồng điệu với mình như Xavi, Andres Iniesta hay Dani Alves. Đội bóng xứ Catalan đang trong giai đoạn chuyển giao cả trong lẫn ngoài sân cỏ và hậu quả là đội trưởng của họ đang phải gánh chịu hậu quả.

Nhưng trong khi Mbappe và Haaland xứng đáng được khen ngợi, việc chỉ trích Messi đã hết thời vẫn là quá sớm vào thời điểm này. Nếu có sa sút thì chỉ là Messi đang sa sút so với chính anh ở thời điểm đỉnh cao mà thôi. Và đương nhiên chẳng ai, kể cả là Messi có thể giữ mình mãi ở trên đỉnh cao.

Một mùa giải phi thường với 91 bàn thắng cho cả CLB lẫn ĐTQG vào năm 2012 sẽ không thể lặp lại. Nhưng tính từ đầu năm 2021 đến nay, Mbappe mới có 10 bàn, Haaland ghi được 14 trong khi Messi bị cho là mờ nhạt đã nổ súng tới 15 lần.

Những con số thống kê này rất quan trọng bởi chúng cho thấy mức độ đóng góp của Messi cho đội bóng. Nói một cách khách quan, Messi vẫn đang là một trong những người có màn trình diễn xuất sắc nhất trong bóng đá thời điểm này.

Messi không chỉ là vua phá lưới La Liga mùa này, anh còn là người tạo ra nhiều cơ hội nhất. Chỉ vì các đồng đội dứt điểm quá kém nên Leo mới không đứng đầu trong danh sách Vua kiến tạo.

Ngoài việc kém Mbappe và Haaland về tổng số bàn thắng, Messi đóng góp nhiều hơn rất nhiều. Anh đứng đầu về số lần chạm bóng, chuyền bóng, tạt bóng và chọc khe. Siêu sao người Argentina vẫn có 105 pha qua người tại La Liga mùa này.

Thống kê tại Champions League của Messi cũng rất ấn tượng. Messi đã ghi 5 bàn tại giải đấu số 1 châu Âu mùa này nhưng đứng thứ 2 về số cơ hội tạo ra thứ 2 về số lần qua người thành công.

Messi có thể không còn ở đỉnh cao phong độ của riêng anh nhưng vẫn thuộc dạng chất lượng hàng đầu thế giới. Chính vì thế, việc chỉ trích anh lúc này là không thực sự chính xác.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Khởi đầu mới cho The Kop? Khởi đầu mới cho Liverpool?

    Giữa cơn khủng hoảng tưởng như không lối thoát, Liverpool đã có chiến thắng quan trọng trước Leipzig. Nó mở ra cơ hội về một danh hiệu, đồng thời có thể là cú hích để The Kop tìm về ánh sáng.

  • Messi, Ronaldo & đội hình bị loại sớm ở Champions League 2020/21 Messi, Ronaldo & đội hình bị loại sớm ở Champions League 2020/21

    Bruno Fernandes, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cùng góp mặt trong đội hình bị loại sớm khỏi Champions League 2020/21 tính đến vòng 1/8.

  • Nỗ lực đáng khen của Barcelona Nỗ lực đáng khen của Barcelona

    Các cầu thủ Barcelona đã rất nỗ lực thi đấu. Họ đã dồn ép các cầu thủ PSG trong phần lớn thời gian thi đấu ở trận lượt về rạng sáng qua. Do vậy, dù chỉ giành được kết quả hòa 1-1 ở Paris và sớm phải chia tay Champions League mùa này, họ vẫn đáng được khen ngợi.

  • Tạm biệt nhé, Barcelona! Tạm biệt nhé, Barcelona!

    Năm ngoái, Bayern Munich nghiền nát Barcelona với tỷ số không tưởng (8-2) ở vòng tứ kết, và họ thẳng tiến đến ngôi vô địch Champions League.

  • Keylor Navas - 'Messi của PSG' Keylor Navas - 'Messi của PSG'

    PSG cũng có “Lionel Messi” trong đội hình thi đấu rạng sáng qua, đó là Keylor Navas. “Vị thần” trong khung gỗ PSG đã thực hiện 10 pha cứu thua, tiêu biểu là pha cản phá cú phạt đền của Messi “xịn” (45’). 

  • Vượt qua Barca, PSG vào tứ kết: Rồi cũng hết… dại Vượt qua Barca, PSG vào tứ kết: Rồi cũng hết… dại

    Bốn mùa giải gần nhất, PSG từng chịu 2 thất bại ê chề ở lượt về vòng knock-out Champions League sau khi giành lợi thế rất lớn trong trận lượt đi. Nhưng lần này, thầy trò HLV Mauricio Pochettino đã không để điều đó xảy ra trước Barca…

  • Messi gượng cười như mếu khi được Di Maria an ủi Messi gượng cười như mếu khi được Di Maria an ủi

    Khi trận đấu giữa PSG và Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21 kết thúc (2 đội hòa nhau 1-1), người hâm mộ đã được chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi tiền vệ Angel Di Maria của đội chủ nhà đến bên an ủi tiền đạo đồng hương Lionel Messi.

  • Bruno Fernandes nói gì về việc Ronaldo và Juventus bị loại tại Champions League? Bruno Fernandes nói gì về việc Ronaldo và Juventus bị loại tại Champions League?

    Tiền vệ Bruno Fernandes đã bảo vệ người đồng hương Cristiano Ronaldo sau khi CR7 bị chỉ trích nặng nề vì cùng Juventus bị loại tại vòng 1/8 Champions League.

  • Sao không bảo Juve thua vì Pirlo? Sao không bảo Juve thua vì Pirlo?

    Hiện có 2 khả năng lớn sau khi Juve bị loại. Một là Calcio sạch bóng ở vòng tứ kết Champions League (điều này rất dễ xảy ra). Hai là, nếu như vẫn còn đại diện, thì đấy có thể là điều cuối cùng mà giới hâm mộ trên đất nước hình chiếc ủng có thể nghĩ đến: ngọn cờ đầutrên đấu trường châu lục mùa này lại thuộc về một Atalanta “vô danh tiểu tốt”!

  • Chiesa là niềm an ủi  của Juve Chiesa là niềm an ủi của Juve

    Nếu đã quá chán ngán với hiện tại của mình, Juventus có thể mơ mộng một chút về tương lai khi nhìn vào những gì Federico Chiesa thể hiện ở mùa giải này. Chàng trai 23 tuổi có thể là giải pháp dài hạn cho CLB, thậm chí là nhà vô địch của ngày mai.

  • Ronaldo và Messi chia tay Champions League: Dấu chấm hết cho một kỷ nguyên Ronaldo và Messi chia tay Champions League: Dấu chấm hết cho một kỷ nguyên

    Cristiano Ronaldo đã gọi và Lionel Messi ngay lập tức trả lời. Thế nhưng, đáng buồn khi đó không phải một chiến tích kỷ lục hay danh hiệu nào cả, mà là việc sớm bị loại khỏi Champions League. Kỷ nguyên thống trị của Ronaldo - Messi đến đây là hết...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x