Thấy gì từ việc AC Milan và Inter Milan cùng 'ngã đau' ở Champions League?

MINH NAM
18:07 ngày 29-09-2021
AC Milan vẫn trắng tay sau 2 lượt trận, mà mới nhất là thất bại 1-2 trước Atletico Madrid ngay trên sân nhà. Còn Inter Milan vừa có 1 điểm trước Shakhtar Donetsk, nhưng thực ra trận hoà đó cũng chẳng khác gì một thất bại. Điều gì được rút ra sau những màn trình diễn thất vọng của 2 người khổng lồ thành Milan?
AC Milan và Inter Milan cùng 'ngã đau' ở Champions League

Milan ở trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League sau 7 năm vắng bóng đã nhận trận thua 2-3 trước Liverpool. Đó là 90 phút mà nếu nhìn vào bảng tỷ số, có lẽ nhiều người đã lầm tưởng Rossoneri tạo ra một thế trận cân bằng tại Anfield, hoặc chí ít thì cũng không thua thiệt quá nhiều so với nhà vô địch Champions League 2018/19.

Nhưng thực tế thì không phải vậy. Ngay cả khi Milan thậm chí đã dẫn trước 2-1 khi hiệp 1 khép lại thì đó cũng là trận đấu mà thầy trò HLV Stefano Pioli thua xa Liverpool về mặt trình độ.

Trong vòng 35 phút đầu, Milan không thể luân chuyển quả bóng hướng lên phía trên trước khả năng pressing tuyệt vời của The Kop. Các tiền vệ của họ hoặc là không thể chuyền bóng, hoặc là chuyền bóng sai địa chỉ (như trường hợp của Kessie) khi bị đối thủ áp sát.

Việc Liverpool chỉ ghi được 1 bàn trong quãng thời gian đó là quá may mắn với Rossoneri. Sang hiệp 2, khi The Kop bị dẫn bàn và lại đẩy cao tốc độ trận đấu, Milan tiếp tục hụt hơi và nhận 2 bàn thua dễ dàng, từ đó thua trận 2-3. Cách biệt chỉ là 1 bàn, về lý thuyết là mong manh, nhưng thực tế thì độ vênh về trình độ và đẳng cấp của Rossoneri so với Liverpool là cực lớn.

Milan chưa giành được điểm nào sau 2 trận ở vòng bảng Champions League

Tới trận gặp Atletico Madrid đêm thứ Ba, Milan đã chơi tốt hơn. Họ đã dẫn trước đại diện Tây Ban Nha. Rồi ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân bởi thẻ đỏ của Kessie thì Rossoneri cũng đứng vững tới tận phút 84.

Milan chỉ phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống dứt điểm đẳng cấp của Griezmann. Và họ cũng chỉ chịu gục ngã đáng tiếc bởi quả 11m ở phút 90+7 của Suarez. Dù thua ngược 1-2, nhưng Milan đã chơi tốt hơn nhiều so với màn trình diễn trước đó trên sân Liverpool.

Tuy nhiên, thất bại thì vẫn là thất bại. Hai trận đầu ở vòng bảng Champions League sau 7 năm không được góp mặt ở giải đấu này, Milan vẫn chưa giành được điểm số nào.

Thế lực một thời ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất lục địa già, trong mùa giải trở lại Champions League, vẫn bộc lộ sự non nớt, kém kinh nghiệm và thiếu bản lĩnh ở giải đấu này. Nên nhớ, cả pha bóng dẫn tới thẻ đỏ của Kessie, lẫn tình huống để bóng chạm tay dẫn tới quả 11m của Kalulu, đều không đáng có.

Nếu Milan vẫn giữ được bản lĩnh và cái ADN đá Champions League như cách đây hơn 1 thập kỷ, thì họ đã không phải nhận những bàn thua đáng tiếc kiểu như vậy. Nhưng hơn 10 năm sa sút ở đấu trường này đã khiến Milan mất đi thứ bản lĩnh cao cường mà họ thường có ở Champions League.

Inter cũng luôn gây thất vọng ở Champions League trong 3 năm gần đây

Inter thì có nhiều trải nghiệm ở Champions League hơn Milan thời gian gần đây. Bởi dù gì thì 3 mùa giải gần nhất, Nerazzurri cũng đều góp mặt ở đấu trường này. Nhưng vấn đề của Inter là họ đang mất hết tự tin ở sân chơi lớn.

Nhà vô địch Champions League 2009/10 đã 3 năm liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu này. Trong 3 năm đó là vô số những trận cầu thất vọng, ngay cả khi Inter được đánh giá cao hơn đối thủ. Mà trận hoà 0-0 trước Shakhtar Donetsk vừa rồi là ví dụ.

Tại Kiev, Inter không chỉ bế tắc trước thế trận khó khăn đại diện Ukraine tạo ra, mà còn không thể hiện được sự khao khát chiến thắng với tinh thần chiến đấu nhạt nhòa. Inter chỉ có một vài cơ hội hầu hết theo kiểu chộp giật hoặc nỗ lực cá nhân, nhưng đều không tận dụng được.

Inter đang trở lại với bộ mặt của đội bóng không biết đá Champions League hệt như thời Mancini và giai đoạn đầu của kỷ nguyên Mourinho.

Đây là mùa giải mà cả 2 đội bóng thành Milan đều góp mặt ở Champions League. Nhưng cả Milan lẫn Inter đều cho thấy sự non kém về kinh nghiệm, cũng như thua thiệt về cá nhân (ít cầu thủ đẳng cấp) ở đấu trường mà trong quá khứ họ từng có giai đoạn làm mưa làm gió.

Allegri là người gần nhất giúp Milan có chiến thắng
Allegri là người gần nhất giúp Milan có chiến thắng ở Champions League. Đó là thắng lợi ở vòng bảng mùa 2013/14. Sau đó, Seedorf đã cầm quân Milan đá 2 trận gặp Atletico Madrid và thua cả 2. Còn Pioli dẫn dắt 2 trận gặp Liverpool, Atletico Madrid và cũng thua cả 2 trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x