Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho nói gì trước màn chạm trán học trò cũ Arbeloa?

01 giờ trước
Trước trận đấu sinh tử với Real Madrid tại Champions League, HLV Jose Mourinho của Benfica đã dành nhiều lời tri ân cho đội bóng cũ, cũng như các học trò cũ Alvaro Arbeloa và Xabi Alonso.

    HLV Mourinho cảnh báo Real Madrid coi chừng Benfica

    Những ngày này mang nhiều cảm xúc đặc biệt với Jose Mourinho. Benfica của ông sẽ chạm trán Real Madrid trong trận đấu mang tính sống còn cho tấm vé đi tiếp tại Champions League. Trong buổi họp báo trước trận, HLV người Bồ Đào Nha không giấu được sự hoài niệm khi nói về đội bóng cũ, các học trò thân thiết, nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo quen thuộc của một “Người đặc biệt”.

    Nói về tính chất trận đấu, Mourinho thừa nhận không thể đoán trước kịch bản. “Bóng đá luôn có yếu tố không thể lường trước. Anh phân tích, xây dựng kế hoạch, nhưng vẫn luôn tồn tại sự bất định. Chúng tôi phải tôn trọng bản chất ấy của bóng đá và chuẩn bị theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi biết đối thủ là ai, nhưng cũng biết mình là ai. Không quan tâm tới các kết quả khác. Chỉ có thắng, rồi mới tính tiếp. Mục tiêu chỉ có một”, Mourinho nhấn mạnh.

    Khi được hỏi về vụ việc với cựu quan chức Enriquez Negreira của La Liga trong quá khứ, Mourinho lập tức khép lại chủ đề. “Tôi không quan tâm, thật sự là vậy. Tôi sống với sự nghiệp của mình từng ngày. Những gì đã xảy ra thì đã xảy ra”, ông nói ngắn gọn, đúng phong cách quen thuộc.

    Liên quan tới trọng tài và thị trường chuyển nhượng, Mourinho cũng tránh mọi tranh cãi. “Tôi không bao giờ nói cánh cửa đã đóng. Khi thị trường còn mở, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng tôi không lo lắng về việc cầu thủ ra đi hay không. Tôi rất bình thản. Còn trọng tài ư? Trước trận tôi không bận tâm đó là ai. Tôi luôn tin rằng trọng tài sẽ làm tốt nhất có thể”.

    Mourinho đánh giá cao học trò cũ Arbeloa trước màn so tài

    Nhận định Benfica vs Real Madrid

    Một trong những nội dung được truyền thông quan tâm là phát biểu trước đó của Mourinho về các HLV thiếu kinh nghiệm, vốn bị liên hệ tới Arbeloa. “Câu hỏi ban đầu là về Spalletti và tôi trả lời về ông ấy. Nhưng rồi mọi người lại lái sang Arbeloa hay Chivu. Họ đều là những ‘đứa trẻ’ của tôi, những cựu học trò đặc biệt. Arbeloa có thể không phải cầu thủ hay nhất, nhưng là một trong những con người tuyệt vời nhất mà Real Madrid từng có. Tôi mong cậu ấy thành công và có một sự nghiệp huấn luyện tuyệt vời”, Mourinho chia sẻ.

    Với Xabi Alonso, tình cảm của Mourinho cũng không hề giấu giếm. “Xabi cũng là người của tôi. Tôi chỉ có những ký ức tích cực. Những gì cậu ấy làm được ở Leverkusen, rồi đến Real Madrid, thật tuyệt vời. Những chuyện xảy ra sau đó và lý do chia tay không làm tôi bận tâm. Giờ đây Xabi chắc chắn đang rất hạnh phúc, bởi cậu ấy đã chứng minh được đẳng cấp HLV của mình”.

    Nói về cách tiếp cận trận đấu, Mourinho nhấn mạnh yếu tố cân bằng. “Chúng tôi phải chơi đúng với những gì mình có, không phải những gì mình không có. Muốn thắng, bạn phải ghi nhiều hơn đối thủ một bàn. Chúng tôi phải tấn công, nhưng đồng thời không được chịu quá nhiều áp lực. Nếu mất cân bằng, Real Madrid sẽ trừng phạt ngay”.

    Khi được hỏi về lời khuyên dành cho Arbeloa, Mourinho trả lời đầy tình cảm: “Tôi mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với cậu ấy. Arbeloa có thể dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào, và Real Madrid cũng có thể được huấn luyện bởi bất kỳ HLV nào. Nhưng với Arbeloa thì khác. Tôi yêu Arbeloa và tôi yêu Real Madrid. Điều quan trọng nhất là cậu ấy hạnh phúc. Nghề HLV rất khó khăn, bị chỉ trích mỗi ngày. Điều cốt lõi là cậu ấy phải thực sự yêu công việc này”.

    Khép lại buổi họp báo, Mourinho nói thẳng về thực tế khắc nghiệt: “Nếu chúng tôi không thắng, chúng tôi bị loại. Hòa hay thua đều như nhau. Nếu thắng, mọi thứ sẽ rõ trong phòng thay đồ. Chúng tôi không còn gì để mất. Hoặc là giết đối thủ, hoặc là bị giết. Nhưng phải làm điều đó bằng sự cân bằng”.

    Quang Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay