Người ngoài hành tinh & cú hat-trick huyền thoại vào lưới M.U

Tiểu Lý
09:02 ngày 31-03-2020
Dưới triều đại của Sir Alex, không mấy khi Man United bị một cầu thủ làm tung lưới 3 lần trong 1 trận đấu ở Old Trafford. Nhưng Rô béo đã làm được điều đó, thậm chí còn khiến đối thủ phải tán thưởng, trong trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2002/03.
Người ngoài hành tinh & cú hat-trick huyền thoại vào lưới M.U

Sir Alex chỉ sợ mỗi Raul…

Đó là những gì đã xảy ra ở trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2002/03 giữa chủ nhà Man United với đối thủ Real Madrid. Tất nhiên, người được nhắc đến tất nhiên không phải siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo từng có 6 năm thi đấu ở Old Trafford từ năm 2003 đến 2009. Nhân vật được đề cập trong bài viết này là tiền đạo Ronaldo người Brazil, vẫn được biết đến với biệt danh “Người ngoài hành tinh”.

Để bắt đầu, xin được trở lại với trận tứ kết lượt đi Champions League mùa 2002/03 trên sân Bernabeu. Hôm đó, Quỷ đỏ đã thua bạc nhược trước Real. Các học trò của HLV Alex Ferguson để đối phương dẫn 3 bàn với pha mở tỉ số của Luis Figo và cú đúp của Raul Gonzalez. Man United nhen nhóm hy vọng ngược dòng, sau khi Ruud van Nistelrooy rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3, từ pha sút bồi sau tình huống thủ môn Iker Casillas của đội chủ nhà từ chối nỗ lực dứt điểm của Ryan Giggs.

Rô béo hôm đó cũng đá gần trọn vẹn trận đấu. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận, anh không hề được nhắc tên. HLV Ferguson chỉ ra sức ca ngợi tiền đạo Raul. Sir Alex khẳng định: “Real đã chi rất nhiều tiền để mua về những cầu thủ lẫy lừng như Zinedine Zidane, Luis Figo hay Ronaldo…, nhưng tôi cho rằng Raul mới là cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại!”. HLV của Man United còn cầu nguyện: “Mong là Raul sẽ không thể thi đấu ở trận lượt về để chúng tôi có hy vọng lật ngược tình thế”.

Điều ước của Sir Alex đã thành sự thật. Do bị đau ruột thừa, “Chúa nhẫn” đã không thể cùng các đồng đội hành quân đến Old Trafford. Mục tiêu ngược dòng để vào bán kết của Man United do vậy trở nên khá sáng sủa, khi họ chỉ cần giành chiến thắng 2-0. Nhưng HLV Ferguson không thể ngờ được rằng, đó lại là ngày Quỷ đỏ bị khuất phục bởi một chân sút trước đó luôn được ca ngợi là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới (chứ không phải là Raul như lời của chiến lược gia người Scotland). Đó là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo.

Ronaldo trong lần đọ sức với Ferdinand (phải)

… cho đến khi M.U bị Ronaldo hành hạ

Giống như kịch bản ở trận lượt đi, chỉ sau 12 phút thi đấu, Real Madrid đã có được bàn mở tỉ số. Từ đường chuyền của đồng đội chếch bên cánh phải, Ronaldo bứt tốc độ vượt qua trung vệ Rio Ferdinand, sau đó tung ra cú sút hiểm hóc trong vòng cấm địa của Man United hạ gục thủ thành Fabian Barthez.

Bàn thua đó không hề khiến các học trò của Sir Alex sụp đổ. Tiền đạo Van Nistelrooy là người san bằng cách biệt cho Quỷ đỏ trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Ronaldo lại một lần nữa đưa Real Madrid vượt lên, lần này là một cú đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của hậu vệ trái Roberto Carlos. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên rất cao khi chỉ 2 phút sau, Ivan Helguera đốt lưới nhà giúp Man United san bằng tỉ số 2-2. Nhưng một lần nữa, Ronaldo lại cho cả Old Trafford biết tại sao anh được gọi là “Người ngoài hành tinh”, khi có một pha đi bóng dũng mãnh trước khi tung ra cú sút xa như nã đại bác đánh bại thủ môn Barthez.

Ronaldo đã lập một hat-trick tuyệt vời ngay ở Old Trafford, trong một trong những trận đấu hay nhất lịch sử Champions League (sau bàn thắng thứ 3 của Ronaldo, Man United có thêm 2 bàn nhờ cú đúp của tiền vệ vào sân thay người David Beckham, qua đó giành thắng lợi ở trận lượt về với tỉ số 4-3). Phải nhấn mạnh rằng, trước Ronaldo, chưa cầu thủ nào lập được hat-trick ở Old Trafford kể từ năm 1992. Cầu thủ gần nhất trước đó làm được điều tương tự “Người ngoài hành tinh” là Dennis Bailey, trong ngày QPR vùi dập M.U với tỉ số 4-1.

Hôm đó, quá thán phục màn trình diễn siêu đẳng của Ronaldo, cộng với việc cũng phần nào được an ủi khi đội nhà giành chiến thắng 4-3 (dù Man United vẫn bị loại với tổng tỉ số 6-5), hơn 66.700 CĐV trên các khán đài Old Trafford đã đứng cả dậy dành cho “Người ngoài hành tinh” những tràng pháo tay khi anh rời sân. Không hề quá lời nếu nói rằng, Rô béo đã hoàn toàn chinh phục “nhà hát của những giấc mơ”. Anh đưa Real Madrid vào bán kết Champions League trong sự ngưỡng mộ của đối thủ đã bị mình đánh bại. 

CĐV muốn Sir Alex ký hợp đồng với Ronaldo

Sau trận đấu bị Ronaldo hành hạ bằng một hat-trick, CĐV của Man United đã lập ra một phong trào đòi CLB ký hợp đồng với siêu sao người Brazil. Họ còn cùng nhau kéo đến cổng SVĐ giăng biểu ngữ “Fergie, Fergie, sign him up” (Tạm dịch: Fergie, Fergie, hãy đưa anh ấy về!”.

Rio Ferdinand ngả mũ trước Ronaldo 
Rio Ferdinand, người đã bị Ronaldo hủy diệt trong trận đấu lịch sử tại Old Trafford, đã dành cho huyền thoại người Brazil những lời có cánh. 13 năm sau trận tứ kết lượt về Champions League mùa 2002/03 ấy, trung vệ này từng thừa nhận trên trang Squawka: “Ronaldo là tiền đạo hay nhất mà tôi từng đối mặt trong sự nghiệp”. Cựu cầu thủ của Man United cũng cho biết là không chỉ anh, mà cả thủ môn Fabien Barthez cũng đã có một cơn ác mộng hôm đó trước Ronaldo.

104. Trong 5 năm thi đấu cho Real Madrid, Người ngoài hành tinh đã ghi tổng cộng 104 bàn thắng sau 177 trận, trong đó có 83 bàn ở La Liga.

XEM THÊM

Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?

Trước EURO 2020, những giải đấu lớn nào từng bị hoãn?

Tại sao chỉ có Alisson và 3 cầu thủ Liverpool tới sân tập?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x