Real Madrid: Bản lĩnh mang tên 'DNA Champions League'?

Hoành Bồ
11:14 ngày 28-04-2022
Trận lượt đi bán kết Champions League 2021/22, dàn siêu sao của Real Madrid như những bóng ma, vật vờ và không định hướng. Nhưng bằng cách nào đó, đội bóng Hoàng gia TBN vẫn ra về với một kết quả khả quan.

Real đáng thua và thua đậm

Sau 11 phút bóng lăn, không ít người lo ngại Real Madrid rồi sẽ hóa thành... Burton Albion, đội bóng đang thi đấu ở giải League One tương đương hạng ba trong hệ thống các giải đấu bóng đá Anh. 

Trên sân Etihad ngày 10/1/2019, đội bóng của HLV Pep Guardiola hủy diệt kẻ nhược tiểu 9-0 ở bán kết League Cup 2019, giải đấu mà người Eastlands đăng quang. Rạng sáng hôm qua, người ta đã nghĩ về kịch bản tương tự. Thủng lưới sau 93 giây và nhận bàn thua thứ hai liền sau đó, biết đâu Real sẽ trở thành “Burton TBN”.

Đặc biệt, Man City có những cơ hội tuyệt vời để nâng tỷ số lên 3-0 rồi 4-0 ở các phút 26 và 29. Bên đường pitch, HLV Pep Guardiola nổi điên khi chứng kiến Riyad Mahrez đá quả bóng một cách cẩu thả trong pha đối mặt với Courtois. 

Hơn ai hết, Pep hiểu đẳng cấp của đội bóng thành Madrid. Nếu đó là một đường chuyền ngang vừa tầm cho Foden, nhà đương kim vô địch Premier League đã có thể dẫn 3-0 và hơn thế nữa.

Trong khi đó, ngay cả khi đã bị dẫn với cách biệt 2 bàn sau hiệp đầu tiên, Real Madrid vẫn chưa biết nên làm thế nào để đối diện với Man City ở nửa còn lại của trận đấu. Nếu cú đá phút 47 của Mahrez đi vào khung thành thay vì cột dọc, mọi thứ đã rất khác.

Xuyên suốt trận đấu, Man City trong gần như mọi thời điểm đều xứng đáng dẫn trước Real Madrid không chỉ 1, 2 mà đến 3 bàn. Rất nhiều khoảnh khắc nửa xanh thành Manchester đã ở rất gần với bàn thắng. Nhưng bằng cách nào đó, Real vẫn thoát nạn. 

Lẽ ra thua đậm, Real (áo sẫm) với kinh nghiệm dạn dày đã kết thúc trận bán kết lượt trước Man City với kết quả thuận lợi

PSG, Chelsea và giờ đến Man City?

90 phút ở Etihad biểu thị cho hành trình Real Madrid đã đi ở Champions League mùa này. Trước Man xanh, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti như thể một VĐV lướt sóng gạo cội phải đối diện với những lớp sóng dữ dằn, to lớn, nối tiếp nhau tưởng chừng không có điểm dừng. 

Sau cùng, yếu tố kinh nghiệm ở mặt trận Champions League vẫn là thứ vàng mười mà một đội bóng như Man City còn thiếu so với Real. Dù vẫn là đội thua trận ở Etihad nhưng kết quả 3-4 mở ra cơ hội vẹn nguyên cho “Kền kền trắng”.

Đội bóng thành Madrid còn 90, 120 phút thậm chí hơn thế nữa ở Bernabeu. Sau trận, HLV Ancelotti tự tin: “Chúng tôi đã sẵn sàng và chiến đấu cho một đêm kỳ diệu khác trên sân nhà”. 

Niềm tin của Ancelotti, các học trò và hàng triệu Madridista là có cơ sở. Tại Champions League mùa này, Real đã nhiều lần “chết hụt” nhưng rồi thoát hiểm thần kỳ, và tất cả đều chứng kiến bản lĩnh của binh đoàn áo trắng ở Bernabeu.

Cho đến phút 60 của trận lượt về giữa Real và PSG ở vòng 1/8, đội bóng Pháp vẫn đang dẫn với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận. Nhưng chỉ từ phút 61 đến 78, liền một mạch Benzema ghi 3 bàn đưa “Los Blancos” vào tứ kết.

Và ở tứ kết, Real cũng ở trong tình cảnh “chết lâm sàng” khi bị Chelsea dẫn 3-0 ở phút 75. Chứng kiến cái cách đội bóng này bị dẫn 3 bàn ngay trên thánh địa, không mấy người tin rằng, Real có thể đi tiếp.

Không ai cắt nghĩa một cách rành mạch tại sao Real Madrid lại sở hữu khả năng sinh tồn mãnh liệt đến nhường vậy. Người ta chỉ có thể khái quát một cách mơ hồ rằng, đội bóng này sở hữu thứ gọi là “DNA Champions League”. 

Không chỉ trong mùa giải năm mà trải dài lịch sử Real với 13 chiến tích chói lọi, người Madrid đã luôn đi qua những khúc cua ngặt nghèo như thế. Vậy nên, chờ đợi Man City ở Bernabeu hứa hẹn là một Real Madrid bản lĩnh và lọc lõi nhất.

Real 2022 rất giống Real 2018

Lần gần nhất đăng quang châu Âu vào năm 2018, Real cũng nhiều phen hút chết trước Bayern và đặc biệt là Juventus. Nhiều người hẳn còn nhớ trận thua 1-3 ở Bernabeu ngày 18/4/2018. Khi ấy, Juventus dẫn 3-0 đến hết 90 phút, nhưng Ronaldo thực hiện thành công quả penalty phút 90+7, đưa Real vào bán kết trước khi vượt qua Bayern theo cách tương tự.

5. Trong lịch sử Champions League đã từng có tới 5 CLB vẫn vào chung kết sau khi thua trận bán kết lượt đi. Đó là Ajax (1995/96), Juventus (2002/03), Milan (2006/07), Liverpool (2006/07 và 2018/19), Tottenham (2018/19)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x