Tại sao Tuchel hét vào mặt Ruediger, Christensen và Alonso?

Quang Minh
06:57 ngày 23-02-2022
Bất cứ ai từng đến sân Stamford Bridge theo dõi trận đấu của Chelsea đều biết rằng không có cầu thủ nào an toàn trước sự khích lệ hay giận dữ tới từ HLV Thomas Tuchel bên ngoài đường biên.
Tại sao Tuchel hét vào mặt Ruediger, Christensen và Alonso?

Trong trận đấu với Lille ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Chelsea là đội vươn lên dẫn bàn ngay đầu hiệp 1 trước khi Christian Pulisic ấn định chiến thắng 2-0 ở hiệp 2. 90 phút trên sân Stamford Bridge chứng kiến thế trận tương đối cân bằng, thậm chí Chelsea là đội có ít cú dứt điểm hơn Lille. Tuy nhiên, sự hiệu quả cũng như mức độ nguy hiểm trong các đợt tấn công của The Blues lại hơn hẳn so với nhà ĐKVĐ Ligue 1.

Việc Chelsea không thể tạo được thế trận lấn lướt trước đối thủ và có nhiều thời điểm thi đấu lép vế hơn khiến HLV Tuchel đứng ngồi không yên bên ngoài đường biên. Như thường lệ, chiến lược gia người Đức liên tục đưa ra những chỉ đạo với học trò và nhiều lần hét lên với các hậu vệ trên sân.

Tuchel luôn hò hét rất lớn, yêu cầu Ruediger phải lao sang phần sân đối phương khi Chelsea đang tấn công, để tạo thêm giải pháp luân chuyển trái bóng, đồng thời yêu cầu Marcos Alonso dâng cao, tiến sâu vào bên phần sân của Lille. Sau chỉ thị của Tuchel, khi Ruediger tiến đến rìa vòng tròn trung tâm, bóng đã tìm đến chân anh.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó Tuchel còn nhảy dựng lên, vẫy tay và hét lên với cả Cesar Azpilicueta lẫn Andreas Christensen. Thuyền trưởng của The Blues rất muốn đội bóng của mình chuyền bóng để Alonso phát động tấn công tốc độ. Vị trí thi đấu của Alonso gần Tuchel nhất nên cầu thủ người Tây Ban Nha là cái tên bị gọi rất nhiều.

Tiêu chuẩn cao của Tuchel cùng tính cách chỉ đạo máu lửa giúp các cầu thủ Chelsea luôn có được sự tập trung cao nhất. Đó có thể là một trong những lý do giúp hàng thủ The Blues luôn đảm bảo được sự chắc chắn và họ đã nhận được sự khen ngợi từ Tuchel sau trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kovacic & Ziyech chấn thương, Tuchel âu lo trước trận Chelsea vs Liverpool Thêm Kovacic & Ziyech chấn thương, Tuchel âu lo trước trận Chelsea vs Liverpool

    Chelsea đã có chiến thắng tương đối dễ dàng trước Lille ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League và đặt một chân vào tứ kết. Tuy nhiên, thắng lợi này của The Blues phải trả cái giá khá đắt với chấn thương của bộ đôi tiền vệ Mateo Kovacic và Hakim Ziyech.

  • Vlahovic lập 2 kỷ lục với bàn thắng ở giây 32 trận ra mắt tại Champions League Vlahovic lập 2 kỷ lục với bàn thắng ở giây 32 trận ra mắt tại Champions League

    Tiền đạo Dusan Vlahovic đang cho thấy mình là bản hợp đồng đáng từng xu mà Juventus bỏ ra để mang về từ Fiorentina trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2022, khi liên tục tỏa sáng và vừa thiết lập kỷ lục đáng nhớ ở Champions League.

  • 5 điều rút ra từ trận đấu Chelsea vs Lille 5 điều rút ra từ trận đấu Chelsea 2-0 Lille

    Ở trận đấu Chelsea vs Lille, The Blues đã có 1 chiến thắng nhẹ nhàng trên sân nhà để đặt 1 chân vào tứ kết Champions League. Dưới đây là những điều rút ra từ trận đấu này.

  • Vì sao Lukaku bị HLV Tuchel 'bỏ rơi' ở trận Chelsea vs Lille? Lukaku bị 'bỏ rơi' ở trận Chelsea vs Lille, Tuchel giải thích lý do

    Là chân sút chủ lực của Chelsea, nhưng tiền đạo Romelu Lukaku lại không được HLV Thomas Tuchel sử dụng một phút nào ở trận The Blues giành chiến thắng 2-0 trước Lille vào đêm qua (lượt về vòng 1/8 Champions League 2021/22). Theo thuyền trưởng Chelsea thì ông làm vậy để tránh cho Lukaku không bị kiệt sức.

  • Kết quả bóng đá Villarreal vs Juventus: Bất phân thắng bại Kết quả Villarreal 1-1 Juventus: Bất phân thắng bại

    Trận đấu giữa Villarreal vs Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League đã kết thúc bất phân thắng bại, trong ngày mà tiền đạo tân binh của đội bóng Serie A, Dusan Vlahovic đã mở hàng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu ngay phút thi đấu đầu tiên.

  • Kết quả Chelsea vs Lille: The Blues đặt một chân vào tứ kết Kết quả Chelsea 2-0 Lille: The Blues đặt một chân vào tứ kết

    Đã không có nhiều bất ngờ ở trận Chelsea vs Lille. Đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Kai Havertz và Christian Pulisic ở đầu mỗi hiệp. The Blues sẽ bước vào trận lượt về với rất nhiều lợi thế.

  • Nhận định bóng đá Benfica vs Ajax, 03h00 ngày 24/2 Nhận định bóng đá Benfica vs Ajax, 03h00 ngày 24/2

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Benfica vs Ajax tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021/22 vào lúc 03h00 ngày 24/2.

  • Chelsea vs Lille: Cẩn thận đó Tuchel Cẩn thận đó Tuchel

    Chelsea sẽ hành quân đến nước Pháp để thi đấu trận lượt đi vòng 1/16 với lá thăm khá nhẹ nhàng: Lille. Với Chelsea, mệnh lệnh phải thắng là điều đương nhiên. Đơn giản là nếu còn bị Lille đả bại thì chiếc ghế HLV của Tuchel có lẽ sẽ chẳng còn được ông chủ Abramovich giữ lại. Scolari hay Ancelotti đều bị lên đoạn đầu đài khi thua ở Champions League. 

  • Trực tiếp Chelsea vs Lille, 03h00 ngày 23/2 Tường thuật Chelsea 2-0 Lille

    Trận đấu Chelsea vs Lille tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2021/22 vào lúc 03h00 ngày 23/2 được BongdaPlus tường thuật trực tiếp.

  • Jose Fonte từng ở Chelsea… 20 năm trước Jose Fonte từng ở Chelsea… 20 năm trước

    Jose Fonte (Lille) là một trường hợp hiếm thấy. Ở tuổi 38, anh vẫn “cày” suốt mùa bóng ở hai đấu trường lớn nhất - Ligue 1 và Champions League, cũng không hề vắng mặt ở các giải khác như Siêu Cúp hoặc Cúp Quốc gia. Chuẩn bị gặp Chelsea ở Champions League, Fonte cho biết: anh từng thử việc ở đấy… gần 20 năm trước.

  • HLV Gourvennec và kỷ niệm đặc biệt với Chelsea HLV của Lille và kỷ niệm đặc biệt với Chelsea

    Trước khi trở thành HLV, Jocelyn Gourvennec là tiền vệ tấn công, khoác áo các CLB Pháp như Lorient, Rennes, Nantes, Marseille, Montpellier, Bastia, Angers, Clermont cho đến khi giải nghệ vào đầu năm 2007.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x