“Thật khó để nói không với PSG”, đó là tuyên bố của Eden Hazard trước khi trận đấu diễn ra. Còn bây giờ, sau màn trình diễn ở Parc des Princes, PSG hẳn sẽ nói: “Thật dễ để nói không với Hazard”.
ĐÂU RỒI NIỀM KHAO KHÁT CỦA PSG?
Trong nhiều năm, PSG luôn bị cám dỗ bởi những màn trình diễn đầy ma thuật của Hazard. Họ biết rằng trong giấc mơ thống trị châu Âu, cần phải có chỗ cho cầu thủ người Bỉ - người mà lâu nay được thừa nhận rộng rãi là tiến gần đến đẳng cấp của Messi, hay Ronaldo.
Tuy nhiên tại Parc des Princes rạng sáng qua, một Hazard mà PSG từng biết (và từng ghi 2 bàn trong các cuộc đối đầu trước đó) đã biến mất không tăm tích. Cầu thủ 25 tuổi không một lần cho thấy dáng dấp của ngôi sao lớn. Anh nhút nhát để ra các quyết định quan trọng, thiếu sáng tạo và không tham gia vào những pha bóng tấn công. 48 pha chạm bóng rải rác bên hành lang trái nhưng chỉ 2 lần thâm nhập vòng cấm và không gây ra mối đe dọa nào, Hazard chìm nghỉm trong nhịp điệu sôi nổi bên phía PSG.
Không phải đối tượng để đổ lỗi cho thất bại, song anh lẽ ra phải làm tốt hơn. Dường như bản thân cầu thủ này cũng rất muốn thế, khi tỏ thái độ không hài lòng mỗi khi đồng đội mất bóng. Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể của Hazard lại không cho thấy điều đó. Anh hoàn toàn bất lực cho đến khi bị thay ra sau pha va chạm với Marco Verratti.
Trong nửa đầu mùa giải, sự suy giảm của Hazard có thể được thông cảm bởi hậu trường Chelsea quá nhiều rắc rối. Song, khi một loạt các cầu thủ như Diego Costa, Cesc Fabregas, Branislav Ivanovic và Nemanja Matic đã hồi sinh trở lại cùng Guus Hiddink, người được kỳ vọng nhất vẫn rơi vào hư không. Ngoài 1 bàn thắng vào lưới MK Dons, cầu thủ người Bỉ vẫn vật lộn mỗi đêm để tái hiện hình ảnh siêu phàm những mùa trước. Từ một biểu tượng của quá khứ vinh quang, Hazard trở thành biểu tượng cho các vấn đề dẫn đến sự sụp đổ của Chelsea hiện tại.
KHÔNG, XIN LỖI HAZARD
Cũng trong buổi phỏng vấn với tờ Le Parisien, Hazard nói rằng “Champions League là ưu tiên chính”, đấu trường nhiều khả năng Chelsea sẽ vắng mặt trong mùa tới. Khi tất cả đang chiến đấu cho sự phục sinh thì Hazard xuất hiện như một kẻ đang sẵn sàng đào thoát khỏi con tàu đắm. Một biểu hiện thiếu tôn trọng và cười vào những yêu cầu về lòng trung thành.
Trớ trêu thay, công khai “tán tỉnh” đối thủ trong đêm trước trận đấu, sau đó thực hiện màn trình diễn tồi tệ trên sân của họ chắc chắn là một quyết định thiếu khôn ngoan. PSG tìm kiếm những siêu sao để ưu việt hóa đội bóng, nhưng khi Ibra, Cavani, Moura là các hoàng tử thực thụ tại công viên Paris, không dễ để tìm ra chỗ nào đó cho Hazard.
Với Hiddink, ông hẳn có sự đồng cảm với Mourinho khi hoài nghi khát khao cống hiến của cầu thủ chạy cánh 25 tuổi. Nếu mọi chuyện vẫn không khác đi cho đến cuối mùa giải, không ngạc nhiên nếu Chelsea đồng ý giải thoát cho Hazard. Nhưng đội bóng nào sẵn sàng đưa ra lời đề nghị? Liệu có phải PSG? Sau buổi casting rạng sáng qua, có vẻ như rất khó khăn để nói có.
VIDEO: PSG 2-1 Chelsea
Hiddink nói gì về Hazard?
“Cậu ta tạo ra một chút đe dọa và di chuyển tốt, nhưng đây là một trận đấu ở cường độ cao. 65 hay 70 phút là đủ cho Hazard. Cậu ấy có thể cải thiện hơn nữa nếu thực sự cố gắng”, Hiddink nói sau trận đấu. Có thể cắt nghĩa rằng, Hazard có tiềm năng lớn, chỉ là trong thời điểm này, không thể tìm thấy chìa khóa để mở ra.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tuy thua 1-2 trên sân của PSG nhưng Chelsea còn nhiều hy vọng ở lượt về, khi các hậu vệ của họ như Baba Rahman, Branislav Ivanovic và Gary Cahill đã chơi khá tốt ở trận lượt đi.
Trận đấu mà những người bi quan từng nghĩ tới viễn cảnh Chelsea có thể thua trắng và thua đậm, thì thất bại với 1 bàn thắng sân khách làm vốn trước PSG hoàn toàn có thể coi là thành công. Cánh cửa vào tứ kết vẫn rộng mở trước mắt thày trò HLV Guus Hiddink.
Wolfsburg đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Gent, qua đó nắm đôi chút lợi thế trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra trên sân nhà Volkswagen Arena.
Khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của Cristiano Ronaldo đã giúp Real Madrid giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước AS Roma ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, qua đó đặt 1 chân vào vòng tứ kết.
Sau hiệp 1 thi đấu bế tắc, bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu đã giúp Real giành chiến thắng 2-0 trước AS Roma với các pha lập công của Ronaldo và Jese, qua đó đặt 1 chân vào tứ kết Champions League.
Do dính chấn thương trong lúc tập luyện, tiền vệ James Rodriguez đang đứng trước nguy cơ phải làm khán giả khi Real Madrid của anh tới làm khách trên sân của AS Roma vào đêm nay.
Real đã bước vào giai đoạn thi đấu khốc liệt nhất mùa. Tuần này cũng là tuần đầu tiên HLV Zinedine Zidane được “trải nghiệm” lịch thi đấu 3 trận/tuần. Tuy nhiên, đúng ở thời điểm cần huy động lực lượng đông đảo và tinh nhuệ nhất, Zidane lại phải đối mặt với những thiếu hụt nghiêm trọng ở hàng thủ.
Champions League quen mà lạ với Zinedine Zidane. Cú vô lê cháy lưới Leverkusen năm 2002 vẫn chưa phai mờ trong ký ức. Nhưng đêm nay là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ở Olimpico, vị HLV này phải vận dụng cái đầu vốn chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân chứ không phải đôi chân thiên tài từng làm nên lịch sử.
Trong quá khứ, có khá nhiều ngôi sao đang chơi cho Roma như Francesco Totti, Maicon, Daniele De Rossi... nằm trong danh sách những cầu thủ mà Real Madrid muốn chiêu mộ.
Bán “nhạc trưởng” Kevin De Bruyne, Wolfsburg đã chi ra số tiền kỷ lục 36 triệu euro để chiêu mộ Julian Draxler từ Schalke trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng Hè 2015. Sự kỳ vọng dành cho Draxler cũng vì thế là rất lớn. Song, cho đến thời điểm này thì tài năng 22 tuổi người Đức đang là một “ẩn số” tại đội bóng chủ sân Volkswagen.
Barca có khả năng “quay xe” và sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Xavi ở mùa tới. Dù muốn sa thải chiến lược gia 44 tuổi này sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc, nhưng chủ tịch Joan Laporta gần như không thể đưa ra quyết định.
Phút 35 trong trận thắng 1-0 của Inter Miami trước DC United, Messi đã bị 7 cầu thủ đối phương vây kín. Phải rất vất vả các cầu thủ này mới lấy bóng được từ chân của siêu sao Argentina.
Soi kèo: Dù ở vòng cuối Premier League, trận Brighton vs MU vẫn không hứa hẹn có nhiều phạt góc trong hiệp 1. Tại Serie A, đội khách sẽ từ hòa tới thắng trong trận Sassuolo vs Cagliari.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn