
Mourinho sẽ dẫn dắt Real Madrid trong trận đấu Champions League đầu tiên của mùa giải vào rạng sáng mai (9/9), khi Los Blancos tiếp đón Inter Milan tại Bernabeu. "Người đặc biệt" có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong 2 năm dẫn dắt Inter, trong đó nổi bật là chiến thắng trước Barca tại Champions League năm 2010.
Inter khi đó giành quyền vào chung kết Cúp C1 châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1972 sau khi đánh bại Barca với tổng tỷ số 3-2. Sau trận đấu, các cầu thủ Inter ăn mừng dưới hệ thống vòi phun nước tại sân Camp Nou, tạo nên một hình ảnh nổi tiếng.
Trước trận cầu vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, nhà báo người Italia, Tancredi Palmeri, đã gợi lại khoảnh khắc đó khi tặng Mourinho một chiếc vòi phun nước làm quà ngay sau buổi họp báo. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra thích thú với món quà, bắt tay Palmeri trước khi rời đi.

Trước buổi họp báo, Palmeri nói trước máy quay rằng ông sẽ cố gắng tặng chiếc vòi phun nước cho Mourinho. "Nhiệm vụ này rất khó khăn, gần như là bất khả thi, để đưa một món quà cho Mourinho", Palmeri nói. "Rất khó, nhưng chúng tôi sẽ thử".
Khi được hỏi về bí quyết giúp Inter đánh bại một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử năm xưa, Mourinho cho biết nhiệm vụ quan trọng là hạn chế tầm ảnh hưởng của Lionel Messi.
"Có sự kết hợp của nhiều ý tưởng, nhưng về cơ bản mọi thứ đều xoay quanh việc không để Messi thi đấu", Mourinho chia sẻ. "Tại Italia, họ sử dụng từ 'Gabbia'. Tôi nghĩ bản dịch thực sự giống như một nhà tù dành cho Messi. Bởi cuối cùng, chúng tôi không theo kèm một người một người, mà Zanetti, Motta, Cambiasso, tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm với bất kỳ vị trí nào Messi có thể di chuyển tới".
























