Theo dõi thông tin

Mourinho không dám đụng vào ‘ba ông kễnh’ Mbappe - Bellingham - Vinicius?

Real Madrid thua Betis 0-1 trong trận đấu mà Mbappe, Bellingham và Vinicius đều không đạt phong độ tốt nhất, nhưng Mourinho vẫn giữ cả ba trên sân đủ 90 phút dù đã sử dụng toàn bộ 5 quyền thay người. Đó là sự ưu ái, hay đơn giản vì Real chưa cần thay họ? Câu trả lời nằm ở những con số.

    Mourinho không hiểu vì sao Real Madrid lại thua Betis!!!

    Mourinho chưa thấy cần thay người?

    Nhìn vào bảng tỷ số, quyết định giữ nguyên Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius của Mourinho rất dễ bị “biến tấu” thành sự bảo thủ. Real thua 0-1, bộ ba tấn công không ghi bàn, không tạo ra bước ngoặt và một trong số họ còn đá hỏng quả penalty ở phút bù giờ. Vậy tại sao Người đặc biệt vẫn không đụng đến ba ngôi sao này?

    Bởi Mourinho có lý do để tin rằng Real Madrid gặp vấn đề ở khả năng tạo cơ hội. Trên thực tế trận đấu ở sân La Cartuja, Los Blancos kiểm soát bóng khoảng 58%, tung ra 20 cú sút, 8 lần đưa bóng đi trúng đích và tạo ra khoảng 3,20 xG - chỉ số bàn thắng kỳ vọng.

    Họ cũng có tới 51 lần chạm bóng trong vòng cấm Betis. Nói cách khác, đội bóng của Mourinho không bị lép vế về mặt thế trận. Ngược lại, họ đưa bóng đủ nhiều vào những khu vực có thể tạo ra bàn thắng, họ làm được mọi thứ, trừ… bàn thắng!

    Nếu Real bị Betis áp đảo, Mbappe mất hút, Vinicius không thể thoát pressing còn Bellingham hoàn toàn bị cô lập, Mourinho có thể phải thay đổi hệ thống tấn công của đội nhà. Nhưng thực tế không như vậy. Los Blancos vẫn tạo ra cơ hội, vẫn dồn được Betis về phần sân nhà và thậm chí còn có những cơ hội ăn bàn mười mươi.

    Vinicius thi đấu không tệ

    Arda Guler chính là minh chứng rõ nhất. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một trong những người chơi nổi bật nhất bên phía Madrid. Trước trận này, Guler đã tạo 12 cơ hội tạo ra ở La Liga, nhiều nhất đội. Riêng trước Betis, anh tạo ra 3 cơ hội lớn, thực hiện 7 đường chuyền quyết định, 5/8 đường chuyền chính xác vào vòng cấm, 2/2 đường chuyền xuyên tuyến thành công.

    Rõ ràng,  Real đã thua, nhưng vì họ quá đen. Và, vấn đề nằm ở chỗ các cầu thủ tấn công của Mourinho đã có một ngày không biết ghi bàn.

    Ba ngôi sao không thể mãi “không bị đụng đến”

    Mbappe là trường hợp rõ nhất. Tiền đạo người Pháp có những cơ hội đủ tốt để thay đổi cục diện trận đấu. Anh thậm chí còn đưa bóng trúng xà ngang và được trao quả penalty ở phút bù giờ sau khi Vinicius bị Natan phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng thủ thành Alvaro Valles đã thắng siêu sao 27 tuổi trên chấm 11 mét, khép lại một đêm mà bản thân anh có lý do để tự trách mình.

    Đáng nói hơn, Mbappe chính là cầu thủ có chỉ số xG cao nhất bên phía Real trong trận này (khoảng 1,78). Vì vậy, vấn đề hiệu quả phải được đặt ra. Xuất hiện ở mọi điểm nóng, nhưng phải ghi được bàn. Mbappe cần ghi nhớ điều này.

    Mbappe chỉ có thể tự trách mình vì đá hỏng cả phạt đền

    Bellingham cũng không thi đấu tệ. Anh vẫn tham gia vào quá trình luân chuyển bóng, có khả năng kết nối tuyến giữa với hàng công và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Nhưng tiền vệ người Anh không tạo được ảnh hưởng đủ lớn để kéo Real ra khỏi thế bế tắc, như anh vẫn làm thường xuyên ở mùa giải đầu tiên đặt chân tới Bernabeu.

    Vinicius thậm chí có đóng góp trực tiếp hơn. Anh là người kiếm được quả penalty cuối trận và vẫn là mối đe dọa ở hành lang trái. Nhưng nhìn tổng thể, ngôi sao Brazil cũng không có một màn trình diễn đủ thuyết phục để nói rằng anh xứng đáng được đứng ngoài mọi chỉ trích.

    Vậy Mourinho có “không dám” thay họ? Thực tế, Mourinho đã sử dụng cả 5 quyền thay người, lần lượt điều chỉnh ở nhiều vị trí khác nhau. Ông thay đổi nhân sự để giúp các cầu thủ nhận thẻ vàng tránh nguy cơ dính thêm thẻ, tăng khả năng kiểm soát, bổ sung sức tấn công và cuối cùng đưa Carlos Espi vào sân sau khi Betis ghi bàn. Nhưng ông không thay Mbappe, Bellingham hay Vinicius vì đánh giá rằng đây là những cầu thủ có khả năng biến một cơ hội thành bàn thắng bất cứ lúc nào.

    Đó rõ ràng là một canh bạc hợp lý về mặt logic trận đấu. Chỉ có điều, canh bạc ấy đã thất bại.

    Betis ghi bàn ở phút 81 sau tình huống Thibaut Courtois cản cú đánh đầu nhưng Troy Parrott xuất hiện đúng chỗ để đá bồi. Real sau đó còn đưa được bóng vào lưới nhờ cú “xe đạp chổng ngược” của Carlos Espi, nhưng VAR xác định việt vị. Đến phút bù giờ, Mbappe lại bỏ lỡ quả penalty. Ba lần Real đứng trước cơ hội sửa sai và cả ba lần đều không thành bàn.

    Và, Real phải sớm trở lại!

    Đó là lý do thất bại này đáng để Mourinho mổ xẻ, nhưng chưa phải lúc để ông bối rối trước sức ép từ truyền thông, từ giới chuyên môn. Nếu một thất bại tối thiểu đã ảnh hưởng tới quyết định của “thầy Mou” thì ông không còn là Người đặc biệt.

    Real cần nhanh chóng trở lại và Carlos Espi xứng đáng được ra sân nhiều hơn

    Real vẫn có nền tảng tốt, vẫn có cú đề-pa ổn (thắng 3/4 trận đầu tiên). Ngay cả trận thua trước Betis, họ tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng, Guler cho thấy khả năng sáng tạo đáng kể, hàng công vẫn liên tục tiếp cận vòng cấm và thất bại chỉ đến từ một khoảnh khắc Betis tận dụng tốt hơn cộng với sự thiếu chính xác của chính Los Blancos ở đầu kia sân.

    Mourinho cũng không phủ nhận điều đó. Sau trận, ông thừa nhận không hiểu vì sao Real thua và khẳng định không đổ lỗi hay trách móc các cầu thủ, trong bối cảnh đội nhà đã tạo ra đủ cơ hội để có một kết quả tích cực hơn.

    Song, thất bại 0-1 trước Betis chính là lời cảnh báo đầu tiên dành cho Người đặc biệt. Mbappe, Bellingham và Vinicius quan trọng với Real đến đâu không còn là câu hỏi, mà vấn đề nằm ở việc bộ ba tấn công này có thể biến tầm quan trọng ấy thành hiệu quả bao nhiêu trên sân cỏ.

    Một đội bóng tạo ra 3,20 xG mà không ghi bàn thì không thể viện mãi lý do thiếu may mắn. Một đội bóng sở hữu ba ngôi sao tấn công hàng đầu không thể chấp nhận việc cơ hội quyết định nhất lại bị bỏ lỡ theo cách như Mbappe đã làm.

    Mourinho chưa cần phá ngay hệ thống tấn công của Real sau một thất bại. Điều ông cần làm lúc này đơn giản hơn nhiều: chỉnh lại thước ngắm cho các học trò, giữ những tín hiệu tích cực từ thế trận trước Betis và nhanh chóng bỏ lại thất bại này phía sau.

    Bởi Real không thua vì không biết cách tạo cơ hội, mà thua vì không biết cách kết thúc chúng. Đơn giản vậy thôi.

    DI ĐAN • 05 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay