Werner, điểm sáng của Chelsea

Trần Hòa
15:04 ngày 10-12-2021
Chelsea đã gây thất vọng lớn khi để Zenit cầm chân với tỷ số 3-3, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng H. Tuy nhiên, họ vẫn có được một điểm sáng là chân sút Timo Werner đã tìm lại duyên ghi bàn, có thể hy vọng ở giai đoạn knock-out.
Werner, điểm sáng của Chelsea

Timo Werner từng bị chỉ trích là một tiền đạo vô duyên. Chất lượng chuyên môn của ngôi sao người Đức không có gì phải bàn cãi. Song điều đáng nói, anh từng trải qua một thời gian dài đánh mất bản năng ghi bàn, thường bỏ lỡ những cơ hội không tưởng, kể cả trong màu áo Chelsea lẫn ĐTQG Đức. 

Sự kỳ vọng vào Werner còn ngày càng ít đi, khi anh vẫn chưa tìm lại được cái duyên ở đầu mùa này, thậm chí còn gặp vấn đề với chấn thương. Để rồi, việc Chelsea có thể sớm bán tiền đạo mà họ từng chi tới gần 50 triệu bảng để mua về từ RB Leipzig là một trong những thông tin được đề cập nhiều nhất thời gian gần đây.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Khoảng hơn một tháng chấn thương dường như đã giúp Werner lấy lại bản năng săn bàn. Anh trở lại thi đấu hồi giữa tháng 11 vừa rồi. Và ngay ở trận đầu tái xuất, chân sút người Đức đã lập tức ghi bàn. Đó còn là ở trận đại thắng Juventus tại lượt áp chót vòng bảng Champions League, với bàn ấn định tỷ số 4-0 sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. 

Sau đó, Werner vẫn chưa được tin dùng nhiều. Anh chỉ được ra sân ở trận hòa Man United 1-1 trong 4 vòng Premier League kể từ đó đến này, dù được đá chính song lại không ghi bàn.

Werner (giữa) ghi bàn vào lưới Zenit

Nhưng thật bất ngờ, gặp Zenit rạng sáng qua, một trận đấu rất quan trọng nữa của Chelsea trong thời gian gần đây, Werner lại xuất hiện trong đội hình chính. Rõ ràng HLV Thomas Tuchel rất hiểu và tin cậu học trò đồng hương. 

Để rồi, niềm tin của HLV Tuchel đã được đền đáp, dù Chelsea phải đón nhận một kết quả thất vọng. Werner không chỉ ghi bàn, mà còn lập cả cú đúp, cũng như kiến tạo bàn thắng còn lại của The Blues trên sân của Zenit rạng sáng qua. 

Bàn mở tỷ số của Werner diễn ra ngay phút thứ 2, khi bóng từ một quả đá phạt góc bên cánh trái đã đến đúng vị trí của anh ngay trước vạch cầu môn. Nó cho thấy cái duyên ghi bàn đã trở lại với Werner. Trong khi đó, bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Chelsea lại thể hiện đẳng cấp của anh, với pha xử lý qua người tinh tế và dứt điểm chớp nhoáng. Đặc biệt, Werner còn thực hiện đường căng ngang “dọn cỗ” cho Romelu Lukaku dứt điểm cận thành gỡ hòa 2-2 cho Chelsea.

Như vậy, Werner dù chưa lập công trở lại ở Premier League (một phần vì ít được đá), song đều ghi bàn ở 2 lần ra sân gần đây tại Champions League. Đó là niềm hy vọng lớn để Chelsea có thể tin rằng họ vẫn sẽ thi đấu thành công ở giai đoạn knock-out, dù vừa mất ngôi đầu bảng H.

Vẫn lại là Werner

Timo Werner vừa trở thành cầu thủ thứ 5 của Chelsea vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại Champions League từ trước đến nay. Đáng nói là cầu thủ gần nhất làm được điều này cũng chính là Werner, khi anh ghi 1 bàn và có 1 đường kiến tạo ở trận thắng Krasnoda tại giai đoạn vòng bảng mùa trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Coman quá hay ở trận Bayern vùi dập Barca Coman quá hay ở trận Bayern vùi dập Barca

    Tuy không ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Bayern trước Barca ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, nhưng Kingsley Coman đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Cầu thủ chạy cánh người Pháp đã xé nát hàng thủ Barca bằng những cú tăng tốc cùng kỹ thuật thượng thừa của mình.

  • Càng đá dở, Juve-Allegri càng đáng gờm Càng đá dở, Juve-Allegri càng đáng gờm

    Không có điểm nhấn quá đáng kể khi Juventus đánh bại Malmo 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù mở tỷ số sớm, nhưng Juve đã không thể gia tăng cách biệt, vẫn chơi một trận cầu nhạt nhòa. Nhưng càng đá dở như vậy, Juve-Allegri càng đáng gờm.

  • Chelsea mất ngôi đầu bảng vào tay Juve: Bóng ma khủng hoảng Chelsea: Bóng ma khủng hoảng

    Cách đây đúng 1 năm, Chelsea bắt đầu rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát, kết thúc bằng việc Frank Lampard bị sa thải và Thomas Tuchel lên thay. Sau thành công rực rỡ suốt 10 tháng qua, The Blues của Tuchel có dấu hiệu sa sút khó hiểu, và bóng ma của ngày cũ đang trở lại khiến HLV người Đức đau đầu.

  • Lille xuất sắc giành ngôi đầu bảng G: Một bất ngờ... hợp lý Lille xuất sắc giành ngôi đầu bảng G: Một bất ngờ... hợp lý

    Chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Wolfsburg đã giúp Lille hoàn tất cuộc lội ngược dòng kỳ diệu để giành vé vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng G. Không phải ngẫu nhiên thầy trò HLV Jocelyn Gourvennec có thể lật ngược được thế cờ ở 3 lượt trận cuối…

  • Lukaku không cứu Chelsea lúc này thì lúc nào? Lukaku không cứu Chelsea lúc này thì lúc nào?

    Sự kiện Romelu Lukaku trở lại giải Ngoại hạng Anh và gia nhập Chelsea giống như một mảnh ghép vừa vặn được đặt trong đội hình hoàn hảo của Thomas Tuchel.

  • Salzburg lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 Salzburg lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8

    Đánh bại Sevilla 1-0 trong trận “chung kết” một mất một còn nhờ bàn thắng duy nhất của Noah Okafor ở phút 50, Salzburg đã trở thành CLB đầu tiên của Áo giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Đó là một vinh dự và cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho Salzburg.

  • Juventus: Moise Kean chỉ kém Del Piero Juventus: Moise Kean chỉ kém Del Piero

    Với bàn thắng duy nhất ghi cho Juventus trong trận thắng Malmo, tiền đạo Moise Kean không chỉ tiếp tục đánh dấu sự tiến bộ của mình. “Viên ngọc đen” của bóng đá Italia còn trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì trong lịch sử ghi bàn cho Juve ở Champions League sau cựu danh thủ Del Piero.

  • Bayern thách thức cả châu Âu Bayern thách thức cả châu Âu

    Bayern đã “bỏ túi” Barcelona một cách nhàn hạ với chiến thắng 3-0. Hùm xám xứ Bavaria khép lại vòng bảng với phong độ tàn sát khiến mọi đối thủ phải kiêng dè.

  • Có thể sẽ là một cú trượt dài của Barca Có thể sẽ là một cú trượt dài của Barca

    Có thể xem đây là mùa giải vất đi của Barca. Họ đang không có hy vọng đua tranh ngôi vô địch La Liga. Họ cũng đã bị loại khỏi Champions League và không được đánh giá cao khi xuống Europa League 2021/22.

  • Thua Bayern, Barca bị loại khỏi Champions League: Đã chìm sâu đáy? Thua Bayern, Barca bị loại khỏi Champions League: Đã chìm sâu đáy?

    Barca đã phải dừng bước ngay ở vòng bảng Champions League 2021/22. Sau thất bại 0-3 trước Bayern Munich rạng sáng qua, họ đành ngậm ngùi xuống chơi tại giải “chiếu dưới” Europa League. Đội bóng xứ Catalunya tiếp tục chìm sâu xuống đáy của cuộc khủng hoảng.

  • Góc chuyên gia: 'Thất bại ở Champions League cho thấy Barca  đã sa sút đến mức nào' Góc chuyên gia: 'Thất bại ở Champions League cho thấy Barca đã sa sút đến mức nào'

    Bước vào năm mới 2022, Barca sẽ chơi ở Europa League. Chính đội bóng đã và vẫn đang hô hào thành lập siêu giải đấu European Super League, giờ thậm chí không đủ khả năng lọt vào vòng knock-out Champions League. Vậy thì họ sẽ có cơ hội nào tại Super League?

  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x