Raiola đang 'đè' Mendes trên thị trường chuyển nhượng

Phương Minh
07:11 ngày 27-07-2019
Sau kỷ nguyên của Pini Zahavi, có 2 người đại diện bắt đầu nổi lên trong làng bóng đá châu Âu. Đó là Jorge Mendes và Mino Raiola, những “siêu cò” có thể thao túng cả một CLB. Nhưng nhìn từ mùa Hè 2019, tay “cò” người Hà Lan gốc Italia có vẻ như đang áp đảo so với người đồng nghiệp Bồ Đào Nha.
Raiola đang 'đè' Mendes trên thị trường chuyển nhượng
Đã có thời, Real Madrid gần như là đội bóng của Jorge Mendes. Đó là khi từ HLV Jose Mourinho cho đến các trụ cột của Los Blancos như Ricardo Carvalho, Pepe, Cristiano Ronaldo, Angel di Maria, Fabio Coentrao hay James Rodriguez đều là thân chủ của siêu cò người Bồ Đào Nha. Thời điểm ấy, cựu chủ tịch Ramon Calderon của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí từng tuyên bố: “Jorge Mendes mới là chủ tịch thực sự của Real Madrid. Mọi quyết định liên quan đến chuyển nhượng đều do ông ta quyết định”.

Sau giai đoạn đỉnh cao mà Mendes kiếm bẫm với một loạt thương vụ nổi đình nổi đám ấy, “siêu cò” này vẫn ghi dấu ấn. Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ đưa Ronaldo từ Real Madrid sang Juventus với giá 117 triệu euro hồi Hè 2018. Qua đó, CR7 đã trở thành cầu thủ có tổng giá chuyển nhượng cao thứ 2 trong lịch sử sau Neymar (310 triệu euro) với 230 triệu euro, khi trước đó từng được Man United mua về từ Sporting Lisbon với giá 19 triệu euro, rồi gia nhập Real Madrid với phí chuyển nhượng kỷ lục năm 2009 là 94 triệu euro.

Ngay cả khi “băng đảng Bồ Đào Nha” ở Real Madrid bắt đầu thất thế, Mendes vẫn biết cách kiếm tiền từ những thân chủ của mình. “Siêu cò” này chính là người đạo diễn vụ Di Maria từ Real Madrid sang Man United năm 2014 với giá 75 triệu euro. Và dù cầu thủ chạy cánh người Argentina sau đó gây thất vọng ở Old Trafford, Mendes vẫn đưa được anh tới PSG chỉ sau đó 1 năm với giá 63 triệu euro. Tầm ảnh hưởng của Mendes thậm chí lớn đến mức tạo ra cả một hiện tượng Wolves ở Premier League mùa 2018/19, khi đưa về sân Molineux từ Ruben Neves, Diogo Jota, Rui Patricio, Joao Moutinho cho đến HLV Nuno Espirito Santo.

Tuy nhiên, nhìn từ mùa Hè 2019 thì Mendes đang hoàn toàn lép vế so với Mino Raiola. Trong kỳ chuyển nhượng hiện giờ, “siêu cò” người Bồ Đào Nha vẫn chưa kích hoạt được quả “bom tấn” nào cả. Chính xác hơn, Mendes cũng được chia phần trăm trong bản hợp đồng đắt giá nhất mùa Hè này trị giá 126 triệu euro của Joao Felix (từ Benfica sang Atletico). Nhưng thực tế, Mendes chỉ thủ vai người trung gian trong thương vụ ấy, vì đại diện của tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha là công ty Soccer Promaster của bộ đôi Pedro Cordeiro và Moreira de Sa.

Mọi hy vọng của “siêu cò” người Bồ Đào Nha trong mùa hè này, giờ đang đặt cả vào tương lai của James Rodriguez. Cầu thủ người Colombia đã không được Bayern Munich giữ lại sau khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn ở cuối mùa giải vừa rồi, và phải trở về đội bóng chủ quản Real Madrid. Hiện tại, Mendes đang tìm một bến đỗ mới cho cầu thủ này. Tuy nhiên, ông vẫn chưa chốt được điểm đến là Napoli hay Atletico.


Ngược lại, Raiola đang trở thành ngôi sao của phiên “chợ Hè” 2019. Tay “cò” người Hà Lan gốc Italia này vừa đưa Matthijs de Ligt từ Ajax sang Juventus với giá chuyển nhượng 75 triệu euro, có thể tăng lên thành 85,5 triệu euro tùy thành tích. Và tiền hoa hồng mà Raiola nhận được từ riêng vụ này đã là 11 triệu euro. Không chỉ vậy, tay “cò” ma giáo này còn đứng sau vụ tài năng trẻ sáng giá nhất của lò La Masia là Xavi Simons nói lời tạm biệt Barca để chuyển đến PSG.

Bất chấp lời đề nghị hậu hĩnh về mức lương 200.000 euro/năm của đội bóng xứ Catalunya, tiền vệ trẻ người Hà Lan từng được coi là một “Xavi mới” đã lắc đầu từ chối. Thay vào đó, Simons quyết định chọn đội bóng nhà giàu PSG để đầu quân, theo gợi ý từ Raiola. Và một điều đáng chú ý nữa, hợp đồng của cầu thủ 16 tuổi với đội chủ sân Parc des Princes cũng chỉ có thời hạn đến năm 2022. Điều này cũng có nghĩa là sau 3 năm nữa, Raiola vẫn có thể kiếm thêm từ việc Simons gia hạn hợp đồng với PSG, hoặc chuyển đến một đội bóng lớn khác của châu Âu.

Quan trọng hơn, sau các thương vụ của De Ligt và Simons, trong tay Raiola vẫn còn vài quả “bom tấn” nữa đang chờ kích hoạt. Trong đó, đáng chờ đợi nhất là Paul Pogba và Romelu Lukaku. Dù HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn khẳng định Pogba sẽ tiếp tục gắn bó với Man United, thực tế là Raiola đang dọn đường để tiền vệ người Pháp chuyển đến Real Madrid, nơi HLV Zinedine Zidane rất muốn có cầu thủ đồng hương. Ngoài ra, siêu cò này còn đang tìm kiếm bến đỗ mới cho Lukaku, tiền đạo người Bỉ thuộc biên chế M.U đang nằm trong tầm ngắm của Inter.

Với những gì mà đội chủ sân Old Trafford đã bỏ ra để chiêu mộ bộ đôi này từ Juventus và Everton, chắc chắn họ sẽ không có giá dưới 100 triệu euro mỗi người. Điều đó cũng có nghĩa là Raiola sẽ tiếp tục kiếm bẫm tiền hoa hồng từ 2 con gà đẻ trứng vàng của mình. Và tình thế hiện tại cũng cho thấy một thực tế: thị trường cầu thủ châu Âu vẫn là miếng bánh to hơn so với thị trường Mỹ Latin. Thế mạnh của Mendes là những cầu thủ/HLV đồng hương hoặc đến từ Nam Mỹ. Đã có thời, “siêu cò” người Bồ Đào Nha trở thành người đại diện số 1 thế giới nhờ là thân chủ của Ronaldo, Di Maria, Pepe hay HLV Mourinho.

Nhưng những cái tên ấy hoặc  hết thời, hoặc đã bước qua sườn bên kia của sự nghiệp. Vì thế, hiện tại đang thuộc về Raiola. Gã béo quê gốc ở miền nam Italia không chỉ là người đại diện của những cầu thủ đã định danh như Pogba, De Ligt, Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Blaise Matuidi hay Mario Balotelli, mà còn đang “chăn dắt” những tài năng trẻ đầy hứa hẹn như Simons, Gianluigi Donnarumma, Justin Kluivert và Luca Pellegrini. Đó chính là tương lai của bóng đá châu Âu mà một người chỉ biết đến thị trường Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Nam Mỹ như Mendes vẫn chưa thể vươn tay đến được.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x