Cựu binh Pizarro tỏa sáng, Peru đánh bại Venezuela

Quang Minh
09:15 ngày 19-06-2015
Dù thi đấu hơn người trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu, song Peru phải nhờ tới sự tỏa sáng của tiền đạo kỳ cựu Claudio Pizarro mới có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Venezuela.
Cựu binh Pizarro tỏa sáng, Peru đánh bại Venezuela
Bàn thắng: Pizarro 72'

VIDEO: Peru 1-0 Venezuela



Với 3 điểm có được sau chiến thắng đầy bất ngờ trước Colombia (1-0) ở ngày ra quân, các cầu thủ Venezuela bước vào lượt trận thứ 2 với Peru cùng quyết tâm rất cao. Sự hưng phấn đã giúp đoàn quân của HLV Noel Sanvicente nhập cuộc rất nhanh và tạo được thế trận tốt hơn so với Peru.

Phút thứ 11, những tưởng tỷ số đã được mở cho xứ sở của những hoa hậu, song đáng tiếc là ở tư thế trống trải ngay trong vòng 5m50, tiền đạo đang khoác áo Zenit, Salomon Rondon lại lóng ngóng đệm bóng đi đúng vị trí của thủ môn Gallese Quiroz.

Đang thi đấu lấn lướt so với Peru, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra với Venezuela ở phút 30 khi trung vệ Fernando Amorebieta nhận thẻ đỏ rời sân sau hành động xấu chơi với tiền đạo Paolo Guerrero khi giẫm lên đùi của cựu cầu thủ Bayern Munich.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Amorebieta

Bất ngờ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, Venezuela đã để mất thế trận vào tay các cầu thủ Peru và phải co cụm về bên phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Với thế trận như thế, không bất ngờ khi Peru nắm giữ tới 60% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, trước lối chơi lăn xả của Venezuela, hàng công Peru gần như bế tắc và không thể tiếp cận khung thành thủ môn Baroja.

Phải tới phút 72, tận dụng sai lầm từ tình huống phá bóng lỗi của tiền vệ Tomas Rincon, lão tướng Claudio Pizarro có mặt đúng lúc dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đáng chú ý, đây cũng là cú dứt điểm đi trúng khung thành đầu tiên và duy nhất của các cầu thủ Peru sau 12 lần bắn phá.

Với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 của Peru trước Venezuela, cục diện bảng C đã trở nên vô cùng khó đoán khi cả 4 đội đều có được 3 điểm và có cùng hiệu số bàn thắng bại như nhau. Brazil và Peru tạm thời chia nhau 2 vị trí đầu bảng khi có số bàn thắng ghi được nhiều hơn (2 bàn).

BXH bảng C sau 2 lượt trận

Lượt trận cuối, Peru sẽ chạm trán Colombia trong khi Brazil đối đầu với Venezuela. Đội nào giành chiến thắng sẽ tự định đoạt được số phận cho tấm vé vào chơi tứ kết.

Đội hình ra sân:
Peru: Gallese; Vargas, Ascues, Zambrano, Advincula; Lobaton, Ballon, Cueva, Sanchez; Pizarro, Guerrero
Venezuela: Baroja; Rosales, Vizcarrondo, Tunez, Amorebieta; Rincon, Seijas; Vargas, Arango, Guerra; Rondon

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Một phút huy hoàng Một phút huy hoàng

    Người ta nhớ đến gã khổng lồ Goliath vì sức mạnh kinh hoàng, vì những chiến tích oai hùng của gã cho dân tộc Philistines. Còn người ta nhớ David chỉ vì một việc là đánh bại… Goliath.

  • 04h00 ngày 20/6, Mexico vs Ecuador: Lách qua khe cửa hẹp 04h00 ngày 20/6, Mexico vs Ecuador: Lách qua khe cửa hẹp

    Mexico vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại Copa America 2015. Muốn giành vé đi tiếp, họ bắt buộc phải đánh bại Ecuador ở lượt trận cuối để lách qua khe cửa hẹp.

  • Neymar bị treo giò 1 trận, nín thở chờ án phạt nặng hơn Neymar bị treo giò 1 trận, nín thở chờ án phạt nặng hơn

    Tiền đạo Neymar của ĐT Brazil đã bị cấm thi đấu 1 trận sau khi phải nhận thẻ đỏ cho hành vi đáng xấu hổ ở trận thua 0-1 trước Colombia nhưng rất có thể, anh sẽ phải đối mặt với án phạt nặng hơn.

  • 06h30 ngày 20/6, Chile vs Bolivia: Chile cần ngôi đầu 06h30 ngày 20/6, Chile vs Bolivia: Chile cần ngôi đầu

    Chile đã gây nhiều ấn tượng tốt trong 2 lượt trận đầu, giờ là lúc để đội quân của HLV Jorge Sampaoli khẳng định tư cách ứng viên bằng việc chiếm ngôi đầu bảng. Điều đó cũng sẽ thuận lợi hơn cho đội chủ nhà trên hành trình hướng đến chung kết.

  • Colombia từ địa ngục lên thiên đường Colombia từ địa ngục lên thiên đường

    ĐT Colombia bị chỉ trích dữ dội vì thất bại trước Venezuela ở trận ra quân tại Copa America 2015. Nhưng họ đã xua tan mọi hoài nghi bằng chiến thắng 1-0 trước Brazil, thậm chí thắng lợi này còn đưa Colombia lên một tầm cao mới.

  • Colombia thắng, Falcao 'thua' Colombia thắng, Falcao 'thua'

    ĐT Colombia vừa có chiến thắng đáng nhớ trước Brazil, nhưng giới hâm mộ đội bóng này vẫn còn khá lo ngại vì phong độ của thủ quân Radamel Falcao. Các fan của Chelsea cũng không khỏi lo lắng về tiền đạo sẽ đầu quân cho họ từ mùa 2015/16.

  • Brazil chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp: Hết rồi tuần trăng mặt Brazil chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp: Hết rồi tuần trăng mặt

    Brazil trong 11 trận thắng liên tiếp vẫn bộc lộ những vấn đề từ lối chơi cho tới con người. Trận thua Colombia mới đây, vì thế, chỉ là cột mốc đánh dấu thất bại đầu tiên của Carlos Dunga. Còn thực tế không phải bất ngờ lớn khi Brazil gục ngã trước đối thủ đứng cao hơn họ trên BXH của FIFA.

  • Neymar công kích trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ Neymar công kích trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ

    Sau khi phải nhận thẻ đỏ ở trận Brazil để thua Colombia 0-1 (vòng bảng Copa America 2015), tiền đạo Neymar bên phía Selecao đã phàn nàn rằng anh bị trọng tài đối xử thiếu công bằng.

  • Lại “chung kết” Paraguay - Uruguay Lại “chung kết” Paraguay - Uruguay

    Uruguay và Paraguay là 2 đội vào chung kết Copa America 2011. Họ sẽ tái hiện cuộc so tài này ở loạt trận cuối bảng B.

  • Neymar chưa chín chắn để là thủ lĩnh ĐT Brazil Neymar chưa chín chắn để là thủ lĩnh ĐT Brazil

    Một chút mất bình tĩnh của Neymar đã khiến anh trả giá bằng chiếc thẻ đỏ ở thất bại của Brazil trước Colombia sáng nay. Không những thế, ĐT Brazil còn đứng trước nguy cơ sớm chia tay Copa America.

  • Thất bại đầu tiên trước Colombia sau 24 năm, Dunga tố đối phương chơi bẩn Thất bại đầu tiên trước Colombia sau 24 năm, Dunga tố đối phương chơi bẩn

    Sau thất bại của ĐT Brazil trước Colombia, HLV Carlos Dunga đã giận dữ “chĩa mũi dùi” công kích vào trọng tài Enrique Osses cũng như các cầu thủ đối phương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x